MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1346: Lm Medjugorje Lúc Đầu Không Tin Việc Đức Mẹ Hiện Ra
Thứ Ba, Ngày 29 tháng 11-2011

CN1346: LM MEDJUGORJE LÚC ĐẦU KHÔNG TIN VIỆC ĐỨC MẸ HIỆN RA

Nguồn: Crownofstars

LM Branimir Musa OFM là Bề Trên Dòng Phanxico ở vùng Humac (gần Medjugorje)  tiết lộ rằng ngài đã không tin vào việc Đức Mẹ Maria hiện ra tại linh địa Medjugorje:

“Lúc đầu tôi không tìn việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje. Tôi là một sinh viên lúc ấy và đối với tôi thì Medjugorje ở xa nơi tôi sinh sống. Lúc ấy,  tôi nhìn Medjugorje dưới nhãn quan chính trị, Ở Ba Lan, ở Kosovo, và ở Mỹ đếu có vấn đề. Tôi nghĩ đó có thể là những trò hề của Cộng Sản. 

Khi tôi đến Medjugorje lần đầu để tìm hiểu và tôi thấy nhiều người đến đó cầu nguyện nhưng tôi thì không cầu nguyện vì tôi kiêu ngạo và ích kỷ. Tôi nhủ thầm:

“Hãy để các phụ nữ già cầu nguyện rồi việc cầu nguyện sẽ hết thôi.”

Nhưng khi tôi trở thành một linh mục thì tôi bắt đầu giải tội, và mọi sự xẩy ra ngoài ý muốn của các vị giám mục và linh mục, và những cuộc hoán cải bắt đầu xẩy ra. Người ta thay đổi lối sống. Đó là điều tích cực và phép lạ bắt đầu xẩy ra. Và đó là sức mạnh.

Chúa đang làm việc nhưng nếu như bạn chưa sẵn sàng để cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria bước vào trái tim bạn thì cuộc hoán cải không bao giờ xẩy ra. Nếu bạn không cầu nguyện như cách thức Chúa cầu nguyện thì lời cầu nguyện không hiện hữu.

Thường thì mọi sự xẩy ra khi chúng ta cầu nguyện, Cầu nguyện là nói với chính mình, giống như viết những ý nguyện trên giấy trắng. Chúng ta cần từ bỏ chính mình và để Chúa làm việc. Hãy thưa với Chúa như sau:

“Lạy Chúa, này con đây. Xin Chúa hãy làm những gì Chúa muốn nơi con và con muốn những gì Chúa muốn làm cho con.”

Medjugorje đã xẩy ra nhiều năm rồi. Tôi biết tất cả những vị linh mục đã phục vụ tại đó. Có nhiều linh mục đến từ những nơi khác, và tôi có thể thật sự nói với các bạn rằng:

"Nếu không có Thần Khi Chúa ở đó, nếu không có Thánh ý của Chúa và của Đức Mẹ Maria ở đó thì mọi sự đã rơi rớt tất cả hết rồi."

Tuy nhiên, đã có hàng triệu người đến đó, và chúng ta biết được là nhờ đếm số Bánh Thánh Chúa đã được phân phát cho mọi người. Một vị linh mục người Mỹ nói:

“Tại nhà thờ của tôi lúc trước người ta không cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi nhưng từ khi có biến cố Medjugorje, người bắt đầu cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi và tôi cùng cầu nguyện với mọi người. Bây giờ vào mỗi buổi chiều thì chúng tôi cùng cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi ở nhà thờ của tôi.”

Tôi làm việc trong 4 năm rưỡi ở Medjugorje và chúng tôi thật sự làm việc đắc lực tại đó, nào là giải tội, dâng thánh lễ, gặp gỡ  khách hành hương, nói chuyện với mọi người và những điều này cho chúng tôi những niềm vui lớn lao.

Nếu tôi không được gửi đến Medjugorje thì tôi không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao. Medjugorje làm cho tôi trở thành một người vui vẻ, và tôi cố gắng tìm hiểu thiên chức linh mục của mình trong một đường lối ngay lành. Medjugorje làm cho tôi có dịp gặp gỡ các bạn.

