MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1358: Nữ Tu Magdalena Of The Cross Bị Quỷ Hướng Dẫn Suốt 40 Năm (2)
Thứ Sáu, Ngày 16 tháng 12-2011

CN 1358: Nữ Tu Magdalena Of The Cross Bị Quỷ Hướng Dẫn Suốt 40 Năm (2)

http://www.mysticsofthechurch.com/2011/12/sister-magdalena-of-cross-nun-who-made.html

(Tiếp Theo)

11. LỜI TIÊN TRI CỦA MAGDALENA

Dường như Nữ Tu Magdalena còn có thêm ơn nói tiên tri. Năm 1515, bà tiên đoán cái chết của Vua Ferdinand vào năm sau, và mọi sự xẩy ra đúng như lời bà báo trước. Bà tiên đoán rằng Đức Hồng Y Francisco Jiménez de Cisneros sẽ ngự trị trên Vương Quốc Castile. Để tỏ lòng cảm ơn, Đức Hồng Y Jiménez ban tặng quà cho bà  và làm cho các nữ tu trong tu viện khâm phục bà nhiều hơn.

12. MỘT VIỆC MANG THAI KỲ DIỆU TRONG NGÀY LỄ TRUYỀN TIN

Vào ngày 25 tháng 3 năm 1518, ngày lễ Truyền Tin, nữ tu Magdalena bí mật trình lên Mẹ Bể Trên về việc bà có thai. Điều này khiến cho Mẹ Bể Trên bối rối và ngạc nhiên. Magdalena nói rằng vào đêm trước đó, tức là trước ngày lễ Truyền Tin, bà đã mang thai Chúa Giêsu bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Do đó bà Magdalene of the Cross, nguồn ánh sáng chói chang của tu viện Thánh Elizabeth of the Angels, đang có thai.

Tiên liệu là sẽ có nhiều tai tiếng với tin có thai nên Mẹ Bề Trên ra lệnh cho bà Magdalena hãy giữ thinh lặng về tin có thai ấy, và Mẹ sẽ cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn cho phải đối phó như thế nào. Ngày tháng qua đi, Mẹ Bề Trên quan sát Magdalena và quả nhiên, sau vài tuần lễ, Mẹ thấy bụng của Magdalena lớn dần và không còn dấu được> Đó là “công việc’ của Chúa Thánh Thần hay của ai khác?

13. CÁC NỮ TU CHIA RẼ KHI NGHE TIN MAGDALENA CÓ THAI

Các nữ tu được thông báo về sự việc ấy và tu viện chia ra làm 2 phe. Một phe nghi ngờ việc mang thai kỳ diệu, một số khác thì ghen tỵ với “ơn lành” mà Magdalena có. Những người khác không tin rằng có ai khác được mang thai ngoài Đức Mẹ Maria vì trong Thánh Kinh không nói gì về sự sinh ra lần thứ hai của Chúa Giêsu cho thế giới.  

Tuy nhiên mọi người đều nghi ngờ và phân biện cẩn thận. Rồi tiền bạc được khắp nơi gửi đến để vinh danh một vị thánh sống. Có rất nhiều người xin bà cầu nguyện cho họ. Các nữ tu khác cảm thấy mình không xứng đáng khi so sánh với Magdalena về mặt thiêng liêng và đức hạnh. Chắc chắn, nhiều người còn xưng tội là họ phạm tội ganh tỵ. Có những người khác không tin được vì phép lạ lớn lao như thế không được tuyên bố nơi Thánh Kinh. 

lNhưng ại có những người khác nói rằng Chúa làm việc theo một đường lối mầu nhiệm và Đấng Tối Cao đã tuôn đổ muôn hồng ân trên người tôi tớ khiêm nhường trong nhiều năm. Họ không thể hiểu làm sao bà còn thanh khiết mà lại có thai? Bà tỏ ra sùng đạo và ngoan ngoãn và bà không hề ra ngoài tu viện. Có người ngờ rằng bà chỉ gặp có vị linh mục giải tội thôi nhưng mà có những hàng rào ngăn cản làm sao ai có thể đụng chạm đến bà được ngoài Chúa Thánh Thần? 

Tuy nhiên, mọi người đều thinh lặng mà tin đồn vẫn bay ra khắp vùng Cordova và ngoại quốc. Nhưng làm sao mà Magdalena trả lời được? Bà tỏ vẻ thờ ơ và không quan tâm đến những tin đồn về việc thai nghén của mình. Bà ngoan đạo và có đức hạnh, bà làm việc thống hối nhiều gấp đôi, đi bộ bằng chân trần trên các mảnh gương vỡ, làm việc đền tội cho lưng và vai bà bị đau bởi những việc đền tội, và bà luôn chịu mọi thống khổ.

