MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3149: Anh Em Là Hoa Quả Đầu Mùa (st. James)
Thứ Hai, Ngày 31 tháng 8-2015

CN 3149: ANH EM LÀ HOA QUẢ ĐẦU MÙA (ST. JAMES)

Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam tại giáo phận Orange, California đã tổ chức thành công 6 khóa Thánh Kinh Muối Đất, bắt đầu từ tháng 6 năm 2011 đến 30/8/2015.

Khoá học Thánh Kinh Muối Đất do LM Joseph Nguyễn Thái là cha linh hướng giảng dạy. Ngoài ra còn có những khóa học Kỹ Năng Lãnh Đạo được tổ chức song song với Khoá Muối Đất để huấn luyện cho các Cursillista về kỹ năng lãnh đạo, lắng nghe và điều khiển các nhóm họp Ultreya. Giám học của các khóa học là Dr. Anthony Ánh Nguyễn, cũng là Chủ Tịch Phong Trào Cursillo, ngành Việt Nam, giáo phận Orange.

Ngoài ra trong các khoá còn có một số các anh chị trợ tá khác tích cực hoạt động để giúp cho các khoá học có kết quả tốt và được tổ chức đúng giờ. Đó là chị Thúy An. Các anh chị trợ tá khác tận tình giúp các khóa sinh, cầu nguyện, soạn nhạc thánh ca, hành chánh, chụp hình ảnh, ẩm thực.

Chương trình Muối Đất SALT là chữ tắt của SCRIPTURE AND LEADERSHIP TRAINING (THÁNH KINH VÀ HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO)

Muối Đất là cách lãnh đạo của Tin Mừng là sống với người khác và giúp họ phát triển chứ không tự đưa mình lên. SALT là chương trình huấn luyện được soạn thảo bởi trường Đại Học Công Giáo Seattle của Dòng Tên, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.

Phong Trào Cursillo Viêt Nam tại giáo phận Orange đã được Giáo Sư Tiến Sĩ Lê Xuân Hy, Ban Sáng Lập SALT chấp thuận cho sử dụng tài liệu này để đào tạo các Cursillo, những người lãnh đạo có hiểu biết vững chắc về Thánh Kinh và các kỹ năng lãnh đạo hầu phụng vụ tốt hơn cho Phong Trào và Giáo Hội.

Như thế khi theo học khóa Thánh Kinh Muối Đất thì các khóa sinh được học về Lời Chúa và về thuật lãnh đạo. Đúng là được lợi cả hai mặt, “Double Blessings.”

Có ba chìa khóa để mở kho báu đi với ba biểu tượng ngay dầu mỗi bài học:

-Khám phá ra ý nghĩa của Thánh Kinh.

-Đem ý nghĩa Thánh Kinh vào đời sống tâm linh của chính mình.

-Và áp dụng vào đời sống.

Tôi được may mắn theo học đủ cả 6 Khoá Học này:

-Khóa thứ nhất học về Sách Xuất Hành và các sách khác trong Thánh Kinh Cựu Ước, bắt đầu từ đầu ngày 1 tháng 6 đến cuối ngày 27 tháng 7 2011.

-Khóa thứ hai học về Tin Mừng Thánh Marco bắt đầu ngày 19 thắng 10 đến ngày 14 tháng 12 năm 2011

-Khóa thứ ba học về Sách Tiên Tri Isaiah và các tiên tri khác trong Cựu Ước, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8 năm 2012.

-Khóa thứ tư học về các thư của Thánh Phaolo, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2013.

-Khoá thứ năm về Thánh Vịnh, từ đầu tháng 6 đến tháng 8 năm 2014.

-Khóa thứ sáu về Sách Khải Huyền và Tin Mừng Thánh Gioan, các thư Thánh Gioan, bắt đầu từ đầu tháng 6 đến 30 tháng 8 năm 2015.

Tóm lại chúng tôi đã được học trọng 3 phần. Mỗi phần có Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước:

-Phần Tường Thuật gồm Sách Xuất Hành và Tin Mừng Thánh Macco.

-Phần Tiên Tri gồm Sách Isaia và Thư Thánh Phaolo.

-Phần Khôn Ngoan gồm Thánh Vịnh và Tin Mừng Thánh Gioan và Sách Khải Huyền.  

Một điều đặc biệt trong các khóa học này là luôn có sự tích cực giảng thuyết của Cha Thái. Cha đã học hỏi nhiều khóa Linh Thao dài 30 ngày. Cha soạn bài rất kỹ, tìm tòi các tài liệu bàn về Kinh Thánh nên cha giúp cho các khóa sinh hiểu biết tường tận về những sách Thánh Kinh được học hỏi. Nếu không có sự đam mê học hỏi và yêu thích tìm tòi thì chưa chắc cha đã giảng thuyết hay như thế. Xin cảm ơn cha Thái!

