MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Các Kinh Nguyện Do Www.memaria.org Sưu Tầm, # 3
Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 9-2008

5. KINH CHÚA THÁNH THẦN.

Xin ngự đến, lạy Chúa Thánh Thần sáng tạo,
Đến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời.
Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi,
Là sản phẩm do tay Ngài mà có.

Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,
Là Món quà của Thiên Chúa Tối Cao,
Là lử thiên, tình mến, suối dạt dào,
Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.

Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,
Là ngón tay thần hiệu Chúa Thiên Đàng,
Và chính là ơn Cha hứa tặng ban,
Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu.

Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,
Để tình thương cho tràn ngập tâm hồn,
Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con,
Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.

Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng,
Chúng con liền vui hưởng phúc bình an,
Được Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,
Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.

Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,
Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân,
Và tin rằng: Ngài là chính Thánh Thần,
Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt.

----------------
6. CA TIẾP LÊN LỄ NGŨ TUẦN

Phiên dịch từ La ngữ

Missale Romanum MICLIX. Trang 248

 

Lạy Thánh Thần, xin thương tình ngự đến

Từ trời cao xin tỏa ánh quang minh

Xin ngự đến, lạy Cha kẻ cơ bần

Xin ngự đến, Ðấng thông ban ân huệ

Xin ngự đến, Ðấng soi lòng nhân thế

Thân lạy Ngài, Ðấng an ủi tuyệt vời

 

Là thượng khách hiền dịu của lòng người

Là mát mẻ dịu dàng thông thoáng gió

Chỗ nghỉ ngơi trong cuộc đời gian khổ

Trong nồng nực là mát mẻ thanh lương

 

Ðấng ủy lão khi lệ chảy u buồn

Ôi ánh sáng hồng phúc, xin soi chiếu

Tận đáy lòng của mọi người tín hữu

Không sức Ngài, chúng con bất lực thay

 

Nét tinh tuyền chẳng có một ai đây

Xin tẩy sạch những gì là ô uế

Xin tưới gội chỗ cằn khô hoang phế

Các thương tích xin mau mắn chữa lành

 

Làm nhu chuyển những đầu óc sỏi sành

Chỗ giá băng xin thương tình sưởi ấm

Và điều chỉnh những bước chân lầm lẫn

Bảy ơn thánh xin đổ xuống dạt dào

 

Tín hữu Ngài đang trông cậy khát khao

Ban công trạng và vững bền nhân đức

Ban cứu độ cuối cùng đầy diễm phúc

Trong niềm vui đến muôn thuở muôn đời.

 

Xuân Ly Băng
--------------------------
7. LỜI NGUYỆN CHÚA THÁNH THẦN.

1. LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC HỒNG Y MECIER.
“Các con thân mến! Cha muốn chia sẻ với các con bí quyết nhằm đạt được đời sống thánh thiện và hạnh phúc chân thật. Mỗi ngày chỉ cần năm phút hồi tâm, nhắm mắt lại để không bị chi phối bởi những áp lực chung quanh. Khi tâm hồn đã lắng đọng, các con hãy bước vào nội tâm của mình. Nội tâm các con là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chính lúc này, các con hãy thốt lên những lời cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Thánh Thần, Chúa kính yêu của lòng con, con thờ lạy Ngài. Xin hãy soi sáng, hướng dẫn con, thêm sức cho con và an ủi con. Xin cho con biết phải làm gì và con xin hứa sẽ làm theo thánh ý Ngài. Con phó thác trọn vẹn hồn xác để tùy Ngài định đoạt và chấp nhận tất cả những gì Ngài cho phép xẩy đến trong đời. Xin cho con chỉ biết thánh ý Ngài mà thôi.”

Các con thân mến! Lời tuyên khấn mà Cha đã chia sẻ với các con chính là bí quyết hầu đạt được một cuộc sống thánh thiện và hạnh phúc.”

Đức Hồng Y Mecier
Kim Hà dịch thuật.
----------------------.

8. LỜI NGUYỆN CỦA CHA LIBEMANN, SÁNG LẬP DÒNG CHÚA THÁNH THẦN (1802-1852):
“Chính Chúa Thánh Thần, Đấng đã làm những điều vĩ đại trong các thánh, cũng sẽ thực hiện như vậy trong con.

