MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Kiếp Người Mong Manh
Thứ Sáu, Ngày 10 tháng 4-2020

Kiếp người mong manh

 

Nhìn ra song cửa mưa buồn

Như đang biểu lộ tâm tình của Cha

Tâm Cha nặng trĩu u sầu

Loài người chưa biết quay về nẻo ngay

 

Tranh đua quyền lợi hão huyền

Chiến tranh vi khuẩn chết bao con người

Thế giới điêu đứng đau buồn

Mong sao tai họa hiểm nghèo chóng qua

 

Con xin lòng Chúa xót thương

Ra tay cứu giúp dẹp tan địch thù

Biến tan bệnh dịch khắp nơi

Xin ban sức sống an bình nơi Cha

 

Bệnh dịch lan tỏa địa cầu

Tìm đuợc sự sống kiếp người mong manh

Kiếp người như chiếc đèn cầy

Một cơn gió thoảng bay qua lụi tàn

 

Hỏi ta mang được những gì?

Ra đi duy nhất linh hồn chính ta

Vậy nên xét lại chính mình

Tìm nguồn ánh sáng là nơi vĩnh hằng

 

Đừng nên chai đá cứng lòng

Mau mau chạy đến tạ tình cùng Cha

Để xin nuớc uống trường sinh

Xóa tan lỗi phạm tái sinh chính mình

 

Nhìn lên thập gía trên cao

Vết thương hiện rõ trên thân xác Ngài

Tim Cha thổn thức chờ con

Con ơi, hãy đến bên Cha giờ này

 

Nơi Golgotha Cha vác thập hình

Cha mang gánh hết tội tình chúng con

Giờ linh thiên sắp đến gần

Cha đây uống cạn giọt sầu chua cay!

 

Giây phúttử nạn đến gần

Tâm linhnặng chĩubầu trời xám đen!

Đớn đau ôi đến tột cùng!

Lạy Cha, con khỏi uống chén đắng này

Nhưng đừng theo ý con

Một lòng vâng theo ý Cha trên trời

Để con cứu chuộc nhân gian

Thi hành nhiệm vụ do Cha phán truyền

 

 

Chỉ vì chịu tội thế trần

Hy sinh sự sống chết treo cực hình

Chỉ mong nhân loại cải hoàn

Múc ơn cứu độ từ Cha trên trời

 

Bao lần đã đóng đinh Cha

Vì tội con phạm để Cha chịu đòn

Lạy Cha, xin hãy thứ tha

Từ đây hoàn thiện sống đời tâmlinh

 

Thân con hạt bụi giữa đời

Một mai thân xác hình hài tiêu tan

Cha ơi,xin nhắc nhở con

Để con ghi nhớ mình là bụi tro

 

Giúp con sửa đổi chính mình

Tránh xa sự dữ học bài khiêm nhu

Xin Cha canh giữ quan phòng

Chính là cuộc chiến tâm linh mỗi ngày

Xin Cha ban xuống Hồng Ân

Để con nhận rõ những điều đúng sai

Một lòng tuân phục “xin vâng”

Như xưa Mẹ đã “xin vâng” với Ngài!

 

Kiếp người yếu đuối mỏng giòn

Xin Cha che chở đồng hành bên con

Giúp con sức mạnh linh thiêng

Để con vượt thắng kiếp người mong manh

 

Mong manh như lá trên cành

Chợt cơn gió thổi rớt rơi úa tàn

Phù vân hư ảo chơi vơi

Chỉ là một kiếp mong manh giữa đời

 

Nhờ ơn cứu chuộc của Cha

Chúng con chung hưởng phước lành Cha ban

Niềm vui hạnh phúc Thiên Cung

Phục sinh hoàn tất ý Cha trên trời

 

Hồn con vui sướng hân hoan

Nhờ Cha sống lại Phục Sinh Khải Hoàn

Cha đem nhân loại tái sinh

Vào nơi thế giới yêu thươngnước trời!

 

Rose Nguyễn 4/10/2020

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Rối Loạn Lưỡng Cực Là Gì? (1/23/2018)
Chia Tay Khó Hay Dễ ? (1/23/2018)
Bí Quyết Thư Giãn (1/23/2018)
Đời Đẹp Quá ! ! ! (1/23/2018)
Câu Chuyện Xúc Động Về “chuyến Đi Cuối Cùng” Của Một Tài Xế Taxi Ở New York (6/20/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768