Tiếp đến có nhờ sự tích cực tổ chức và tận tụy chu đáo của anh Nguyễn Ánh nên anh đã giúp cho các khóa sinh chúng tôi rất nhiều, nhất là khi học về sự suy niệm và hồi tâm theo phương pháp Linh Thao, kỹ năng điều hành nhóm nhỏ, linh đạo toàn diện, thái dộ sống chấp nhận đau khổ và mạnh mẽ can trường, bóp chết cái tôi.

Chị Thuý An đã hăng say giúp đỡ chúng tôi có một chuơng trình học được đầy đủ, đảm bảo đúng giờ nên chị không ngại đưa thẻ vàng, thẻ đỏ để buộc mọi người giữ giờ, kể cả cha giảng thuyết cũng phải tôn trọng giờ giấc đã ấn định.

Điều đặc biệt là các khóa sinh theo học những khóa Thánh Kinh Muối Đất phải đọc nhiều sách Thánh Kinh, làm bài tập ở nhà, rồi thảo luận ở lớp và thay phiên nhau lên thuyết trình trước lớp học. Vì thế những ai không làm bài và nghe bài giảng thì chắc chắn không thể theo học được trọn vẹn.

Với tinh thần kỷ luật, với sự học tập và thực hành, ai ai cũng phải làm việc trong tinh thần đồng đội. Chúng tôi đã có những trận cười thoải mái, những cuộc thuyết trình chạy đua với thời hạn được chỉ định, những giây phút thinh lặng hồi tâm trước Nhan Thánh Chúa. Mỗi ngày thì tình cảm anh chị em thân ái hơn trong tình Chúa bao la và vô biên.

Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi có đủ sức khỏe và điều kiện học hỏi Lời Chúa và các kỹ năng Lãnh Đạo. Tôi tâm niệm học hỏi Lời Chúa để ánh sáng Lời Chúa soi sáng, hướng dẫn và chữa lành cho những nỗi đau, khuyết điểm của bản thân tôi. ôi được biến đổi và biết mở tâm hồn để nghe theo Lời Chúa. Và tôi biết sống gắn bó với Chúa nhiều hơn.

Từ khi được học kỹ về các Thánh Vịnh, thì việc đọc kinh Thần Vụ mỗi buổi sáng với nhóm cầu nguyện Huynh Đoàn Đa Minh trở nên hào hứng và phấn khởi hơn.

Từ trước đến nay, tôi không được rõ về Tin Mừng Thánh Gioan, nay mới thấy được những nét cao và sâu của Tin Mừng này. Đây là cốt lõi của tình yêu Thiên Chúa :

“16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.
Như vậy, cả chúng ta nữa,
chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.” (Thư Gioan 1:3)

Tôi xin kết thúc bài viết này với những lời giảng của Giáo Sư Lê Xuân Hy:

-Hãy lắng nghe câu chuyện.

-Viết lại cuộc đời mình, bắt đầu từ phần Chúa yêu thương ta, hãy thống hối, tin vào Tin Mừng, có tình thân, tình yêu, nói năng nhẹ nhàng với nhau, nhận ơn lành của Chúa. Hãy kết thúc câu chuyện bằng lời nói: “Xin cho con yêu mến Chúa.”

Lời nói trong Tin Mừng Thánh Marco đã dạy ta hãy sám hối, thay đổi và tin vào Tin Mừng:

“ 15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." (Mar 1:15)

Kim Hà
31/8/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3155: Chúa Sống Động Tại Medjugorje (9/6/2015)
Cn 3154: Đừng Mua Quà Kỷ Niệm Ở Nơi Có Bùa Phép (2) (9/4/2015)
Cn 3153: Chữa Lành Gia Tộc (1) (9/4/2015)
Cn 3152: Chúa Chiến Thắng Sự Dữ (2) (9/1/2015)
Cn 3151: Người Mẹ Mất Con ! (1) (9/1/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3150: Làm Chứng Cho Lòng Thương Xót Của Chúa (8/31/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3148: Cảm Tạ Chúa Cứu Gia Đình Con (8/30/2015)
Cn 3147: Khao Khát Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu (8/29/2015)
Cn 3146: Cầu Xin Chúa Chữa Lành Gia Tộc (8/28/2015)
Cn 3145: Các Thông Điệp Của Mẹ Medjurgorje (8/27/2015)
Cn 3144: Lời Khôn Ngoan Của Các Thánh (8/27/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768