Khi gặp những khách hành hương ở Medjugorje, tôi thường nói với họ rằng:

“Bạn là người rao truyền thông điệp: hãy trở lại cùng Thiên Chúa!”

Đức Mẹ Maria nói với chúng ta:

“Các con thân mến, niềm vui ở trong Con của Mẹ. Niềm trông cậy ở trong Con của Mẹ, và phương thức giải quyết những khó khăn ở trong Con của Mẹ.”

Medjugorje thật sự là một món quà và Medjugorje sống trong thế giới hôm nay. Theo lối nhìn của tôi thì tôi cảm tạ Chúa, nhờ vào Chúa mà có thế giới hôm nay. Giáo hội luôn khôn ngoan và chờ đợi. Chẳng hạn như khi bạn làm việc trong một công ty thì bạn cần thận trọng khi quyết định một sự gì quan trọng. Bạn cần suy xét kỹ. 

Có một luật lệ: Hãy đến và nhìn xem. Và mọi người đã đến và nhìn. Chúng ta không phê bình các giám mục và linh mục nhưng hãy chờ Chúa nói với chúng ta như Ngài đã nói với Thánh Phanxico: “Đi và sửa chữa giáo hội của Ta.” Và rồi chúng ta phải ra đi và sửa chữa giáo hội với lời cầu nguyện và đức tin.  

Ý thức cầu nguyện luôn đến từ Thiên Chúa. Khi Chúa nói: “Hỡi Dân Do Thái, hãy lắng nghe!” Vì thế lời cầu nguyện đến từ Chúa thì luôn tốt lành. Tại sao chúng ta cần cầu nguyện?  Chúng ta cầu nguyện bằng cách nói chuyện, lắng nghe, và hành động. Hãy lằng nghe những gì Chúa đang nói, và những gì Chúa muốn từ chúng ta. Chúa biết chúng ta cần gì nên hãy cầu nguyện theo đường lối của Chúa, nghĩ theo đường lối Chúa nghĩ, để được hiệp nhất với Ngài. Và hãy hành động giữa anh em như đường lối Chúa muốn. Chúa không trừng phạt và Chúa luôn hành động trong đường lối tích cực. Nếu chúng ta hành động với Chúa thì chúng ta sẽ làm việc một cách tích cực. Chúng ta phải là những con người của hy vọng và thiện chí, không phải là những người có trái tim lạnh giá nhưng là có trái tim nồng ấm. Tôi cần phải ôm hôn các bạn vá nói rằng:

“Tôi yêu bạn vì Chúa đã sáng tạo ra bạn.”

Kim Hà
28/11/2011

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1349: Hành Hương Fatima Và Santiago De Compostela, Tây Ban Nha (4) (12/4/2011)
Cn1348: Hành Hương Đức Mẹ Fatima (3) (12/4/2011)
Ai Tiếp Đón Một Em Nhỏ Là Tiếp Đón Thầy! (12/2/2011)
Bổn Phận Cầu Nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn (12/2/2011)
Cn 1347: Lm Nổỉ Tiếng Ở Medjugorje Đã Đổi Về Zagreb, Croatia (11/30/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Lòng Chúa Tín Trung Là Khiên Che Thuẫn Đỡ (11/29/2011)
Xin Chúa Mở Lượng Hải Hà Xóa Tội Con Đã Phạm! (11/29/2011)
Lòng Bác Ái Chân Thật Xóa Bỏ Nhiều Tội Lỗi (11/29/2011)
Tin/Bài khác
Cn1345: Thánh Aloysius Gonzaga, Quan Thầy Giới Trẻ (11/25/2011)
Cn 1344: Tạ Ơn Chúa Và Cảm Ơn Người (11/24/2011)
Cn1343: Thánh Phanxico Xavier Cứu Người Chết Sống Lại (11/23/2011)
Cn1342: Phép Lạ Và Tiếng Nói Của Một Linh Hồn (2) (11/20/2011)
Cn 1341: Phép Lạ Và Tiếng Nói Của Một Linh Hồn(1) (11/20/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768