MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2555: Cánh Hoa Hồng Kỳ Diệu
Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 8-2014

CN 2555: CÁNH HOA HỒNG KỲ DIỆU

Nguồn: Spiritdaily.com
(Hình những cánh hoa hồng)

Một người chứng kể cảm nghiệm:

"Gần đây, tôi bay sang New York để mong cảm nghiệm được một hiện tượng lạ lùng. Trong những năm này, một số người bạn Công giáo của tôi đã chỉ cho tôi xem một số cánh hoa hồng mà có hình ảnh của Chúa, Đức Mẹ Maria và các thánh. Tôi đã được nhìn  thấy ít nhất là cả trăm cánh hoa hồng có những hình ảnh Thánh với đầy chi tiết độc đáo.

Anh Carmelo Cortez  người Phi Luật Tân được ơn đặt tay cầu nguyện trên các cánh hoa hồng thì cánh hoa hiện ra những hình ảnh thánh. Anh ấy nói rằng đó là do Chúa Giêsu Kitô ban cho những hình ảnh ấy qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria.

Anh Camelo kể rằng anh bắt đầu được thấy Đức Mẹ Maria hiện ra vào năm 1991. Có lần Đức Mẹ Maria bảo anh hãy ra đứng trước cửa của một mà thờ và đào đất. Thay vì có nước suối thì anh lại thấy dầu thánh bắt đầu chẩy ra từ đất. Bản thân tôi cũng có thu thập được một chút dầu thánh ấy.

Đêm mà tôi gặp gỡ anh Carmelo ở nhà thờ Công giáo tại Staten Island thì tất cả mọi người chúng tôi bắt đầu với Chuỗi Kinh Mân Côi trong một phòng nhỏ vì có một đám cưới diễn ra nơi nhà thờ. Chúng tôi đem đến hàng chục tá đóa hoa hồng mầu trắng.

Khi ba vị linh mục dâng Thánh Lễ thì anh Camelo giữ yên lặng. Sau Thánh Lễ, anh Camelo xin các linh mục giúp cho anh ta. Trước hết, anh xin các linh mục mở chai nước và nhắp một ngụm nước. Điều đó để chứng tỏ rằng chai nước còn nguyên vẹn vì chưa mở nắp chai. Rồi anh ta đổ nước vào một cái bình hoa và một cái tô.

Xong anh ta xin một vị linh mục là cha Johannes Tan nhúng Chuỗi Kinh Mân Côi của cha trong nước ấy. Ngay lập tức, nước đó trở thành một thứ dầu thơm ngát.

Các linh mục đưa dầu thơm ấy di chung quanh cho cả cộng đoàn nhúng Chuỗi Kinh Mân Côi của họ vào dầu thơm. Ai ai cũng ngửi thấy mùi dầu thơm.

Rối anh Carmelo bóc từng cánh hoa hồng mà chúng tôi đã đem tới rồi nhúng hoa vào cái tô lớn đang đựng nước biến thành dầu thơm.

Chúng tôi được xếp hàng trước bàn thờ để anh Carmelo lấy từng cánh hoa hồng ở trong tô dầu thơm ra, anh đặt cánh hoa trên áo chúng tôi, đụng tay vào trán chúng tôi rồi anh cầu nguyện. Tay anh thì để đóa hoa hồng gần nơi trái tim của từng người một.

Rồi chúng tôi trở về chỗ ngồi của mình và lấy cánh hoa hồng đặt trên ngực của mình để thấy cánh hoa hồng bỗng dưng có những hình ảnh thánh.

Một người đàn ông không bao giờ bỏ qua những biến cố kỳ diệu này đã có được hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe trên cánh hoa hồng của anh, giống y như ảnh vẩy mà anh ta đang đeo trên ngực áo. Chuyện lạ là vào lần trước anh ta cũng nhận được hình ảnh Mẹ Guadalupe khi anh giúp đỡ cho anh Carmelo trong một buổi cầu nguyện khác.

Tôi đã từng thấy rất nhiều hình ảnh Thánh nên không thẻ kể hết được, chẳng hạn như hình ảnh Thánh Gia, Chúa Giêsu Kitô Chịu Khổ Hình, Người Con Hoang Đàng, các Thánh Tông Đồ, các thánh, TLTT Micael, các thiên thần, bữa Tiệc Ly… Những hình ảnh ấy đều xuất hiện trên những cánh hoa hồng sau khi anh Camelo cầu nguyện.

Chúng tôi chỉ được mỗi người nhận một cánh hoa hồng mà thôi, điều này làm cho nhiều người thất vọng nhưng tất cả đều thi hành. Có một phụ nữ ngồi gần bên cạnh tôi lên xin cánh hoa lần thứ hai nhưng khi bà đi xuống ghế thì cánh hoa này không có hình ảnh gì.

Ngay sau khi mọi sự hoàn tất, tôi nói chuyện với một người bạn Công giáo là bà Elsye và một nữ tu đứng gần đó. Vị nữ tu khóc nước mắt của vui mừng. Bà Elsye kể rằng vị nữ tu nhận được một cánh hoa hồng có hình Mình Thánh Chúa Giêsu và có Thánh Tâm Chúa Giêsu ở chính giữa. Vị nữ tu hỏi:

"Tôi phải làm gì đây?”

Bà  Elsye trả lời:

“Xin Sơ hãy rước (ăn) Mình Thánh Chúa.”

Bà Elsye sau đó tiếc nuối vì bà đã không chụp hình ảnh ấy vì lúc đó ai ai cũng cảm động khi nhận được hình ảnh Thánh trên cánh hoa hồng nên quên cả việc chụp hình ghi lại để làm kỷ niệm. Bà Elsye nhìn vào cái tô lơn có những cánh hoa hồng và thấy có khoảng 6 cánh hoa đang có hình Mình Thánh Chúa Giêsu ở đó.

Tôi nghĩ cũng có những ơn chữa lành xẩy ra trong buổi lễ ấy và ai ai cũng cảm thấy một bầu khí thiêng liêng. Tôi cảm thấy lòng mình dâng lên một niềm tin kính và cảm thấy mình cầu nguyện sốt sắng hơn. Còn những người tham dự thì ai cũng nhận được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong tối hôm ấy.Tạ ơn Chúa!"

Kim Hà
22/8/2014                  


Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xưa Nay Chưa Từng Có Ai Chạy Đến Cùng Mẹ Mà Mẹ Từ Bỏ Chẳng Nhậm Lời! (8/25/2014)
Mẹ Chẳng Từ Bỏ Ai Nhưng Hằng Tha Thiết Đến Phần Rỗi Của Mọi Người! (8/25/2014)
Cn 2558: Nhà Của Đức Mẹ: Nơi Nhậm Lời Cầu Nguyện (8/24/2014)
Cn 2557: Kính Viếng Ảnh Đức Mẹ Czestochowa (8/23/2014)
Video Clip: Đức Mẹ Đen (our Lady Of Our Lady Of Czestochowa) Và Fr. Peter West Gives Update On Ocean To Ocean Pilgrimage (8/23/2014)
Tin/Bài cùng ngày
22 Tháng Tám, Ðức Maria Nữ Vương (8/22/2014)
Tin/Bài khác
Video: Thánh Tượng Đức Mẹ Ở Iraq Hiện Đang Khóc Rồi Biến Thành Huyết Lệ (8/21/2014)
Cn 2554: Tiết Lộ Thêm Về Hiện Tượng Fatima (8/21/2014)
Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương, Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ (8/21/2014)
Lộ Đức – Nevers Và Bernadette (8/20/2014)
Nhờ Mẹ Đến Với Chúa (8/20/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768