MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài Giảng Lễ Giáng Sinh, Lm Hoàng Văn Nghĩa
Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 12-2010

Sinh Nhật thánh đức và bình an !
Xin gửi đến quý bạn bài suy niệm Lễ Giáng Sinh 2010.
Xin Chúa Giêsu HÀi Đồng chúc lành cho tất cả các bạn !
Thân ái chào dưới ánh sáng của đêm bừng sáng Noël

F.X.M.Hoàng Văn Nghĩa
 

Bài giảng

« Và Lời đã  mặc xác phàm, và Người đã ở giữa chúng ta.» Thánh Gioan đã loan báo Tin Mừng Mầu Nhiệm Nhập Thể một cách trang trọng. Người môn đệ đước Chúa yêu thương còn khẳng định là Ngài đã nhìn thấy vinh quang của Con Thiên Chúa làm người, cho dù vinh quang đó hầu như đang ẩn nấp dưới hình ảnh của Hài Nhi Bêlem, nằm ngủ yên trong máng cỏ nơi hang đá ngoài thành Bêlem trong đêm giá lạnh của mùa đông. Thánh sử Gioan còn nói rõ tình trạng khốn cùng của Ngôi Lời làm người khi Ngài viết : « Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người.»

Thiên Chúa Đấng Sáng Tạo vũ trụ và loài người, đã trở thành kẻ xa lạ với nhân loại. Một sự thật phũ phàng hầu như không thể nào có thể tin được, nhưng đã xảy ra trong đêm Giáng Sinh. Vì vậy mà chúng ta hiểu được tại sao Thiên Chúa đã sai các tiên tri để loan báo mầu nhiệm nhập thể ngày từ trong Cựu Ước. « Lời đã làm người.», Một mầu nhiệm vượt quá khả năng hiểu biết của nhân loại. Vì thế mà chúng ta hiểu tại sao Thiên Chúa đã dành nhiều thời giờ, qua bao nhiêu thế hệ, qua nhiêu thế kỷ để giáo huấn con người đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Dầu vậy, cho đến ngày Con Thiên Chúa ra đời, nhân loại vẫn không thể nào nhận diện được dung nhan đích thực của Người. « Một trinh nữ đã thụ thai.» Mà tiên tri Isaia đã loan báo 700 năm trước khi Chúa Cứu Thế ra đời, được coi như là dấu chỉ trọn vẹn nhất của mầu nhiệm nhập thể. Qua Chúa Giêsu Hài Đồng, Thiên Chúa đã chính thức viết trang đầu tiên của lịch sử cứu độ. Lời-Sáng-Tạo của những ngày đầu lịch sử tạo dựng đất trời, nay đã đã trở thành Lời-Cứu-Độ muôn dân.

Emmanuel, Chúa-ở-cùng-chúng-ta, đã thực sự mặc xác phàm. Dù vậy Người vẫn là một mầu nhiệm đối với loài người. « Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người.»  Đã hơn 2000 năm lịch sử, nhưng người Do Thái là dân riêng đã được Thiên Chúa tuyển chọn, vẫn chưa nhận diện được Đấng Messia mà họ trông đợi. Chúa Giêsu thành Bêlem, dù đã mặc xác phàm và đã đồng hành với nhân loại, đã chịu tử nạn và đã sống lại cách đây hơn 2000 năm, vẫn còn là một mầu nhiệm đối với nhân loại.

Thánh Gioan đã nói trong Phúc Âm Ngài viết một cách minh bạch : « Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người.» Lời từ nguyên thủy và Lời đã giáng sinh cuối cùng Lời đã chịu thương khó và chịu tử nạn, vẫn còn là mầu nhiệm đối với loài người. Tuy nhiên, Lời  đã sống lại, chính Người mời gọi nhân loại cùng tham dự cuộc sống thần thiêng của Người qua đức tin. 

 Phúc Âm thánh Gioan đã nói rõ điều này, khi Ngài viết : « Tất cả những ai tiếp đón Người,  ai tin vào danh Người, thì Người ban cho họ ơn được quyền làm con Thiên Chúa.» Dù yêu thương nhân loại, Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng loài người, Người để cho họ hoàn toàn tự do lựa chọn. Nói theo ngôn ngữ của Phúc Âm theo thánh Gioan, thì con người « được quyền », nghĩa là họ cũng có quyền từ chối. Cũng vì vậy mà chúng ta thấy trong đêm giáng sinh, dù xã hội loài người không còn chỗ để tiếp đón Con Một Thiên Chúa, triều thần thiên quốc vẫn hát vang bài thánh ca bình an của đêm Sinh Nhật :« Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. » Thiên Chúa thương yêu chúng ta và ban Con Một của Người cho chúng ta. Hãy đón nhận Người, như Lời ban sự sống, như Lời yêu thương tha thứ mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Amen

Lm. F.X.M.Hoàng Văn Nghĩa

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đạo Đức (2) (12/25/2010)
Đạo Đức (1) (12/25/2010)
5 Phút Suy Niệm Lời Chúa (25/12/2010) ---- Hành Trình Dương Thế Của Ngôi Lời (12/25/2010)
Lẽ Sống: 25/12 --- Phép Lạ Giáng Sinh (12/25/2010)
25/12 --- Ngày Sinh Nhật Ðức Giêsu (12/25/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Ngôi Trường Lý Tưởng, Lễ Thánh Gia, Lm Nguyễn Hữu An (12/24/2010)
Tiếng Nổ (12/24/2010)
Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời – Đtgm Ngô Quang Kiệt (12/24/2010)
Sứ Điệp Vinh Quang Và Bình An (lc 2,1-14) (12/24/2010)
Tin/Bài khác
Noel: Lễ Vật Dâng Chúa (12/23/2010)
Noel: Đổi Đời (12/23/2010)
Noel: Lễ Nhập Cuộc – Đgm Vũ Duy Thống (12/23/2010)
5 Phút Suy Niệm Lời Chúa (24/12/2010) ---- Bất Ngờ Vượt Mọi Bất Ngờ (12/23/2010)
Lẽ Sống: 24/12 --- Cặp Kính Lão (12/23/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768