MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hiện Tượng Đức Mẹ Maria Hiển Linh Khắp Nơi Trên Đất Việt
Thứ Tư, Ngày 1 tháng 12-2010

Hiện Tượng Đức Mẹ Maria Hiển Linh Khắp Nơi Trên Đất Việt

Mấy năm gần đây, tôi nghe nói Đức Mẹ Maria hiển linh khắp nơi trên đất Việt; chỗ này thánh tượng Mẹ chảy máu mắt, ở kia Mẹ Khóc, chỗ nọ Mẹ chảy dầu, nơi khác Mẹ chữa lành …v.v, và cứ hễ ở đâu có hiện tượng lạ, thiên hạ lại tới tấp kháo nhau đi xem hoặc đến đọc kinh – khấn vái.  Tôi vốn tính hiếu kỳ tuy không được tận mắt chứng kiến nhưng thỉnh thoảng vẫn “đi xem” các nơi qua ngả truyền thông  truyền hình và được nghe truyền khẩu rằng;  

Thánh Mẫu Lavang

Linh địa Thánh Mẫu La-Vang (Trung Tâm Thánh Mẫu Quốc Gia) thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - miền trung nước Việt.  Được biết vào tháng 8 năm 1798, dưới thời Vua Cảnh Thịnh (con Vua Quang Trung) bắt đạo gắt gao, Giáo Dân phải trốn vào rừng cách xa làng mạc khoảng 60 Km để lánh nạn, họ phải chịu đói khát – giá rét - bệnh tật đau khổ trăm bề. Tuy thế, họ vẫn một lòng tin cậy tụ họp nhau lại dưới gốc cây đa cổ thụ, mỗi ngày niệm chuỗi Mai khôi cầu nguyện xin Mẹ Maria phù giúp.  Vào một ngày kia Mẹ hiện ra tay ẵm Chúa Con an ủi họ và truyền cho họ lấy các lá cây quanh đó làm thuốc chữa bệnh và hứa sẽ che chở họ thoát khỏi họa dữ rồi Mẹ phán, “Mẹ đã nhận lời các con kêu xin, từ rày về sau hễ ai tới chốn này khấn cầu Mẹ, Mẹ sẽ ban ơn như ý nguyện”.  Kể từ đó, Lavang trở thành trung tâm hành hương quốc gia.

Hai trăm mười năm sau (210), (Trùng hợp kỷ niệm biến cố Mẹ hiện ra lần thứ hai 13/6/1917 với ba trẻ Lucia de Santos, Jacinta và Franciscô ở Fatima, nước Bồ-đào-nha – Portugal), hiện tượng tái xuất hiện vào khoảng 9:30 sáng - ngày 13 tháng 6 năm 2008, khi Đức ông Pietro Parolin cùng phái đoàn tòa thánh viếng thăm linh địa đang dâng Thánh Lễ đồng tế tại linh đài Đức Mẹ La-Vang, đến phần đức ông trao một “Mặt Nhật” (để đựng Mình Thánh Chúa vào các giờ chầu) do Đức Thánh Cha Bênêdíctô 16 gửi tặng Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc này. 

“Bất ngờ, ngay trên bầu trời La Vang, mặt trời dịu lại và xuất hiện một vòng hào quang tuyệt đẹp vây quanh mặt trời, có đường kính khoảng 20 mét. Khi nhìn thật kỹ người ta nhận thấy trong hào quang tròn giống như Bánh Thánh Thể có hình Thập Giá Chúa Giêsu chịu nạn. Bên dưới sát mặt trời có điểm tối là đầu Chúa Chịu Nạn với hai cánh tay giang trên gỗ Thánh Giá. Thân Thánh Giá thẳng với ngọn của cây đa chính giữa (Lễ Đài).  Đức ông Parolin đã ngưng bài giảng trong 5 phút để cùng mọi người nhìn cảnh tượng lạ.  Chúa Giêsu Thánh Thể trên bầu trời La Vang. Phải chăng đây là điềm lạ nhắc nhở tín hữu Việt Nam gia tăng lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, yêu mến Mẹ La Vang và năng chạy đến với Chúa và Mẹ?”
(trích đoạn của Linh Tiến Khải – www.radiovatican.org/viet)


