MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2897: Bí Tích Thánh Thể Quý Báu Nhất
Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 4-2015

CN 2897: BÍ TÍCH THÁNH THỂ QUÝ BÁU NHẤT

Nguồn: Spiritdaily.com

Chúng ta có thể thất bại và phạm lỗi lầm nhưng tình yêu biết cách để tìm được những lợi ich từ thất bại và lỗi lầm.

Trong các phép bí tích thì Bí tích Thánh Thể rất quan trọng. Thánh Thomas Aquinas đã nói:

“Bí tích Thánh Thể là bí tích của tình yêu. Đó là bí tích nhấn mạnh về tình yêu và ban tình yêu. Đó cũng là bữa tiệc tình yêu.”

Giống như bánh mì nuôi thể xác, Mình Thánh Chúa Giêsu là Thần lương nuôi dưỡng linh hồn con người. Mình Thánh Chúa Giêsu nuôi dưỡng tình yêu và bảo toàn tình yêu. Khi rước lễ, chúng ta có tất cả vì chúng ta có bí tích của tình yêu. 

Các thánh nói rằng khi ở trần gian, không ai có thể cảm nhận trọn vẹn tình yêu và quyền năng của một Thánh Lễ. Thà rằng mặt trời ngừng chiếu sáng còn hơn là không có một Thánh Lễ nào được dâng lên. Nếu không có Thánh Lễ thì trái đất sẽ rơi vào bóng tối của vực thẳm. 

Thánh Lễ là hồng ân lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Không ai có thể hiểu được giá trị của Thánh Lễ bởi vì Thánh Lễ là vô giá và vô biên.

Thánh Bernard nói:

"Một người dự Thánh Lễ cách nghiêm chỉnh thì có công nghiệp tốt hơn là chia tặng tất cả của cái của mình cho những người nghèo khó, còn hơn là đi hành hương khắp nơi trên thế giới.”

Thánh Lễ là sự biểu lộ tình yêu. Điều vĩ đại của Thánh Lễ là sự hy sinh và hủy mình ra không của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải yêu mến Chúa Giêsu Kitô qua Thánh Lễ và tập ban tình yêu ấy cho tất cả nhân loại.

Chúng ta càng nhận nhiều thì càng phải cho đi. Mọi sự tốt đẹp sẽ trở lại với ta. Tình yêu đền đáp tình yêu. Mỗi khi ta yêu thương ai thì có những điều tốt xẩy ra trong vũ trụ. Mỗi khi ta yêu thương một ai thì tình yêu ấy thường có một chùm phản ứng tương tự.  Khi ta đối xử tốt với một người lạ thì người ấy sẽ đối xử tốt với một ai đó, và người thứ ba cũng làm những điều tốt, và tình yêu cùng sự tốt lành có những ảnh hưởng dây chuyền như trò chơi domino.

Còn mỗi khi ta giận dữ khicó  ai đó làm cho ta bực bội thì ảnh hưởng tiêu cực ấy sẽ đến với tư tưởng của ta. Chúa không quên những gì mà ta làm. Khi ta chết thì ta sẽ cảm thấy tất cả những điều gì tốt hay xấu mà ta làm đối với từng người một. Xấu hay tốt đều được ghi lại.

Những chúc lành của ta sẽ xóa bỏ những lời nguyền rủa trước đây. Nếu ta chúc lành cho tất cả mọi người suốt ngày thì ta sẽ đền bù cho những điều xấu hay những tư tưởng xấu. Và ta sẽ được bình an.

Kim Hà
26/4/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2902: Chúa Chữa Lành Bịnh Stroke Cách Kỳ Diệu (4/28/2015)
Cn 2901: Thông Điệp Của Nhà Thần Bí (4/28/2015)
Hãy Học Với Thầy, Tâm Hồn Các Con Sẽ Được Nghỉ Ngơi Bồi Dưỡng (4/28/2015)
Cn 2900: Cầu Cho California Có Mưa Để Bớt Hạn Hán (4/27/2015)
Cn 2899: Học Biết Để Trục Xuất Tà Thần (4/27/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2898: Lời Nói Cuối Của Hồng Y Francis George (4/26/2015)
Tin/Bài khác
Cn 2890: Cần Hành Động Gấp Giúp Các Kitô Hữu Bị Bách Hại Bởi Isis (5/22/2015)
Cn 2896: Chúa Giêsu Dạy Lần Chuỗi Mân Côi (4/25/2015)
Cn 2895: Các Nơi Linh Thiêng Ở Bắc California (4/25/2015)
Cn 2894: Tinh Yêu Mẹ Guadalupe Qua Thánh Juan Diego (4/25/2015)
Cn 2893: Lm Svetozar Kraljevic Ofm: Hành Hương Là Gì? (4/25/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768