MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3576: Đức Mẹ Hiện Ra Với Một Thị Nhân Người Syria
Thứ Hai, Ngày 13 tháng 6-2016

CN 3576: ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI MỘT THỊ NHÂN NGƯỜI SYRIA

Nguồn: Spiritdaily.com

(Hình: Dầu thơm olive chẩy ra từ bức hình Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu Hài Đồng)

Trước đây, chúng tôi đã đăng tin về một thị nhân người Syria là bà Myrna Nazzour. Bà là một nhà thần bí và thị nhân người Syria. Nay bà được 52 tuổi. Bà cảm nghiệm được những hiện tượng lạ lùng bắt đầu từ năm 1982. Đầu tiên là dầu thơm olive chẩy ra từ một tượng thánh trong nhà bà này khi bà còn trẻ, và rồi dầu thơm xuất ra từ thể xác của bà. Việc xuất dầu này làm cho mọi người  thuọc các tôn giáo như Công giáo, Chính Thống Giáo Hy Lạp và Hồi Giáo.

Bà Myrna xuất thân từ một gia đình mà người cha theo đạo Công giáo và người mẹ theo đạo Chính Thống giáo. Đó là là một gia đình có hai “lá phổi” là Kitô giáo. Mạc khải thần bí của bà đã được giáo hội Công giáo công nhận, đó là vị Sứ Thần của Tòa Thánh là Đức Giám Mục Luigi Accogli, rồi được Đức Thượng Phụ nhánh Công giáo Melkite là Đức Isidore Battikha công nhận và rồi còn được Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo chấp nhận.

Thực ra, một số các hiện tương lạ lùng thường xẩy ra khi có những ngày lễ của người Chính Thống Giáo và Công giáo trùng hợp nhau như vào các dịp lễ Phục Sinh và Giáng Sinh.

Năm 1982, hiện tượng kỳ diệu này bắt đầu xẩy ra từ ngày 27/11/1982 với việc dầu thơm ứa ra từ tượng thánh trong nhà trước khi Đức Mẹ Maria hiện ra.

Chồng của chị Myrna là anh Nicolas nói rằng:

"Vâng, Đức Mẹ Maria vẫn còn hiện ra. Tên Myrna theo nghĩa tiếng Anh là chưa hoàn tất. Bây giờ Đức Mẹ Maria ban ơn mạc khải trong linh hồn (locution) và ban cho Myrna ơn đặt tay chữa lành cho những người khác."

Năm 2007, dầu thơm chẩy ra từ hai bàn tay của chi. Anh Nicolas nói rằng Chị Myrna từ Damascus trở về Mỹ trong chuyến du lịch thứ bẩy của chị. Chi đã nói chuyện với khoảng 30 nhà thờ tại nước Mỹ và tại nước Canada. Chị đi làm mục vụ với một linh mục và với sự cho phép của Đức Tổng Giám Mục nhánh Melkite.

Có những khi máu chẩy ra từ những vết thương thánh trên trán chị. Đức Mẹ Maria hiện ra với chị dưới tước hiệu "Our Lady of Soufanieh."

Dù chị chịu đau đớn vì những vết thương thần bí nhưng chị Myrna là một người vui vẻ, chân thật và không phải người giả trá. Chị sống rất gần ở nơi mà Thánh Phaolo ngày trước đã trốn chạy và gần nơi mà ông Anaias đã rửa tội cho Thánh Phaolo lúc đó có tên là Saul.

Chị có khoảng 37 cuộc ngất trí, 5 cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria và 5 lần có vết thương chẩy máu. Hiện nay, thỉnh thoảng chị lại cảm thấy các vết thương gây đau đớn cho chị.

Anh Nicolas là người theo đạo Chính Thống Giáo. Anh cưới chị Myrna được khoảng 6 tháng thì chị bắt đầu có những cảm nghiệm thiêng liêng. Gia đình anh chị thuộc hàng khá giả. Anh Nicolas có một tiệm bán nữ trang nhưng phải đóng cửa vì nạn Hồi Giáo cấp tiến ISIS nổi lên.

Anh chị có 2 người con, một người con gái thì đã lập gia đình và một người con trai tốt nghiệp ngành Computer tại Canada và đang làm việc tại Lebanon.

Đức Mẹ Maria hiện ra với chị Myrna  trong hình quả cầu có ánh sáng lấp lánh như kim cương và Đức Mẹ Maria biến đi trong 3 ánh chớp sáng.

Nơi mà chị Myrna có cảm nghiệm thần bí cũng ở rất gần nơi mà ánh sáng Thiên Đàng bao quanh Saul (sau đó đổi tên là Phaolo) như trong sách Công Vụ Tông đồ 9:3 đã kể. Khi nửa quả cầu biến dần đi thì chị Myrna thấy một chén ánh sáng hiện ra trên quả cầu và trong quả cầu là một phụ nữ đẹp đẽ. Đức Giám Mục đã chấp nhận cuộc hiện ra này của Đức Mẹ Maria.

Mẹ nói:

"Hỡi các con của Mẹ, hãy nhớ đến Thiên Chúa. Các con biết nhiều điều nhưng các con không biết gì cả. Sự hiểu biết của các con chưa đầy đủ. Sẽ có một thời gian mà các con sẽ biết mọi sự như Chúa biết Mẹ. Hãy đối xử tử tế với những ai làm điều sai trái cho các con. Đừng đối xử tàn tệ với bất cứ ai cả. Mẹ ban cho các con dầu thơm, nhiều hơn những gì các con xin. Mẹ sẽ ban cho các con những gì tốt hơn dầu thơm. Hãy sám hối và tin vào Chúa. Hãy nhớ đến Mẹ trong niềm vui của các con.”

Đức Mẹ Maria khuyên các tôn giáo hãy hiệp nhất với nhau. Đức Mẹ Maria ban cho chị Myrna những vết thương thánh trong mùa Phục Sinh vào các năm 1984, 1987, 1990, 2001 và 2004.

Kim Hà
13/6/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3584: Bức Tranh Đặc Biệt Vẽ Trong Nhà Tù (6/17/2016)
Cn 3580: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (4) (6/16/2016)
Cn 3579: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (3) (6/16/2016)
Cn 3578: Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (2) (6/15/2016)
Cn 3577: Đức Mẹ Garabandal Và Thị Nhân Conchita (1) (6/15/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3572: Đức Mẹ Nói Về Thánh Tâm Chúa Tại Argentina (9) (6/18/2016)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Argentina Đã Được Chuẩn Nhận (6/9/2016)
Cn 3571: Đức Mẹ Và Chúa Giêsu Ban Thông Điệp Tại Argentina (8) (6/6/2016)
Cn 3570: Đức Mẹ Ban Thông Điệp Từ Argentina (7) (6/6/2016)
Cn 3569: Đức Mẹ Ban Thông Điệp Từ Argentina (6) (6/6/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768