MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3145: Các Thông Điệp Của Mẹ Medjurgorje
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 8-2015

CN 3145: CÁC THÔNG ĐIỆP CỦA MẸ MEDJURGORJE

Nguồn: Spiritdaily.com

Đối với những ai theo dõi các thông điệp của Đức Mẹ Maria khi Mẹ hiện ra tại Medjugorje, nước Bosnia-Hercegovina trong hơn 30 năm qua thì gần đây có một thông điệp nói rõ về sự thử thách.

Kể từ năm 1981, các thông điệp của Đức Mẹ Maria ban thường khuyến khích các con của Mẹ hãy có thêm đức tin, hãy cầu nguyện và yêu thương. Có những lúc Mẹ khuyên nhủ mọi người khi nước Bosnia có chiến tranh. Có những thông điệp Mẹ nói về sự ảnh hưởng của Satan trên thế giới. Trong những năm gần đây thì lời Mẹ có vẻ khẩn cấp hơn.
 
"Mẹ đến để kêu gọi thế giới hãy hoán cải lần chót.”  (thông điệp ngày 2/5/1982)

"Nền hòa bình của thế giới đang trong cơn nguy hiểm.”  (thông điệp năm 1981)

"Cái thế giới bất trung này đang đi vào bóng tối.” (Ngày 5/6/1986)

"Các con hãy sớm báo cho các vị giám mục và Đức Giáo Hoàng về tầm khẩn cấp và quan trọng của thông điệp này cho tất cả nhân loại.” (thông điệp ngày 26/12/1983)

"Các con không thể tưởng tượng được những gì đang sắp xẩy ra hay những gì mà Chúa Cha Hằng Hữu sẽ gửi đến cho trái đất.” (thông điệp ngày 24/6/1983)

"Một cuộc chiến đấu lớn lao đang sắp xẩy ra, một cuộc chiến đấu giữa Con của Mẹ và Satan. Linh hồn nhân loại đang nguy hiểm.” (2/8/1981)

"Đây là giờ của quyền lực bóng tối. “

"Giờ phút này là giờ của Satan." (không ghi năm)

 "Thời giờ đang đến khi ma quỷ được cho phép để hành động với lực lượng và quyền lực của hắn.”

"Hỡi các con, Mẹ muốn các con hãy quyết định cho thời gian này.” (ngày 19/8/1988)

Đây là thời giờ quyết định, nhưng thông điệp mới nhất ngày 25/8/2015 dường như có vẻ nghiêm trọng hơn. Nữ Vương Hòa Bình nói rằng:

"Thế giới đang ở trong giây phút thử thách bởi vì nó đã quên và bỏ rơi Thiên Chúa.”

“…Một thời kỳ thử thách. "

"…Quên và bỏ rơi Thiên Chúa.”

Dường như đó là một lời tuyên bố của Mẹ về hậu quả của những quyết định sai lầm, về thời giờ mà Chúa ban cho nhân loại để chọn lựa giữa thế giới, ma quỷ và Thiên Chúa Toàn Năng.

Đức Mẹ Maria nói là thời gian thử thách thì có lẽ sẽ có những sự thử thách và đau đớn đang tiến gần hơn.

Kim Hà
27/8/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3150: Làm Chứng Cho Lòng Thương Xót Của Chúa (8/31/2015)
Cn 3149: Anh Em Là Hoa Quả Đầu Mùa (st. James) (8/31/2015)
Cn 3148: Cảm Tạ Chúa Cứu Gia Đình Con (8/30/2015)
Cn 3147: Khao Khát Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa Giêsu (8/29/2015)
Cn 3146: Cầu Xin Chúa Chữa Lành Gia Tộc (8/28/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3144: Lời Khôn Ngoan Của Các Thánh (8/27/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3143: Lm Trừ Quỷ: Kiêu Ngạo Làm Ma Quỷ Thích Nhất (8/26/2015)
Chúa Và Mẹ Cứu Sống Em Gái Út Của Tôi (8/25/2015)
Cn 3142: Tượng Đức Mẹ Không Bị Lửa Thiêu Rụi (8/24/2015)
Cn 3141: Yêu Mến Thánh Giá Chúa (8/23/2015)
Cn 3140: Bí Mật Tỏ Lộ Hàng Ngày Tại Medjugorje (8/22/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768