Đức Mẹ Bạch Lâm

Sau hiện tượng lạ hào quang Thánh Thể xuất hiện trên vùng trời Lavang vào ngày 13/6/2008, giáo dân tại Việt nam cũng như ở hải ngoại còn chưa hết bàn tán về hiện tượng này….thì một lần nữa Mẹ Maria liên tiếp hiển linh tại Giáo Xứ Bạch Lâm, Dốc Mơ – Gia Kiệm hầu như cả tháng trời, bắt đầu từ ngày 9/7/2008…

http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=376&ArticleID=13648

Khi Mẹ hiển linh, khuôn mặt Thánh Tượng Mẹ được đúc theo nét người phụ nữ á đông trang phục kiểu Đức Mẹ Fatima hoàn toàn biến đổi trở nên linh động hết sức xinh đẹp và cặp mắt buồn mở to tròn lớn.  Từ Mẹ phát ra nhiều ánh hào quang phản chiếu xuống cỗ tràng hạt trên tay khiến nó chớp sáng lóng lánh, có lúc Mẹ ứa lệ, có lúc nổi những cục u rồi tan biến, rồi có lúc tượng Mẹ chớp sáng liên tục đổi nhiều màu sắc rất ngoạn mục.


Đức Mẹ Bến Đá

Cuối sân nhà thờ thuộc Giáo Xứ Bến Đá – Vũng Tàu, trước đây không có thánh tượng Đức Mẹ như bây giờ, chỉ có tượng Thánh Phêrô bằng đồng đen (sơn đen thui) vì là quan thầy của các ngư phủ lưới cá.  Được biết thời gian gần đây người ta đã thay tượng thánh Phêrô thế vàoThánh Tượng Mẹ Maria, và hiện tượng lạ đã xảy ra như được biết;

http://www.memaria.org/default.aspx?LangID=38&ArticleID=19539

Thánh Tượng Đức Mẹ chảy máu từ trên mí mắt phía chân mày vào  khoảng 5 giờ sáng, trước Tết Kỷ Sửu hai ngày (24/1/ 2009) cho tới nay, thỉnh thoảng vẫn còn là đề tài bàn tán qua các câu chuyện của dân địa phương trong giáo xứ.  Điển hình là chuyện một anh chàng kia khoảng hơn 30 tuổi, có đời sống trác táng mất nết mà cả làng đều biết – bây giờ được ơn lạ hoàn lương và cũng là người thấy hiện tượng lạ trước tiên.

Chuyện kể lại rằng, buổi sáng hôm ấy, bình thường như mọi hôm, những người đi tham dự Thánh Lễ nhất là các cụ cao niên trước khi vào nhà thờ thường hay có thói quen cúi đầu chào trước thánh tượng Đức Mẹ ở cuối nhà thờ khi đi ngang qua, hoặc lâm râm khấn vái gì đó rồi vào nhà thờ đọc kinh lần chuỗi Mai Khôi chung trước Thánh Lễ, còn đám thanh niên theo thói quen ít có vào nhà thờ ngay nhưng hay sớ rớ lang thang ở ngoài đợi tới đúng giờ cha Dâng Lễ thì mới vào. 

Bỗng nhiên mọi người thấy anh chàng  này quỳ sụp xuống giơ hai tay lên ú ớ sợ hãi, người ta bèn ngó lên tượng Đức Mẹ thì thấy có máu đang từ từ chảy ra từ mí mắt chân mày (không phải từ trong mắt), máu nhỏ xuống cả tay và áo của thánh tượng Đức Mẹ nữa.  Khoảng hơn hai tiếng sau thì cha xứ leo lên lau đi và máu ngừng chảy.

Chuyện kỳ lạ kể từ đó cho tới nay, anh chàng kia như được hoàn lương sống rất đạo đức đàng hoàng tử tế, hình như có giờ rảnh là anh ta ghé qua thăm Đức Mẹ, tối tối lên nhà thờ  trước tượng Đức Mẹ kêu mời người ta tới với Đức Mẹ đọc kinh, và hầu như còn là người hướng dẫn xướng kinh hoặc bắt phiên đọc kinh cho mọi người nữa.


Vài nét về Giáo Xứ Bến Đá

Bến Đá, Vũng Tàu thuộc một trong bộ ba Giáo Xứ; Bến Đá, Sao Mai và Bãi Dâu, nằm men theo vùng eo biển thơ mộng dưới chân núi Tao Phùng (Phương Thảo). Nơi đây không có mùa đông, hè về tha hồ nghe chim muông ca hát hòa lẫn tiếng sóng biển dạt dào cùng nhạc điệu ve sầu thê lương, ngắm hoa phượng vĩ đỏ thắm một màu đến thỏa thích, và đồng thời thưởng thức đầy ắp những hương thơm thiên nhiên được sức trong bầu khí quyển đến căng tràn.

