MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3618: Thị Kiến Của Những Người Hấp Hối (2)
Thứ Năm, Ngày 7 tháng 7-2016

CN 3618: THỊ KIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI HẤP HỐI (2)

Nguồn: Spiritdaily.com

Sau đây là phần thứ hai của cuộc phỏng vấn giữa một phóng viên và nữ y tá Kelley Jankowski, một người mẹ có 6 con và cũng là tác giả của tác phẩm An Army in Heaven tạm dịch là Một Đội Quân Thiên Đàng.

5. Hỏi: Xin bà kể môt cảm nghiệm thiêng liêng nào mà bà không vui nhất khi làm việc với các bịnh nhân?

Đáp: Thật là khó khăn khi nhìn một bịnh nhân không có đức tin chết. Thật sự đó là một cuộc phấn đấu không ngơi nghỉ và có khi là một cuộc ngắc ngoải trước khi chết. Ở chương cuối trong tác phẩm của tôi, tôi đã viết về một bịnh nhên tên là "Douglas". Ông này có thái độ thù nghịch và ma quái, đó là một cảm nghiệm thiêng liêng làm cho tôi chán nản và buồn phiền nhất trong cương vị là một nữ y tá.

Trong ký ức của tôi còn nhớ lại thì đó là một người đàn ông khoảng 70 tuổi. Ông ta đã cương quyết từ chối không cho phép bất cứ ai là người ngoan đạo được bước vào phòng bịnh của ông. Ông ta nói rõ rằng ông không muốn gặp bất cứ một linh mục nào, một mục sư nào hay một nữ tu nào cả. Ông gay gắt nhấn mạnh:

“Tôi không muốn nghe bất cứ ai nói với tôi về Chúa cả.”

Tuy nhiên, ông ta không thể cấm chúng tôi không được cầu nguyện cho ông vì chúng tôi vẫn cầu nguyện cho linh hồn ông. Tôi nghĩ tất cả những người Công giáo đã biết về ông thì đều cầu nguyện cho ông được ơn hoán cải trước khi lìa đời. Nhưng làm sao mà chúng ta có thể giúp đỡ một người vô thần mà đến cuối cuộc đời rồi nhưng vẫn từ chối Chúa?

Điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm là cầu nguyện sốt sắng cho ông. Ông ta chết thật là khó khăn. Ông ta cứ ngắc ngoải cách nặng nề, không thể chết ngay được.

Tôi có một bịnh nhân khác tên là ông "Mark". Ông này nhìn thấy Satan đứng ở góc phòng của ông. và ông ta ăn năn.

Không giống như ông Mark vì ông Douglas từ chối Chúa cho đến chết. Tôi không biết ông ta nhìn thấy gì trước lúc chết nhưng chắc chắn là những điều rất kinh khủng và đáng sợ. Khuôn mặt ông lộ ra vẻ sợ hãi. Ông ta từ từ yếu dần và yếu dần cho đến khi chết.

Cho đến nay, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho ông Douglas dù ông ta chết đã nhiều năm rồi. Tôi tin tưởng và tín thác hoàn toàn vào Lòng Chúa Thương Xót. Tôi không phải là Quan Tòa của ông ấy nên tôi không biết số phận của ông ra sao. Chỉ có Chúa mới biết được trái tim của con người mà thôi.

6. Hỏi: Bà nghĩ các đọc giả của bà sẽ cảm ơn bà về những điều gì khi đọc xong tác phẩm của bà?

Đáp: Tôi hy vọng rằng họ sẽ cảm kích chiều sâu của những cuộc gặp gỡ mà các bịnh nhân của tôi đã cảm nghiệm. Có những cảm nghiệm làm thay đổi cuộc đời người đọc, có những cảm nghiệm khi các bịnh nhân của tôi được gặp gỡ Chúa Giêsu. Cảm nghiệm ấy thật là êm đềm và đầy tình yêu.

Tôi hy vọng những cảm nghiệm ấy sẽ đánh động linh hồn người đọc và đưa họ đến gần với Chúa hơn và có một mối liên hệ sâu đậm hơn với Thiên Chúa.

(Hết)

Kim Hà
7/7/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3622: Thánh Hiến Gia Đình Cho Chúa (7/11/2016)
Tâm Tình Của Người Anh Gởi Người Em Là Linh Mục (7/11/2016)
Cn 3621: Mẹ Ban Sự An Toàn Cho Các Con (7/9/2016)
Cn 3620: Nước Mất Nhà Tan (7/9/2016)
Cn 3619: Cảm Tạ Chúa Cứu Con! (7/8/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3617: Thị Kiến Của Những Người Hấp Hối (1) (7/7/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3616: Thị Kiến Biến Đổi Khoa Học Gia Blaise Pascal (7/5/2016)
Cn 3615: Làm Tuần Cửu Nhật Cầu Cho Hoa Kỳ (4/7-12/7/2016) (7/4/2016)
Cn 3614: Ơn Lành Đức Mẹ Fatima (7/4/2016)
Cn 3613: Sự Hiện Diện Của Tình Yêu Chúa (7/3/2016)
Cn 3612: Linh Hồn Là Điều Duy Nhất Thuộc Về Con (7/3/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768