MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2632: Ơn Lành Từ Mẫu Của Mẹ Medjugorje
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 10-2014

CN 2632: ƠN LÀNH TỪ MẪU CỦA MẸ MEDJUGORJE

Nếu những ai đã từng đọc sách hay nghe CD về tác phẩm Mẹ Đến Lần Cuối thì đều biết về một ơn đặc biệt mà Đức Mẹ Maria ban cho những ai đến hành hương ở Medjugorje, đó là Ơn Lành Từ Mẫu Đặc Biệt của Mẹ Medjugorje.

Khi người hành hương đến viếng Đức Mẹ Medjugorje thì Mẹ đổ đầy tràn ơn lành vào trái tim của họ, biến đổi trái tim họ từ đá trở nên thịt, từ khô khan cứng cỏi trở thành mềm mại, dịu dàng. Rồi từ trái tim người hành hương này khi họ trở về nhà thì họ có thể chuyển ban ơn lành đặc biệt ấy của Mẹ cho những ai mà họ muốn ban tặng.

Điều quan trọng là liệu người nhận lãnh có đủ đức tin và lòng trân trọng và chân thành để lãnh nhận ơn lành của Đức Mẹ Maria không?

Ơn lành này không bị giới hạn bởi thời gian và không gian nên ví dụ một người sống ở Hoa Kỳ thì vẫn có thể chuyển ơn lành của Mẹ cho bất cứ ai dù ở xa xôi đến đâu đi nữa thì cùng vẫn nhận lãnh được.  

Trong suốt 16 năm phát thanh Radio Giờ Của Mẹ và trong 15 năm làm việc trên trang nhà Memaria.org, chúng tôi đã nhận được một số emails và điện thoại của các bạn đọc và thính giả muốn xin ơn lành của Đức Mẹ Medjugorje.

Vào những trường hợp ấy, tôi luôn sẵn sàng và trân trọng xin Mẹ ban cho những tâm hồn ấy vì họ biết quý trọng ơn Mẹ.

Tôi nhớ cách đây đã lâu có một nhóm cầu nguyện ở vùng Long Xuyên (?), VN. Họ email cho tôi để xin Đức Mẹ Medjugorje ban ơn lành của Mẹ cho nhóm của họ qua tôi vì tôi vốn là người thường đi hành hương Medjugorje.

Họ tổ chức buổi cầu nguyện sốt sắng. Họ trân trọng quỳ xuống nhận ơn lành Mẹ. Còn tôi là một tôi tớ bất xứng của Mẹ cũng đã thành kính xin ơn Mẹ và chuyển ơn lành của Mẹ Medjugorje cho họ.

Sau đó, họ vui mừng cảm tạ Mẹ và có  một buổi tiệc mừng liên hoan vì nhận được ơn của Nữ Vương Hòa Bình.

Tối 13/10/2014 vừa qua, tôi cũng nhận được một cú điện thoại của một người phụ nữ ở vùng Lancaster, California. Lẽ ra thì bà ghi danh đi hành hương Medjugorje chuyến này 2014 nhưng bà bị mổ mắt nên không đi được.

Trước đó vài tháng, bà nhờ tôi cầu nguyện cho bà và gia đình bà. Tôi đã nhận lời cầu nguyện cho bà và bà được chữa lành đôi mắt.

Thế rồi, hôm 13/10, bà khẩn khoản xin ơn lành Từ Mẫu đặc biệt của Mẹ Medjugorje qua tôi. Bà nói rằng:

"Nhà của tôi ở ngay trước mặt một nhà thờ Công Giáo, một trường học và sở Cứu Hòa nên ngày nào tôi cũng quay ra phía trước để cầu nguyện cho các linh mục, các giáo dân, cho các học sinh và thầy cô giáo, rồi cho những ai bị cháy nhà và cho những người lính cứu hỏa. Vì thế tôi rất cần Ơn Lành Từ Mẫu đặc biệt của Mẹ Medjugorje, xin cô vui lòng truyền ơn Mẹ cho tôi.”

Trong khi bà sốt sắng qùy cầu nguyện bên đầu dây điện thoại thì tôi cũng thay ra một bộ quần áo lịch sự rồi quỳ xuống cầu nguyện trước khi chuyển ơn Mẹ cho bà ấy.

Tôi cũng xin Đức Mẹ Maria tuôn đổ ơn lành Từ Mẫu đặc biệt của Mẹ trên tất cả những ai có lòng hiếu thảo với Chúa và với Đức Mẹ Maria.

Tôi xin Mẹ ban ơn đặc biệt cho những ai hy sinh và siêng nâng cầu nguyện cho những nhu cầu của thế giới và của những người khác.

Tôi cũng xin Mẹ ban ơn cho những ân nhân và các cộng tác viên của www.memaria.org, www.memaria.net, của Radio Giờ Của Mẹ luôn được bình an và mạnh khỏe.

Tôi xin Mẹ ban ơn cho quý đọc giả và thính giả để ơn lành của Mẹ đi xa và lan rộng, hầu cho thế giới được bình an, sự dữ và kẻ dữ sẽ không còn đất sống và cho vinh quang Chúa tỏa sáng và cho phần rỗi các linh hồn.

"Nhân Danh Đức Mẹ Maria từ Medjugorje, con xin được chuyển ban Ơn Lành Từ Mẫu đặc biệt của Mẹ đến tất cả mọi người trên thế giới, đặc biệt cho những kẻ thù của Thiên Chúa, kẻ thù của giáo hội, kẻ thù của nhân loại, kẻ thù của mỗi người chúng con để họ được ơn hoán cải và trở lại với Thiên  Chúa. Amen. Ave Maria."     

Kim Hà
13/10/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2636: Mọi Sự Là Do Chúa Tiền Định (10/17/2014)
Cảm Nghiệm Của Một Người Trẻ Về Cô Y Tá Nina Phạm (10/17/2014)
Cn 2635: Ông Bà Cha Mẹ Để Đức Cho Con Cháu (10/17/2014)
Cn 2634: Các Lời Cầu Nguyện Xin Chúa Bảo Vệ (4) (10/17/2014)
Cn 2633: Khi Bị Nguyền Rủa, Xin Chúa Bảo Vệ (3) (10/17/2014)
Tin/Bài khác
Cn 2629: Viếng Đức Mẹ Sa Mạc Mojave, Our Lady Of The Rock (10/24/2014)
Cn 2631: Lời Nguyền Rủa (2) (10/15/2014)
Cn 2630: Chúc Phúc Hay Nguyền Rủa? (1) (10/15/2014)
Cảm Nghiệm Về Tháng Mười, Tháng Mân Côi (10/14/2014)
Cn 2628: Ngưng Xét Đoán (10/12/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768