Hãy hết lòng lắng nghe tiếng mời gọi của Ngài và đón nhận những hồng ân tiềm ẩn trong mọi biến cố để rồi chính Ngài sẽ là Thần Khí điều khiển con thuyền đời con đến bến Bình An chân thật là Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Hãy tin tưởng tuyệt đối vào Ngài và cho Ngài sự tự do hành động trong đời con để rồi không phải con sống mà chính Ngài sống trong con và Ngài chính là hơi thở của con.

Như thế con sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và con sẽ được chứng kiến những việc vĩ đại Ngài đã, đang và sẽ thực hiện trong đời con và chung quanh con.”

Cha Phanxicô Mria Phaolô Libemann, C.S.Sp.
Tu viện Dòng Chúa Thánh Thần,
4410 Yoakum Boulevard
Houston, TX 77006-58200
Phone: (713) 529-0405
Kim Hà dịch thuật,
------------------------------------

9.  LỜI NGUYỆN XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN CỦA NGƯỜI MỸ DA ĐỎ:

“Lạy Thần Khí Thiên Chúa Vĩ Đại,
Tiếng nói của Ngài con nghe trong tiếng gió,
Và hơi thở của Ngài ban sự sống cho toàn thế giới,
Xin Ngài nghe tiếng con cầu nguyện!
Con là kẻ nhỏ bé và yếu đuối,
Con cần đến sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài.

Xin Ngài cho con bước đi trong vẻ đẹp,
Và cho đôi mắt con giữ lại mầu đỏ tím của buổi hoàng hôn.

Xin cho đôi tay con biết kính trọng những gì Chúa đã tạo dựng,
Xin cho đôi tai con nghe được tiếng nói của Chúa.

Xin ban cho con sự khôn ngoan để con có thể hiểu được,
Những gì mà Chúa đã dạy chúng con.

Xin cho con học được những bài học mà Chúa dấu ẩn
Nơi những lá cây và đá tảng.

Con cần sức mạnh, không phải để mạnh mẽ hơn người anh em,
Nhưng để chiến thắng kẻ thù lớn nhất của con,
Đó là chính bản thân con.

Xin cho con luôn sẵn sàng đến với Chúa
Với đôi bàn tay sạch sẽ và đôi mắt ngay thẳng.
Khi đời sống con phai tàn, giống như hoàng hôn,
Thần khí con sẽ có thể đến với Chúa mà không hổ thẹn. Amen.

Kim Hà dịch thuật

Tạm ngưng phần các kinh về Chúa Thánh Thần.

 
(Còn tiếp) 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Kính Rất Thánh Giá. (9/14/2008)
Các Kinh Nguyện # 9, KINH CỦA NGƯỜI CHA MẸ (9/14/2008)
Các Kinh Nguyện # 8, Kinh Thánh Martin de Porres (9/14/2008)
Các Kinh Nguyện # 7, Kinh Thánh Antôn (9/14/2008)
Các Kinh Nguyện # 5, Kinh Cầu Đức Mẹ Maria (9/14/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Các Kinh Nguyện # 4, Kinh Xin Ơn Chữa Lành (9/13/2008)
Các Kinh Nguyện Do Www.memaria.org Suu Tầm, # 2 (9/13/2008)
Các Kinh Nguyện Do Www.memaria.org Sưu Tầm, # 1. (9/13/2008)
Cộng Đoàn Công Giáo St. Bernadette, Tgp Boston, Hiệp Thông Với Giáo Xứ Thái Hà (9/13/2008)
Màu Nhiệm Thập Giá (9/13/2008)
Tin/Bài khác
Thánh Giá: Cây Phúc Trường Sinh (9/12/2008)
Thư Ngỏ Của Đức Giám Mục Giáo Phận Thái Bình (9/12/2008)
Bài Medu 120: Hãy Cầu Nguyện, Hỡi Các Con Yêu Dấu (9/12/2008)
Bài Medu 121: Hãy Tha Thứ Cho Nhau (9/12/2008)
Bài Medu 122: Ơn Chữa Lành Xẩy Ra Tại Medjugorje (9/12/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768