Giáo xứ bến đá đông dân hơn giáo xứ Sao Mai và Bãi Dâu.  Mỗi khi tôi muốn đi chợ Bến Đình hoặc Chợ Lớn Vũng Tàu thì buộc phải băng ngang qua giáo xứ bến đá, vì là con đường ngắn nhất và tiện hơn cả (đi bộ hoặc xe đạp), còn nếu đi từ hướng Bãi Dâu thì con đường sườn núi vòng vèo vắng vẻ  phải ngang qua “Bãi Trước và Bãi Sau” xa hơn.  Nhất là Bãi Dâu lúc xưa con đường rất vắng vẻ, hai bên đường chỉ lác đác vài căn nhà thưa thớt ẩn dưới những vườn cây ăn trái hoặc được những núi đá cây rừng vây bọc . Bây giờ có lẽ bộ 3 giáo xứ đã thay đổi nhiều cho hợp với xứ du lịch. Lúc tôi đi Mỹ thì họ đang xây dựng mở mang đường xá rất rầm rộ phía Bãi Trước và Bãi Sau rồi.

Bến Đá thời tôi bắt đầu học lên lớp 6 duy nhất có một trường mầm non (mẫu giáo), một trường học gọi là “Phổ Thông Cơ Sở Hoà Bình”, buổi sáng chỉ dạy từ lớp 6 tới lớp 9, buổi chiều từ lớp 1 tới lớp 5.  Học sinh của cả ba giáo xứ đều học từ lớp 6 tới lớp 9 ở đây. Vì xứ Sao Mai chỉ có từ lớp 1 tới lớp 5, và Bãi Dâu từ lớp 1 tới lớp 4 (lớp 5  lên xứ Sao Mai học), học sinh không thuộc GX Bến Đá thì cứ phải đạp xe lọc cọc, còn lớp thì đi bộ, phải dậy từ rất sớm để đi cho kịp.  Sao Mai còn gần Bến Đá có thể đi bộ, ai ở Bãi Dâu thì đi xa hơn phải ngang qua con đường vắng, một bên là núi bên kia là biển vực và  phải đi ngang qua khu lô cốt và cổ mộ có bảy anh lính người pháp còn bị chôn sót lại bên vệ đường, dân các xứ này thì thường có rất nhiều câu chuyện hồn ma của những người lính thuở xưa, hoặc những thây ma “vượt biên” hoặc đi biển chết dạt tấp vào bờ rồi mục nát …. thường hay trêu ghẹo khách đi đường, khiến bọn học trò càng thêm sợ,  khi nào đi ngang qua thì cắm đầu cắm cổ chạy (con đường vắng Bãi Dâu có lẽ bây giờ đã khác xưa và đâu đấy nhà cửa hai bên đường chắc hẳn đã mọc lên hà rầm).  Điều tôi thích nhất là được đi bộ (có khi đạp xe) vừa đi học vừa được ngắm bình minh huy hoàng (chói sáng tung tóe) của một ngày mới đang mọc lên từ phía bên kia đường dưới biển.  Học sinh chúng tôi bắt buộc phải đeo khăn quàng đỏ mỗi khi tới trường, ngày nào đến trễ coi như bị cho đứng ngoài cổng hoặc phải lên văn phòng làm kiểm điểm vào sổ đen.  .  Trường phổ thông này trước kia là trường tư thục thuộc hội dòng các sơ Nazaréth (sau này đổi thành Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục) bị nhà nước chiếm lấy làm trường công lập.  Sau này, một phần của dãy trường học có từng 2 lầu đối diện với nhà thờ (sau lưng tượng Đức Mẹ), vì bị nghiêng sắp đổ nên có lẽ vì vậy mà nhà nước mới chịu trả lại một nửa cho nhà dòng tu sửa. 

Giáo Dân Xứ Bến Đá đa số là người Bắc di cư năm 1954 và hành nghề ngư phủ, sau này hầu như là đi vượt biên gần hết và các dân tứ xứ khắp ba miền của đất nước kéo tới định cư lẫn lộn, nên không còn 100% là xứ đạo toàn tòng nữa.  Bến Đá Chắc hẳn bây giờ đã khác xưa và thay đổi nhiều.

Miên man theo hiện tượng

Kể cũng lạ, từ trước tới giờ tôi nghe và xem các cuốn phim người ta thâu từ hiện trường, thường thì Đức Mẹ chảy máu mắt, khóc ra nước mắt hoặc Mẹ chảy dầu chứ chưa hề có hiện tượng Mẹ chảy máu từ mí chân mày bao giờ.

