MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2841: Các Chuyện Lạ Về Thánh Padre Pio (1)
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 3-2015

CN 2841: CÁC CHUYỆN LẠ VỀ THÁNH PADRE PIO (1)

Nguồn: Padre Pio, Graziella Mandato

Đây là một hồi ký kể lại những câu chuyện mà tác giả Graziell Mandato đã chứng kiến. Bà là con gái thiêng liêng của Padre Pio. Trong cuộc đời tôi, từ khi biết về Padre Pio, tôi luôn cầu nguyện hàng ngày với ngài để xin ngài bảo vệ gia đình tôi khỏi mọi sự dữ.

Sau đây là lời kể của tác giả Graziella:

1. Giếng nước:

“Bác Mercurio là bạn thân từ thuở nhỏ của Padre Pio, bác cũng là bạn thân của ba tôi. Bác kể rằng:

“Lúc Padre Pio (bé Francesco) còn là một trẻ thơ, một hôm ba của ngài là ông cố Orazio Forgione  đào một cái giếng trong nông trại của ông. Khi đào xong giếng thì không có nước. Bé Francesco liền nói với ba:

“Bà à, sao ba không đào thêm một cái giếng khác ở đây?”

Ông Cố Orazio cười nói:

“Francesco, ở đây không có nước, ba sẽ ném con xuống hố giếng.”

Tuy nhiên, khi ông cố đào thêm một cái giếng khác ở gần đó thì nước tràn ngập, và bé Francesco không bị chết đuối.

2. Padre Pio biết được mọi sự:

Mùa hè năm 1943, ba tôi đi thăm Padre Pio, thường thì lúc nào ba tôi cũng đem bông cải xanh (broccoli) từ vườn nhà để biếu Padre Pio. Lần đó nhà không có bông cải nên ba tôi phải đi chợ mua cải xanh biếu Padre. Khi gặp ngài, ba tôi nói rằng:

“Thưa cha, con đem bông cải biếu cha.”

Padre Pio nhìn ba tôi và cười nói:

“Chào anh Paris, cám ơn hảo ý của anh nhưng những bông cải này không phải từ vùng quê Pietrelcina.”

3. Padre Pio có thể xuất hiện hai nơi cùng một lúc:

Năm 1960 khi ba tôi và các bạn đi đến thăm Padre Pio thì người tài xế mệt quá nên vừa lái xe, vừa ngủ gật. Ba tôi quá sợ xẩy ra tai nạn nên ông cứ lẩm bẩm cầu khấn với cha Padre Pio để xin ngài bảo vệ cả nhóm trong xe. Con đường thì gô ghề, quanh co và nguy hiểm. Cuối cùng người tài xế tỉnh táo để lái xe.

Khi mọi người đến tu viện, ba tôi gặp cha Padre Pio và kể cho ngài nghe chuyện cả xe lo sợ vì tài xế ngủ gật. Padre Pio cười nói:

“Các anh có biết ai lái xe lúc ấy không? Chính tôi lái xe trong khúc đường nguy hiểm đó!”

Cả nhóm hoan hỉ cám ơn Padre Pio.

4. Ba tôi thu thập được những vật thánh của Padre Pio:

Có những lần ba tôi đến thăm Padre Pio. vào phòng ngài, ba tôi tỉnh bơ lượm tất cả những găng tay và khăn tay chùi máu từ Năm Vết Thương Thánh của Padre Pio và cất vào trong túi mình vì đó kể như những “Xương Thánh” (relics) của vị Thánh Sống. Cha Pio cười hỏi:

“Này anh Paris, anh học làm kẻ trộm từ lúc nào đó?”

Tuy nhiên cha vẫn để cho ba tôi đem về nhà. Khi có ai bịnh tật thì tôi thường cắt những miếng nhỏ từ găng tay hay khăn tay có máu của cha để tặng cho họ vì họ sẽ được ơn chữa lành.”

Kim Hà
30/3/2015


 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2848: Giỗ 10 Năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo Ii (4/2/2015)
Cn 2847: Sống Tốt Với Kẻ Sống, Người Chết (4/2/2015)
Cn 2846: Tạ Ơn Trời Biển Chúa Ban (4/2/2015)
Cn 2845: Hãy Tập Tha Thứ Dù Cõi Lòng Đau Đớn (4/2/2015)
Cn 2844: Chúa Giêsu Hiện Ra Với Padre Pio (4) (3/31/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2843: Cảm Tạ Thánh Padre Pio (3) (3/30/2015)
Cn 2842: Ơn Ngất Trí Và Ơn Tiên Tri Của Thánh Padre Pio (2) (3/30/2015)
Tin/Bài khác
Từ Broadway Đến Con Đường Hẹp (3/28/2015)
Hãy Trở Lại Với Thiên Chúa Và Ngài Sẽ Trở Lại Với Các Con (3/27/2015)
Hãy Tạ Ơn Chúa Vì Muôn Ngàn Đời Chúa Vẫn Trọn Tình Thương (3/27/2015)
Cn 2840: Thánh Hiến Bản Thân Và Gia Đình Cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ (3/25/2015)
Cn 2839: Tình Yêu Của Thánh Giuse Và Của Đức Mẹ (3/25/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768