14. VỊ TỔNG GIÁM MỤC GỬI NGƯỜI ĐIỀU TRA MAGDALENA

Nghe tin ấy, Đức Tổng Giám Mục của giáo phận Seville liền gửi ba vị Sán Phụ Khoa đến khám cho Magdalena. Sau khi khám xét cẩn thận, họ tuyên bố rằng vị nữ tu này có thai nhưng vẫn còn trinh tiết. Thế là lời cầu nguyện và lời tạ ơn được gửi tới từ các nhà thờ và khắp nơi . Ở bên trong tu viện, mọi người đều giữ im lặng và làm việc thống hối vì đã trót nghi ngờ.

Vào đêm Giáng Sinh năm 1518, Magdalena xác nhận rằng bà sắp sinh con. Một ngôi nhà ở góc vườn được dành riêng cho bà, và trong một thị kiến bà nói rằng vị thiên thần bản mệnh của bà bào bà phải sinh con một mình, và chịu đau đớn nhiều mà không có một người trần gian nào giúp đỡ được. Bà Magdalena khóa kín cửa và nhốt mình trong ngôi nhà ấy trong suốt 3 ngày; trong lúc ấy cả một cộng đoàn cầu nguyện liên lỷ. Câu chuyện mà Magdalena kể ra thật là lạ thường tuyệt đối.

Bà kể rằng trong đêm Giáng Sinh ấy, vào lúc nửa đêm, bà sinh ra một em bé đẹp đẽ mà ánh sáng của bé chiếu sáng chói lọi như vào ban trưa. Phòng bà ở đang lạnh lẽo bỗng trở nên ấm cúng và em bé thánh thiện ấy không phải chịu cảnh lạnh lẽo.

Trong lúc ấy, tóc của Magdalena bỗng mọc mau lẹ và từ màu đen thành mầu bạch kim và suối tóc bà che chở cho em bé để bé không bị lạnh. Để chứng minh phép lạ ấy, bà cắt một mớ tóc bạch kim trước khi tóc bà trở lại mầu đen. Các nữ tu tin lời bà và giữ một số sợi tóc như những xương thánh quý báu.

Tiếp tục câu chuyện về chuyện sinh con, nữ tu Magdalene de la Cruz tuyên bố rằng vào sau buổi sáng Giáng Sinh thì bà chỉ còn lại một mình mà con bà đã biến đi đâu rồi nhưng vú của bà có cho con bú và những vết thương sinh nở hiện ra trên thân xác bà. 

Sau đó, những bà mụ được gửi đến để khám xét bà và họ tìm thấy rằng bà vẫn còn trinh. Thế là cả cộng đoàn hát lời kinh Tạ Ơn trong Vương Cung Thánh Đường và tiền ủng hộ cứ tiếp tục gửi đến nhiều vô kể. Nhưng sự thật là biến cố này được dàn dựng bởi hai con quỷ tên Balban và Patorrio, mà mọi người sẽ khám phá về sau.

Một số người tiếp tục đồn thổi. Thế rồi một tu sĩ trừ quỷ được gửi đến tu viện vào một buổi sáng nọ, khi bà Magdalena đang ngất trí. Nhà trừ quỷ dùng hai cây kim dài cắm vào thân thể bà. Môt kim cắm vào chân bà, một kim cắm vào tay bà. Hai cây kim đâm thật sâu nhưng dường như bà không biết, không có phản ứng nên người ta nghĩ rằng cuộc ngất trí của bà là thật. Khi kim được rút ra thì có một dòng máu nhỏ chảy ra từ những vết thương. 

15. THỬ NGHIỆM VIỆC ĂN CHAY CỦA BÀ

Dù vậy, Sr. Magdalena chịu nhiều cuộc xét nghiệm vì Sr. không chịu ăn uống trong suốt 11 năm và người ta nghi rằng có lẽ một tu sinh nào đã lén lút đem thức ăn đến nuôi bà. Vì thế Mẹ Bề Trên gửi hai vị nam tu sĩ của một tu viện khác đến canh gác lối vào phòng của Magdalena trong suốt 24 tiếng đồng hồ. Hai tu sĩ này chăm chỉ thay nhau đổi ca gác. Mẹ Bề Trên còn cho che hết các cửa sổ.