Hiện tượng này thực hư thế nào không biết, nhưng nhờ đó tôi có thêm một linh nghiệm bản thân. Một chiều tối kia trên đường lái xe từ sở làm về, trí óc tôi thiệt căng thẳng nhức buốt quá đỗi và tự nhiên có một nỗi buồn nào đó xâm chiếm ngập hồn tôi khiến đau khổ đến cực độ, tôi muốn khóc ra cho vơi …mà không sao khóc nổi.  Nhất là mí chân mày cứ mỗi lúc càng nhức tăng thêm, và tôi cứ phải làm động tác nhíu lông mày hoặc thỉnh thoảng lấy tay vuốt mí chân mày - xoa bóp trán cho vơi bớt buồn phiền căng thẳng.  Lúc ấy, tôi mới sực nhớ tới mấy hôm trước có nghe kể về tin Đức Mẹ Bến Đá chảy máu từ mí chân mày…tôi mới để ý thấy đúng rồi, mỗi khi tôi có nỗi buồn hoặc căng thẳng cái gì đó thường thì mí chân mày phản ứng nhức căng lên trước tiên, hay mỗi khi muốn khóc cái mí chân mày nó cũng phản ứng trước rồi mới tới cặp mắt ứa lệ. Quý vị thử để ý xem có bị vậy không?

Vậy nếu thực sự có sự kiện thánh tượng Đức Mẹ Maria chảy máu từ mí chân mày thì điều này khiến tôi càng thêm ngỡ ngàng – càng hiểu rằng Mẹ thực là một người Mẹ  rất gần gũi mến thương mà tôi có thể thưa chuyện hoặc chạm vào bất cứ lúc nào mà không thấy ngại ngùng xa lạ nữa. Mẹ không phải là một người Mẹ; đang ở trên thiên đàng ngó xuống đất, đứng xa xa, đứng trên mây hoặc trên bàn thờ để tôi cũng như bạn chạy tới van nài nữa, nhưng là một người Mẹ thân thương đang “vội vã hối hả” tới với quý vị và tôi, như đã từng tới với Mẹ con bà thánh Êlizabéth, tại tiệc cưới Cana và dưới chân Thập giá. 

Tôi nghĩ rằng, Thái độ của Mẹ hiển linh ở khắp nơi rõ ràng cho thấy rằng, Mẹ đang rất đau buồn hơn bao giờ hết.  Vì thái độ của các con cái cứ như nước đổ lá môn hay đổ đầu vịt, may có còn sót lại giọt nào chăng nếu có sự xuất hiện của Mẹ!  Mẹ nói thì cũng đã nói hết lời rồi không còn lời nào để mà nói nữa, nên Mẹ khóc ...khóc riết đến cạn nước mắt, lệ khô thì máu toát chảy - rỉ ra thành dòng, Mẹ khóc ra máu - riết rồi mắt thành tê bại luôn, ứ đọng buồn đau bật thoát ra mí mắt – mí chân mày - máu của Mẹ lại một lần nữa từ từ buông rơi…. Giọt Máu Giêsu - một lần nữa đang phun xối xả …phải chăng Mẹ vẫn còn đứng đó - dưới chân thập giá năm xưa.

Hiện tượng này tương tự sự lạ Đức Mẹ ở Giáo Xứ Hòa Bình Hố Nai – Biên Hòa.  Thánh Tượng Đức Mẹ đứng uy nghi cao chót vót bên hông của nhà thờ - cách đây mấy năm cũng đã chảy máu mắt, do một số trẻ em đang chơi lang thang loanh quanh ở gần đâu đó hoặc trước tượng đài nhìn thấy và tri hô lên.  Sau khi cha xứ cho người lên lau thì máu ngưng chảy.

Một Thông Điệp Cho Mọi Người

Ngoài những nơi được Đức Mẹ Maria hiển linh trên đây, được biết trên khắp Nước Việt còn có nhiều trung tâm Thánh Mẫu địa phương khác để biệt kính Mẹ Thiên Chúa như; Đức Mẹ Fatima- Bình Triệu, Đức Mẹ - Thái Hà - Hànội (Miền Bắc), do các cha Dòng Chúa Cứu Thế quản nhiệm; Đức Mẹ Trà kiệu – Qui nhơn, Đức Mẹ Tàpao – Phan Thiết; Đức Mẹ Bãi Dâu – Vũng Tàu; Đức Mẹ Fatima – Vĩnh Long, Đức Mẹ La-mã - Bến tre, và nhiều nơi khác nữa trên khắp đất Việt, hầu hết đã được Giáo quyền của cả nước chuẩn nhận thành những trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc như Lavang,  hoặc nho nhỏ địa ở địa phận cho mọi người và khách hành hương bất kể Lương – Giáo muốn đến với Mẹ. Nhiều phép lạ cũng đã xảy ra cho người thiện tâm kính viếng những nơi thiêng liêng này.

