TIẾN SĨ TÌNH YÊU
CUỘC
SỐNG KHIÊM HẠ
LÀ BÔNG HOA NHỎ
TÂM HỒN
ĐƠN SƠ HÓA ĐẠI
THÁNH NHÂN
Tháng Mười là Tháng Đức Mẹ Mân Côi, nhưng ngày
đầu tháng Mười là lễ Thánh Tiến Sĩ Teresa Hài Đồng Giêsu và Thánh Nhan.
Thánh nữ
sinh ngày 2-1-1873 tại Alençon,
Pháp quốc, với tên
đầy đủ là
Marie-Françoise Thérèse Martin. Hai ngày sau, bé Teresa được rửa tội tại Nhà Thờ Đức Bà (Notre Dame). Cha mẹ là Thánh Louis Martin và Thánh Zélie
Guérin. Sau khi người
mẹ qua đời, gia đình chuyển tới Lisieux.
Ngày 19-10-1997, ĐGH Gioan Phaolô II đã
tôn phong Thánh Teresa là Tiến
Sĩ Hội Thánh để
đề cao “Con Đường Thơ Ấu Tâm
Linh” của thánh nữ đã ảnh hưởng mọi người trên thế giới. Đúng như Chúa
Giêsu đã cho biết bí quyết vào Nước Trời: Sống đơn sơ như
trẻ nhỏ, và đó là người lớn nhất trong Nước Trời.
(Mt 18:1-4; Mc 9:33-37; Lc 9:46-48)
Lúc 14 tuổi,
vào ngày trước
Lễ Giáng Sinh năm 1886, Teresa có sự biến đổi cuộc đời.
Từ đó, Chị
muốn sống đời sống chiêm niệm, như hai người chị Pauline
và Marie đã sống
trong Dòng Kín Cát Minh, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên Teresa không thể. Nhưng dịp may đã
đến, ngày
20-11-1887, ĐGH Leo XIII tới
Lisieux, sau khi thăm Nhà Loreto và các nơi thánh tại Kinh Thành Muôn Thuở Paris. Trong lúc tiếp kiến chung, Teresa đã
đến trực tiếp
xin ĐGH Leo XIII cho phép vào dòng ở tuổi 15, và ngài đã chấp nhận.
Sau đó, Teresa được nhận vào Dòng Kín Cát Minh ở Lisieux để dành
trọn cuộc đời cho Thiên
Chúa. Vào dòng, Chị có tên
dòng là Teresa Hài Đồng
Giêsu và Thánh Nhan. Chị
sống ẩn dật, cầu nguyện, và kết hiệp với Thiên
Chúa. Mặc dù bệnh tật và chịu đựng “cảnh tối tăm của
sự nghi ngờ và sợ
hãi,” nhưng Chị
vẫn một lòng trung tín với Thiên Chúa, tín thác vào Lòng Thương
Xót của Ngài.
Thế
giới biết đến Thánh Teresa qua cuốn “Một Tâm Hồn” – loại tự truyện. Chị mô tả cuộc đời Chị là
“con đường bé nhỏ của tuổi thơ tâm
linh.” Hằng ngày Chị sống với niềm tín
thác kiên định vào
tình yêu Thiên Chúa. Chị viết: “Mặc
dù cuộc đời
tôi không có những
việc làm to lớn, nhưng có
tình yêu to lớn.” Chị tin rằng chỉ như một trẻ
nhỏ với tình yêu to lớn cũng đủ làm
vui lòng Thiên Chúa. Sống tâm
linh không là điều gì cao
xa, to lớn, hoặc cầu
kỳ, mà chỉ cần sống
đời thường một
cách bình thường,
nhưng với tình mến
nồng nàn dành cho Thiên Chúa – yêu Thiên Chúa qua tha
nhân là bằng chứng cụ
thể.
Chị
thánh yêu hoa và thấy
mình như bông hoa nhỏ
của Chúa Giêsu, tôn vinh Thiên Chúa bằng cách sống khiêm nhường và đơn sơ, là
bông hoa nhỏ nhất trong những
bông hoa khác trong Vườn
Hoa của Thiên Chúa.
Sau thời
gian dài chiến đấu với
bệnh lao phổi, Chị qua đời ngày 30-9-1897
tại Lisieux, lúc mới 24 tuổi, với lời cuối cùng: “Lạy Chúa, con yêu mến Ngài!” Chị được tuyên
thánh ngày 17-5-1925, triều
đại ĐGH Piô XI. Nếu còn sống tới lúc đó, Chị mới 52 tuổi, thế mà Chị đã là một vị thánh – một vị đại thánh.
Chị
đã xác định: “Nhiệm
vụ của tôi sẽ bắt đầu sau khi chết,
đó là làm cho người ta yêu mến Thiên Chúa. Tôi sẽ ở Thiên Đàng và làm
điều tốt lành
cho thế gian. Tôi sẽ làm mưa hoa hồng.”
Những “hoa hồng thiêng liêng” đó đã được người ta cảm nghiệm và mô
tả là “hoa hồng” và “chữ ký” của Thánh Teresa. Hằng triệu người đã
được Chị cầu
thay nguyện giúp và họ
cố gắng bắt chước “Con Đường Nhỏ”
của Chị.
Thánh Teresa đã được Giáo Hội công nhận là vị thánh vĩ đại nhất của thời hiện
đại. Sứ điệp của thánh nữ đơn giản nhưng tốt
đẹp và gợi
hứng.
Nguyện
xin Chị Thánh giúp chúng ta có thể hoàn thành Luận Án Tiến Sĩ Tình Yêu một cách xuất sắc.
TRẦM THIÊN THU
|