Sau vài ngày, người ta tìm thấy bà Magdalena bỗng dưng biến mất. Họ hoảng hốt đi tìm bà ở khắp mọi nơi và cuối cùng họ tìm thấy bà ngủ ở một nơi khác trong khu vườn, gần vòi nước. Các tu sĩ nói với Mẹ Bề Trên rằng họ giữ kỷ luật trong việc canh giữ. Còn Sr. Magdalena thì tiết lộ rằng chính Thánh Phanxicô đã mang bà ra chỗ vườn. Dĩ nhiên, không ai có thể giải thích được về hiện tượng kỳ lạ ấy. Thế là người ta kết luận rằng một phép lạ khác xẩy ra trong đời sống của Sr. Magdalena of the Cross.

16. MỘT VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐƯỢC XÂY LÊN NHỜ TIỀN MÀ NGƯỜI TA GỬI CHO SR. MAGDALENA 

Tới đây, Sr. Magdalena nổi tiếng hơn Mẹ Bề Trên. Người ta ở khắp mọi nơi đều đến xin ý kiến của bà. Người ta xưng tụng bà và từ đó, Sr. Magdalena và các nữ tu bạn của bà được người ta loan báo cho biết mọi tin tức xẩy ra trong thành phố trước khi Đức Tổng Giám Mục biết tin.

Năm 1523, Đức Tổng Giám Mục cần xây dựng một Vương Cung Thánh Đường mới và khi biết rằng tu viện của bà có nhiều tiền ủng hộ vì tu viện Thánh Elizabeth of the Angels là giàu có nhất nước Tây ban Nha nên ngài xin tu viện giúp đỡ cho việc xây Vương Cung Thánh Đường. Bởi lý do ấy mà Sr. Magdalena được xin ý kiến về cách kiến trúc Vương Cung Thánh Đường mới.

17. SR. MAGDALEN DE LA CRUZ ĐƯỢC BẦU LÀM MẸ BỀ TRÊN

Trong suốt 29 năm qua, danh tiếng của bà Magdalena nổi lên như cồn vì đạo đức của bà, và chung quanh bà thường xẩy ra nhiều sự lạ. Bà lại giúp cho tu viện có nguồn tài chánh dồi dào do những phép lạ mà “Thiên Đàng” ban cho bà. Ai cũng thấy bà thánh thiện đạo đức, bà gây mối thiện cảm với các đấng bậc của Tây Ban Nha, và nhiều người cho rằng bà xứng đáng ở một ngôi vị cao hơn.  Người ta đề nghị bà nên làm Mẹ Bề Trên vì Mẹ Bề Trên đương nhiệm nay đang bị bịnh.

Sau một hồi tỏ ra khiêm nhường, bà  Magdalena làm bô từ chối vì mình không có khả năng hành chánh, bà đề nghị rằng:

“Hãy chọn Nữ Tu  Isabella of the Holy Trinity làm Mẹ Bề Trên.”

Tuy nhiên, nhiều nữ tu mong muốn bà làm Mẹ Bề Trên nên vào ngày 17 tháng 2 năm 1533, bà Magdalena được chọn là Mẹ Bề Trên, trong sự hiện diện của Các Bề Trên, bà nhận được 44 phiếu bầu trong khi đó chỉ có 7 phiếu bầu cho nữ tu  Isabella of the Holy Trinity.

(Còn Tiếp)

Kim Hà
16/12/2011

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1361: Em Bé Hai Tuổi Có 19 Bướu Ung Thu Được Chữa Lành Tại Medjugorje (12/22/2011)
Bao Thư Trắng Màu Giáng Sinh (12/22/2011)
Hài Nhi Giêsu Xuất Hiện Nơi Bánh Thánh (12/22/2011)
Cn 1360: Cuộc Trừ Quỷ Cho Sr. Magdalena Of The Cross (4) (12/17/2011)
Cn1359: Nữ Tu Magdalena Of The Cross Bị Quỷ Hướng Dẫn Suốt 40 Năm (3) (12/17/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1357: Nữ Tu Magdalena Of The Cross Bị Quỷ Hướng Dẫn Suốt 40 Năm (1) (12/16/2011)
Cn 1356: Thiếu Nữ Được Ơn Chữa Lành Tại Medjugorje (12/16/2011)
Tin/Bài khác
Cn1355: Hành Hương Mẹ Lộ Đức, Nước Pháp (8) (12/12/2011)
Cn1354: Nhờ Đọc Và Nghe Trên Www.memaria.org Mà Tôi Hoán Cải (12/11/2011)
Tội Lỗi Làm Nếm Mùi Hỏa Ngục .. Ngay Nơi Trần Gian! (12/10/2011)
Xin Giữ Mắt Con Không Nhìn Theo Những Gì Hư Ảo! (12/8/2011)
Cn1353: Bí Tích Giải Tội: Biết Khóc Như Thế Nào? (12/6/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768