MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3565: Mẹ Maria Mân Côi Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (3)
Thứ Bảy, Ngày 4 tháng 6-2016

CN 3565: MẸ MARIA MÂN CÔI HIỆN RA TẠI SAN NICOLAS, ARGENTINA (3)

Nguồn: Spiritdaily.com

Vùng San Nicolas de los Arroyos ở trong tỉnh Buenos Aires, nước Argentina, cách xa thủ đô khoảng 143 dặm và ở gần dòng sông Parana. Năm 1852, nơi đây được gọi là Thánh Phố Thép (Steel City) vì có những nhà máy làm chất Thép mọc lên. Tuy nhiên, sau đó, nơi này được gọi là Thành Phố Đức Mẹ Maria (City of Mary).

Thành phố này được đặt theo tên một vị thánh sinh vào khoảng năm 270. Thánh Nicolas được người ta mến chuộng nên nhiều nhà thờ được đặt theo tên của ngài. Tuy nhiên các nhà thờ được đặt theo tên Đức Mẹ Maria là nhiều nhất.

Tại thành phố San Nicolas này, vào ngày 25/9/1983, Đức Mẹ Maria đã hiện ra với bà Gladys Quiroga de Motta, tại  phòng riêng của bà khi bà đang cầu nguyện với Chuỗi Kinh Mân Côi. Đức Mẹ Maria mặc áo mầu xanh và bồng Chúa Giêsu trên tay Mẹ. Mẹ đưa tay ra để ban tràng hạt cho bà Gladys.

Cuộc hiện ra lần đầu tiên diễn ra rất ngắn, giống như cuộc hiện ra của vị Thiên Thần khi Truyền Tin cho Đức Mẹ Maria.

Bà Gladys là một phụ nữ đơn sơ; bà là vợ của một người thợ hãng kim loại và là mẹ của hai người con gái. Từ trước đến lúc ấy, bà chưa bao giờ có cảm nghiệm được Đức Mẹ Maria hiện ra. 

Một ngày hôm trước đó, bà thấy tràng hạt Mân Côi treo trong phòng của bà bỗng dưng rực sáng. Các người hàng xóm cũng thấy hiện tượng ấy xẩy ra nơi nhà bà. Thế rồi bà bắt đầu cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi và ngày hôm sau thì Mẹ hiện ra với bà.

Đống thời ở nhiều nơi tại thành phố Buenos Aires có nhiều gia đình làm chứng là họ cũng được thấy hiện tượng ấy xẩy ra tại nhà của họ. Bà Gladys không quen viết lách vì bà chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ học. Tuy nhiên, khi được Đức Mẹ Maria hiện ra thì bà viết các thông điệp và những sự kiện làm thay đổi cuộc đời bà và cuộc đời những người khác.

Vào ngày 28/9/1983 và 5/10/1983, Đức Mẹ Maria hiện ra với bà Gladys khi bà đang lần hạt Mân Côi. Mẹ ban tràng hạt Mân Côi cho bà nhưng Đức Mẹ vẫn chưa nói chuyện với bà.

Vào ngày 7 tháng năm 1983 là nhằm ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, bà Gladys càm thấy Mẹ nói trong nội tâm và bà học cách nghe lời Mẹ. Bà nhắm mắt, nhưng vẫn nhìn thấy một luồng ánh sáng và bà thấy Đức Mẹ Maria hiện ra cách sống động. Tay của Mẹ cầm một tràng hạt lớn. Bà Gladys hỏi xem Mẹ muốn chúng con làm gì. Hình ảnh Mẹ biến đi và bà thấy thị kiến một Đền Thánh. Bà hiểu rằng Đức Mẹ Maria muốn ở giữa các con trần gian.

Vào ngày 13 tháng 10, kỷ niệm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra lần cuối tại Fatima, Đức Mẹ bắt đầu nói lần đầu tiên: 

“Con làm việc tốt. Con đừng sợ. Con đến gặp Mẹ. Tay Mẹ sẽ dẫn dắt con và con sẽ đi khắp mọi nẻo đường.”

Sau thông điệp ấy thì Đức Mẹ Maria nói dến một lời trong Thánh Kinh, Lời của Chúa soi sáng tất cả những lời khác. Bà Gladys hiểu là Đức Mẹ khuyến khích bà hãy hoàn thành sứ mệnh, hãy viết ra các thông điệp dù gặp khó khăn. Sau dó bà bắt đầu nhận thêm các thông điệp cách thường xuyên hơn. Vào ngày 19/10/1983, Đức Mẹ Maria nói với bà:

“Nổi loạn thì không công chính, và người tôi tớ Chúa phải khiêm nhường. Con hãy xin sự giúp đỡ thì con sẽ nhận được sự trợ giúp. Con đừng sợ. Sẽ không có gì xẩy ra cho con. Đối với Chúa không có gì là tình cờ.”

