MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2659: Nhà Thần Bí Luisa Piccar Reta (1865-1947) # L1
Thứ Ba, Ngày 18 tháng 11-2014

CN 2659: NHÀ THẦN BÍ LUISA PICCAR RETA (1865-1947)# L1

Nguồn: Life of The Mystic Luisa Piccarreta, Vol 1-12

Bà Luisa là một nhà thần bí quan trọng vì Chúa ban cho bà những thông điệp làm cho mọi người trong thời đại của chúng ta phải giật mình. Trong khi bị liệt thì bà không ăn gì cả mà chỉ chịu Mình Thánh Chúa Giêsu mà thôi. Bà ghi nhật ký về cảm nghiệm thần bí của bà.  Bà có 36 cuốn sách. Mạc khải chính của bà là:

“Ý Chúa Thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.”

Các mạc khải và thị kiến của bà dạy cho mọi người về con đường thánh hoá bản thân và hãy sống một cuộc sống tuân theo Thánh Ý Chúa để chuẩn bị cho một thời đại bình an.

Ngoài ra bà còn là một linh hồn nạn nhân. Bà chịu muôn vàn đau khổ để cho những người khác được ơn cứu độ. Bà đền tội cho những người khác, cho các linh hồn ở luyện ngục. Bà gánh chịu tất cả những sự trừng phạt mà Chúa muốn gửi đến thay cho thế giới.

Vị linh mục linh hướng xuất sắc của bà là Thánh Annibale Di Francia. Ngài đã cho phép xuất bản 19 cuốn sách nhật ký của bà trước khi bà chết. Khi thánh Annibale đọc một số những mạc khải mà Chúa ban cho bà để cho Đức Giáo Hoàng Pio X nghe thì Đức Giáo Hoàng nói rằng Thánh Annibale phải quỳ xuống mà đọc những lời này vì đó là do chính Chúa Giêsu nói với mọi người.

Một vị thánh sống cùng thời với bà là Thánh Padre Pio cũng đã từng nói rằng thế giới ngạc nhiên trước sự cao cả của bà. Giáo hội đã và đang điều tra để làm thủ tục phong thánh cho bà.

Tác giả những cuốn sách này là ông Frank Rega. Ông đã từng viết nhiều tác phẩm về Thánh Pade Pio, Thánh Phanxico Asissi, và các tác phẩm khác

Sau đây là một đoạn của chương 8 nói về câu chuyện một linh hồn linh mục hiện ra với bà Luisa và xin lời cầu nguyện của bà:

“Một lần kia, tôi thấy mình đi vào luyện ngục. Lòng tôi cảm thấy chua xót và cay đắng khi nhìn thấy các linh hồn tội nghiệp nơi luyện ngục. Tôi nhận thấy có nhiều linh hồn các linh mục ở đó. Có linh hồn chịu đau khổ hơn các linh hồn khác.

Có một linh hồn linh mục kể cho tôi nghe là trong cuộc sống trần gian, với tư cách là linh mục thì ngài đã sống quá gắn bó với gia đình và những thú vui trần thế. Ngài cũng có những dính bén với một số người khác. Hậu quả của sự gắn bó đó đã cuộn chặt ngài trong một cái áo giống như bị cuộn chặt trong vỏ ốc. Áo làm bắng sắt và được bao phủ bởi bùn đất. Chỉ có lửa luyện ngục và lửa lớn lao của Thiên Chúa mới có thể phá hủy cái vỏ bọc chung quanh ngài.”

Ngài xin bà Luisa hãy cầu nguyện cho ngài vì sự đau đớn và nỗi thống khổ của ngài rất lớn. Bà Luisa cảm thấy sự thống khổ gia tăng và sau đó bà thấy mình trở về thân xác của bà.

Kim Hà
18/11/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2663: Hành Hương Balan-medjugorje-paris 2014 (13) (11/21/2014)
Chính Ngài Sẽ Cho Con Được Hoàn Sinh Và Kéo Ra Khỏi Vực Sâu Lòng Đất! (11/21/2014)
Cn 2662: Đức Mẹ Hiện Ra Ở Slovakia ( S2) (11/19/2014)
Cn 2661: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Nước Slovakia ( S1) (11/19/2014)
Cn 2660: Cảm Nghiệm Hành Hương 2014: Poland-medjugorje (26/10-08/11) (12) (11/19/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2658: Đếm Ơn Phước Chúa Tại Medjugorje (11) (11/18/2014)
Chúa Vẫn Rộng Lòng Tha Thứ Để Chúng Con Biết Kính Sợ Ngài! (11/18/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2657: Trại Tù Auschwitz Và Đền Thánh Czestochowa (10) (11/16/2014)
Cn 2656: Viện Bào Tàng Vốn Là Nhà Của Thánh Gioan Phaolo (9) (11/15/2014)
Nhân Danh Thầy, Họ Sẽ Trừ Được Quỷ Cầm Được Rắn (11/15/2014)
Cn 2655: Thăm Mỏ Muối Wieliczka Của Ba Lan (8) (11/14/2014)
Cn 2654: Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót (7) (11/14/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768