Chung quy cũng chỉ để đáp ứng và thực thi cùng một thông điệp của Mẹ Maria, như Mẹ đã tha thiết kêu gọi vào những lần hiện ra tại Fatima từ 13/5/1917 đến 13/10/1917, “Các con hãy Cải Thiện Đời Sống, Niệm Kinh Mai Khôi và Biệt  Sùng Mẫu Tâm”, những Lời này nghe rất quen thuộc tương tự như Lời Chúa Giêsu từng nói xưa kia trong Sách Thánh, “Các con hãy cầu nguyện, ăn chay, bố thí (Mt 6,1-6.16-18) … ăn năn cải thiện và Tin vào Phúc-âm, vì nước trời đã đến gần” (Mc 1:15; Mt 3:2).

Theo tôi thấy, có biết bao người đã chứng minh về điều này; nếu trong đời sống họ có sự hiện diện và chỗ dành riêng cho Thiên Chúa và biệt kính Mẹ Maria thì khá hơn là thiếu vắng. Vậy nếu như những ai đang sống bất cần Thiên Chúa và kính mến Mẹ Maria hay đang thờ ơ lạnh nhạt,  mà thấy đời sống mình chẳng khá hơn chút nào, hoặc ngược lại khiến mình ra tệ hơn –thế thì tại sao không thử chạy đến cùng Thiên Chúa và Đức Bà một lần xem có được đổi mới nên khá tốt hơn hay không? Theo Đức Thánh Cha Bênêdíctô 16 bảo rằng, “sở dĩ thế giới bất an và đầy biến loạn là do người ta thiếu vắng Thiên Chúa”.

Tôi không có dễ tin mấy vào những hiện tượng lạ, nhưng nếu những sự kiện đó không đi ngược lại với đức tin và huấn dạy của Hội Thánh Công Giáo, thì tôi không phủ nhận, như có lời chép, “nếu một mưu toan hay việc này là do loài người, thì sẽ tự tan rã; nhược bằng bởi Thiên Chúa, thì chư vị không thể phá tan được, kẻo lỡ ra mang tội chống đối Thiên Chúa” (CV 5:40), tốt hơn hết là nên chờ đợi cho tới khi có sự thẩm định của Giáo Quyền Hội Thánh. 

Theo thiển ý tôi nhận xét, nếu những sự kiện lạ mà do thần dữ gây ra thì nó không bao giờ xui khiến người ta ăn năn cải thiện - bỏ đàng tội lỗi và hoàn lương trở về cùng Thiên Chúa cả, như câu chuyện đã kể trên và nhiều nơi tương tự trên khắp đất việt và thế giới cận đại. 

“Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự: điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.” (1 Tx 5:19-22)

Lạy Chúa Giêsu - con tin cậy Chúa; xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Lạy Trái Tim tân khổ và Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.
Lạy Mẹ đồng trinh Vô Nhiễm Thai, xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng Mẹ. Amen.

Nov. 30th, 2010
Kính Thánh Andrê Tông Đồ
Sóng Biển

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bông Hồng Mầu Nhiệm (8/12) Giờ Ban Ơn Phước (12/6/2010)
Giờ Ân Huệ: Ngày 8/12, Đức Mẹ Hiện Ra Với Tước Hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm (12/6/2010)
Nét Đẹp Tuyệt Vời Của Mẹ Maria (12/6/2010)
Linh Đạo Tông Đồ Fatima, Lm F.x.m Hoàng Văn Nghĩa (12/5/2010)
Cn 1193: Cuộc Hiện Ra Của Đức Mẹ Tại Wisconsin, Hoa Kỳ (12/4/2010)
Tin/Bài khác
Niềm Hy Vọng Khởi Đi Từ Thiên Chúa (11/26/2010)
Áo Đức Bà Camêlô Che Chở Cứu Thoát (11/13/2010)
Video Clips: Medjugorje Sống Các Thông Điệp Đức Mẹ Maria Dạy Dỗ (10/31/2010)
Cn 1187: Chimayo Là Lộ Đức Của Mỹ Quốc, Tiểu Bang New Mexico (10/30/2010)
Sai Lầm Trong Cuốn " Học Thuyết Trinh Nữ Maria" (10/25/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768