Ngày 25/10/1983, kể từ khi cuộc hiện ra bắt đầu, bà  Gladys đến thành phố Rosario lần thứ hai, đó là nơi có Tòa Tổng Giám Mục, và bà thánh hiến bản thân cho Đức Mẹ Mân Côi. Lúc ấy là đúng một tháng kể từ khi Đức Mẹ hiện ra đầu tiên với bà. Rồi Đức Mẹ Maria xuất hiện và ban cho  bà một tràng hạt mầu trắng:

"Con hãy nhận lấy tràng hạt này từ đôi tay Mẹ và con hãy giữ nó mãi mãi. Mẹ vui mừng vì con vâng lời. Con hãy vui lên vì Chúa ở cùng con!”

Mẹ tiếp tục ban các thông điệp và Đức Mẹ Maria thường nói về Thánh Kinh. Đức Mẹ Maria dẫn dắt bà Gladys đến với Lời Chúa và Mẹ mởi gọi bà đọc Lời Chúa giống như Mẹ đã nói với những người đầy tớ ở Cana xưa:

"Con hãy làm những gì mà Chúa bảo con.”

Đây là một sự kiện mới trong lịch sử của những cuộc hiện ra cúa Mẹ trên thế giới. Đến tháng 11, Đức Mẹ Maria ban nhiều thông điệp của bà và Mẹ nói về sự giúp đỡ và sự bảo vệ của Mẹ đối với bà:

“Khi nào con cần thì đến với Mẹ, Mẹ sẽ đáp lời con. Con hãy vui mừng vì Mẹ ở cùng con! Con xứng đáng được Mẹ tín thác! Vinh Danh Thiên Chúa!”

“Con khát khao sự hiện diện của Mẹ, và con có thể ăn với tay Mẹ. Hãy kiên nhẫn, mọi sự sẽ đến theo đúng thời, đúng buổi.”

"Chúa Thánh Thần nuôi dưỡng linh hồn con.”

Bà Gladys ngửi thấy mùi hương hoa hồng thơm ngát, đó là dấu hiệu có sự hiện diện của Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ Maria nói:

“Ai ngửi hương hoa hồng của Mẹ thì đi với Mẹ. Vinh Danh Thiên Chúa.”

Ngày 15/11/1983, lần dầu tiên Chúa Giêsu nói với bà Gladys:

"Ta là người làm chủ vườn, vụ mùa gặt sẽ lớn lao.”

Cùng ngày hôm ấy, Đức Mẹ Maria nói:

“Mẹ là Thánh Quan Thầy của vùng này. Con hãy làm cho nhiều người biết đến quyền phép của Mẹ.”

Thông điệp này nhắc nhở chúng ta về giáo xứ San Nicolas vì giáo xứ này ngay từ khi thành lập thì đã được dâng hiến cho Đức Mẹ Mân Côi. Bức hình Mẹ Mân Côi vẫn được tôn kính tại Đền Thánh. kể từ khi Thánh Đường được lập ra năm 1884.

(Còn Tiếp)

Kim Hà
4/6/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3571: Đức Mẹ Và Chúa Giêsu Ban Thông Điệp Tại Argentina (8) (6/6/2016)
Cn 3570: Đức Mẹ Ban Thông Điệp Từ Argentina (7) (6/6/2016)
Cn 3569: Đức Mẹ Ban Thông Điệp Từ Argentina (6) (6/6/2016)
Cn 3568: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Argentina (5) (6/5/2016)
Cn 3567: Đức Mẹ Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (4) (6/5/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ – Lễ Nhớ (6/4/2016)
Tin/Bài khác
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng: Chia Sẻ Vui Buồn (5/31/2023)
Tâm Tình Cầu Nguyện Dâng Mẹ Maria Trong Ngày Cuối Tháng Hoa (5/31/2018)
Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng, Phó Tế J.b. Huỳnh Mai Trác (5/31/2018)
Cn 3564: Thông Điệp Đức Mẹ Gửi Qua Việc Hiện Ra Tại Argentina (2) (6/1/2016)
Cn 3563: Cuộc Hiện Ra Tại Argentina Được Công Nhận (1) (5/31/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768