MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Maria - Người Nữ Dâng Hoa
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 5-2015
MẸ MARIA - NGƯỜI NỮ DÂNG HOA

Tháng hoa về, muôn nhà, muôn người nức dâng hoa kính Đức Mẹ bày tỏ lòng thảo hiếu kính tôn.

Khắp các nhà thờ Công giáo Việt Nam, trong nước cũng như hải ngoại, các mẹ, các chị, các em trong áo dài dân tộc duyên dáng thướt tha, với nét mặt rạng rỡ thánh thiện, thành tâm dâng kính Mẹ muôn đóa hoa rực rỡ sắc màu. Cả Mẹ con đều vui tươi đẹp đẽ.

Tại nhà thờ Đức Mẹ La Vang, Houston, tôi chứng kiến cảnh rất cảm động. Cuối thánh lễ, cả nhà thờ già trẻ lớn hớn hở lên dâng hoa kính Đức Mẹ. Trong dòng người ấy, những gia đình Việt Nam, 2 vợ chồng cùng mấy đứa con nhỏ dắt dìu, bồng bế nhau lên dâng hoa kính Mẹ. Rồi đứa em bỗng bật khóc mếu máo bị thằng anh tinh nghịch giành mất bông hoa. mẹ phải dỗ dành, đền cho 2 bông hoa khác để dâng Đức Mẹ mới chịu nín khóc. Ôi, những bài học đầu đời của lòng thảo hiếu, kính tôn trong đời sống đức tin thật đẹp, thật cảm động. Không biết mấy người lớn bật khóc khi không được dâng hoa kính Đức Mẹ?

Cùng với những bông hoa rực rỡ sắc màu, bao người cũng thành tâm tha thiết dâng Đức Mẹ những đóa hoa lòng những hi sinh, những việc lành phúc đức thật cao đẹp, quí giá.

Tuy nhiên, giữa muôn triệu người dâng hoa ấy thì chính Mẹ Maria nổi bật lên như người nữ dâng những đóa hoa tuyệt diệu nhất.

Ngay thời thiếu nữ ươm , khi Maria đáp lời xin vâng sứ thần truyền tin, thì nàng đã sẵn lòng dâng tặng Thiên Chúa hình một hình hài hữu hình; Thiên Chúa nên hình nên dạng trong cung lòng người trinh nữ. Maria đã dâng hiến trọn vẹn ý riêng để Thiên Chúa thực hiện thánh ý Ngài trên đời nàng. Maria đã dâng cả máu thịt, cả cuộc đời của mình. Mẹ Maria đã dâng đóa hoa vâng phục dâng hiến cho Chúa. (x. Lc 1,26-38)

Chúa trong lòng, Mẹ Maria đon đả đi thăm viếng gia đình Êlisabét, làm cho gia đình tràn ngập niềm vui đến độ đứa con trong lòng nhảy mừng lên. chính Mẹ cũng được tràn đầy niềm vui đến nỗi thốt lên: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng”. Mẹ Maria đã dâng đóa hoa niềm vui cứu độ cho gia đình nhân loại. (x. Lc 1,38-47)

Ngang trong cuộc đời, Mẹ luôn hòa mình trong dòng suối tình yêu như khi tham dự đám cưới. Trong dấu lạ tại Cana, khi khẩn cầu Chúa Giêsu hóa nước thành rượu thì thể nói, chính Mẹ đã dâng đóa hoa tình yêu nồng nàn như men rượu cho mỗi gia đình trên thế giới, hơn thế nữa, làm mới lại giao ước yêu thương giữa cả gia đình nhân loại Thiên Chúa. (x. Ga 2,1-12)

cuối cùng, giữa một chiều nắng đổ trên Núi Sọ, Mẹ Maria đã dâng đóa hoa mạng sống chính Chúa Giêsu con Mẹ. Để ý ta thấy cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc: Chúa Giêsu con Mẹ chịu đóng đinh chết trên thánh giá; vậy Mẹ Maria lại không ngồi sầu buồn rũ rượi hay nằm lăn lộn vật vã đau đớn khóc than như bao mẹ Việt Nam mất con: Ới con ơi là con ơi! Lá vàng đeo đẳng trên cây - xanh rụng xuống giời ơi là giời! Không. Mẹ không ngồi, không nằm vật , Mẹ đứng ̀ bên thánh giá. Hình ảnh Mẹ bi hùng như người nữ đại diện cho cả trụ dâng đóa hoa Giêsu đang nở trên cành thập giá cho Thiên Chúa Cha. Trong giây phút đau thương nhất của cuộc đời, thì Mẹ vẫn yêu, vẫn tin, vẫn hi vọng vào Chúa Giêsu. Mẹ đã dâng trọn vẹn đóa hoa Tin - Cậy - Mến cho Thiên Chúa. (x. Ga 19,25-27)

Tạ ơn Mẹ Maria đã dâng những đóa hoa tuyệt diệu cho Thiên Chúa nhân loại. Xin cho mỗi chúng con được nép mình dưới cánh tay Mẹ để cùng Mẹ dâng hưởng những hương hoa tuyệt diệu ấy.

Houston, chiều thứ bảy tháng hoa, 2015

Nguyễn Xuân Trường

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngọn Gió. (5/25/2015)
Nói Được Các Thứ Tiếng. (trích Trong ‘manna’) (5/25/2015)
Niềm Vui Bởi Chúa Thánh Thần - Achille Degeest. (trích Trong ‘lương Thực Ngày Chúa Nhật’) (5/25/2015)
Người Thổi Hơi Vào Các Ông. (trích Trong ‘manna’) (5/25/2015)
Ngôn Ngữ Tình Yêu. (5/25/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Sứ Mạng Phổ Quát, Lm Fx Vũ Phan Long, Ofm (5/24/2015)
Mùa Xuân Của Thánh Thần. (trích Trong ‘lương Thực Ngày Chúa Nhật’) ----- (5/24/2015)
Lễ Hiện Xuống: Khai Sinh Giáo Hội Truyền Giáo (suy Niệm Của Thiên Phúc) (5/24/2015)
Lửa Thánh Thần – Đtgm. Ngô Quang Kiệt. (5/24/2015)
Hơi Thở Của Thiên Chúa. (trích Trong ‘niềm Vui Chia Sẻ’) (5/24/2015)
Tin/Bài khác
Thánh Thần Hiện Xuống: Dân Chúa, Một Dân Thánh (5/24/2015)
Đổi Mới. (5/23/2015)
Đấng Đổi Mới - Đtgm. Ngô Quang Kiệt (5/23/2015)
Đấng Ban Sự Sống - Đtgm. Ngô Quang Kiệt (5/23/2015)
Đấng Bảo Trợ – Đgm. Giuse Vũ Văn Thiên (5/23/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768