MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tội Ác
Thứ Ba, Ngày 14 tháng 3-2017

TỘI ÁC

Tội ác rất đa dạng và có thể xảy ra trong bất cứ mối quan hệ nào, dù đó là tình thâm huyết thống ruột thịt, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.

Có loại tội ác gọi là “tội ác của luận lý”. Đây là ngôn ngữ của triết học hiện sinh để nhận dạng một hiện tượng mới trong lịch sử thế giới: Tội ác hàng lọat chống lại lòai người, chẳng hạn tội diệt chủng và phá thai hợp thức hóa. Chúng được gọi là các tội ác của luận lý, khác với tội ác của dục vọng đam mê, bởi vì chúng được thực hiện với kế họach cẩn thận và dựa vào một triết học sọan sẵn, vốn hợp pháp hóa tất cả những gì các người nắm quyền bính muốn phạm vào.

Đọc báo chí và Internet, chúng ta thấy ngày nào cũng có các tội ác đủ dạng xảy ra khắp nơi, từ quê ra tỉnh thành. Đây là vài trường hợp tội ác điển hình trong vài tuần qua mà báo chí đã đưa tin:

Báo Thanh Niên: Tại xã Sơn Lâm, h. Hương Sơn, Hà Tĩnh, do có mâu thuẫn trước, Nguyễn Chiến Thắng (23 tuổi) đã chém đứt cổ anh ruột là Nguyễn Văn Ngọc (26 tuổi) khi nạn nhân còn đang ngủ lúc sáng sớm.

Báo Thanh Niên: Vì tranh giành đất đai mà Nguyễn Văn Dũng (48t) ở xã Nhuận Phú Tân (Mỏ Cày, Bến Tre) đã lấy cây chĩa đâm chết anh vợ là Lê Văn Tùng.

Báo Thanh Niên: Lê Văn Khanh 38 tuổi, có vợ và 3 con, ở chung với cha mẹ là ông bà Lê Văn Thơm. Khanh nghiện rượu, say về thường đánh đập vợ con, Khanh đánh cả cha ruột là cụ Thơm 88 tổi bị gãy chân. Đã nghiện rượu làm khổ người khác rồi lại cũng không coi cha mình ra gì đến nỗi đánh cha già như vậy thì đúng là “hết nước nói”.

Báo Công An: Phạm Minh Mẫn, 1990, Bình Chánh (Saigon), đi học về thấy cha là P.T.T. nhậu say nằm ngủ liền lấy dây điện cắm vào ổ điện gí cha chết. Có thể ông Mẫn có những động thái quá đáng khi say, nhưng đứa con “trời đánh” kia cũng không được giết người sinh thành của mình.

Báo Công An: Phương (sinh 1986) ở Bình Phước ham nhậu hơn ham làm, vợ là Tươi (sinh 1989), Phương không chịu đưa tiền về nuôi vợ con nhưng vợ muốn gởi con cho ông bà nội để đi làm thì hắn không cho. Một lần vợ chồng gây lộn, hắn chộp lấy đứa con gái (sinh 2009) rồi tung lên cho rơi tự do, đứa bé bể sọ và tử vong. Con ruột mình còn không thương thì còn có thể thương ai?

Báo Thanh Niên: Tại xã Long Hưng, h. Bù Gia Mập, Bình Phước, Lê Khắc Tự (sinh 1971) cưỡng hiếp con ruột suốt các năm từ 2006-2010 mới bị bắt. Nạn nhân là L.T.P (sinh 1994). Nạn nhân chịu không nổi nên phải nói với mẹ, chuyện vỡ lở hắn thường xuyên đánh đập vợ con và dọa giết.

Báo Thanh Niên: Tòa án đã tuyên án tử hình Võ Văn Hùng (42 tuổi), ở xã Đức Mạnh, h. Dak Mil, Dak Nông vì từ 2007-2009 hắn nhiều lần hãm hiếp 3 con gái là V.T.H (8 tuổi), V.T.A (12 tuổi) và V.T.Y. (14 tuổi). Hắn đe dọa giết cả nhà nếu các nạn nhân để lộ chuyện. Sự việc vỡ lở khi V.T.A uống thuốc rầy và được mẹ là Nguyễn Thị Cảnh cứu thoát, V.T.A mới kể cho mẹ nghe tội lỗi thú tính của cha.

Tự và Hùng đã có vợ, đâu phải “thiếu thốn”, vậy mà họ cam tâm hiếp dâm chính các con gái do mình sinh ra thì quả là thú tính. Mà các nạn nhân đã đủ tuổi trưởng thành đâu, chúng còn độ tuổi nhi đồng và thiếu niên kia mà! Nhưng hai người cha thú tính kia cũng không tha. Thật kinh khủng!

Ai cũng có lương tâm, nhưng lương tâm đó còn đúng hay đã sai lệch, giả dối. Lương tâm giả dối là sự phán đoán của tâm trí, khi nó quyết định cách sai lầm rằng điều gì là hợp pháp nhưng thật ra là không hợp pháp, hoặc ngược lại. Sự sai lầm có thể là do các nguyên tắc sai lầm được sử dụng, hoặc do tâm trí bị u mê hay lẫn lộn trong tiến trình lý luận. Một thói quen sai mà cứ được thực hiện nhiều lần sẽ hóa quen, rồi cứ tưởng là tốt. Thật nguy hiểm!

Những ngày qua, tháng 3-2017, thông tin “rộ” lên tội ác ấu dâm. Thật kinh khủng! Các kẻ thủ ác đủ loại tuổi, thậm chí có kẻ còn ở độ tuổi U80. Họ là “siêu nhân” nên phàm nhân chúng ta không thể hiểu nổi. Thật kinh tởm!

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14:6), xin tạo cho chúng con trái tim trong sạch và xin hướng dẫn chúng con trong Chân Lý của Ngài.

TRẦM THIÊN THU

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tĩnh Tâm Và Tĩnh Huấn (3/17/2017)
Tin Cậy Vào Chúa (3/16/2017)
Bí Quyết Sống An Bình (3/15/2017)
Karl Marx Kẻ Thờ Quỷ Satan (3/15/2017)
Chuông Điểm Giờ G (3/15/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Ai Vác Thánh Giá Mới Cảm Nhận Được Sức Mạnh Của Thánh Giá, Lm Nguyễn Hữu Thy (3/14/2017)
Bài 5: Thông Điệp Của Thánh Giuse Ở Hoa Kỳ, Bài 5 (3/14/2017)
Kính Nhớ Ngày Tử Đạo Của Cha F.x Trương Bửu Diệp 2017 (3/14/2017)
Tin/Bài khác
Giáo Hội Bị Tấn Công (3/13/2017)
Sự Dữ Và Đau Khổ (3/13/2017)
Tại Sao Tôi Cần Đi Xưng Tội? (3/13/2017)
Sống Trung Thực (3/12/2017)
Lời Tâm Sự Của Ông Giuđa, Lm Nguyễn Hữu Thy (3/12/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768