MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1290: Cảm Nghiệm Gần Chết Của Một Bác Sĩ Tại Chicago, Hoa Kỳ
Thứ Năm, Ngày 8 tháng 9-2011

CN 1290: CẢM NGHIỆM GẦN CHẾT CỦA MỘT BÁC SĨ TẠI CHICAGO, HOA KỲ

Nguồn: Spiritdaily.com

Hầu hết những cảm nghiệm gần chết đều tốt đẹp, người ta thấy vẻ đẹp của Thiên Đàng, thấy ánh sáng của vĩnh cửu bao bọc họ. Vì thế họ không còn sợ chết. Tuy nhiên cũng có những cảm nghiệm đáng sợ như trường hợp của một người vô thần là bác sĩ Y Khoa Theodore M. Homa, 66 tuổi đang làm việc tại Chicago. Ông bị hôn mê khi đang chờ đợi một cuộc thay tim. Đó là năm  2008, sau đây là lời kể của cô Priscilla, con gái của bác sĩ Homa:

"Mùa hè vừa qua, ba tôi rơi vào cơn hôn mê trong một tuần. Các bác sĩ nói với mẹ tôi rằng ba tôi không thể có trái tim nhân tạo vì ông bị lên cơn sốt dữ dội. Tình trạng có vẻ bi đát.

"Tuy nhiên, gia đình tôi cầu nguyện và có một vị linh mục bạn đến từ nơi xa để cầu nguyện cho ba tôi. Đó là một điều an ủi lớn cho gia đình chúng tôi. Sau 3 ngày mà vị linh mục dâng lễ và cầu nguyện sốt sắng thì cơn sốt của ba tôi chấm dứt.  Bác sĩ bảo mẹ tôi phải ký giấy để cho ba tôi nhận một trái tim nhân tạo. Lúc ấy ba tôi đã trở nên xám xanh vì máu không thể luân lưu, ông có vẻ như sắp chết vào buổi chiều hôm ấy.

Bác sĩ muốn giải phẫu ngay lập tức và cơ hội sống sót rất mong manh. Ông ta nói rằng

 'Tôi đang leo lên núi Everest một cách thụt lùi.'

“ Mẹ tôi ký vào giấy và vị linh mục đứng bên cạnh bà. Mọi người lo sợ vì ba tôi sẽ đau đớn hơn sau khi có trái tim nhân tạo. Ba tôi không còn mạch nữa khi người ta đẩy xe cho ông vào phòng mổ. “

Sau đây là cảm nghiệm của Dr. Homa:

“Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu  I.C.U thì tôi bất tỉnh mà thấy mình đi xuống dốc. Tôi thấy một luồng ánh sáng chiếu vào mình và tôi thấy mắt mình được bao bọc, tôi cảm thấy đau đớn và mọi sự trở nên xám xịt.

"Tôi thấy mình đi vào một nơi màu xám mà không có phương hướng, không có trọng lượng, và có một làn sóng rung động trong thân xác, dường như lúc ấy linh hồn tôi lìa khỏi xác của mình.

"Rồi tôi cảm thấy bình an trong một khoảnh khắc vì mọi sự dường như không còn thời gian, và tôi nghe có tiếng nói. Tiếng nói này có âm hưởng cổ xưa và biết tôi rất rõ nhưng đó là lời xét đoán  rằng tôi đã không xứng đáng đối với Thiên Chúa và tiếng nói giục tôi phải chọn nơi đến.

Đến lúc ấy, tôi biết mình đến trước Tòa  Phán Xét và tiếng nói ấy là của Satan.  Ngay lập tức, tôi bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh của những tội lỗi mà tôi đã phạm, và những điều thiếu sót trong đời sống tôi.

Tôi thấy ảnh hưởng của việc tôi dùng Thánh Danh Thiên Chúa. Tôi thấy mình xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa và hậu quả của những tội lỗi ấy. Tôi thấy những gì mình đã làm và tôi hiểu rõ. Tôi thấy mình không xứng đáng ở với Thiên Chúa.” 

Khi biết mình không xứng đáng thì tôi phải đi về một phương hướng khác, luyện ngục hay tầng thấp hơn. Có một sự khẩn cấp là tôi không đi xuống đó mà sẽ trở lại trái đất. Thêm vào đó, tôi sẽ vào luyện ngục hay không, và khi tôi xưng tội thì tôi được cứu. Thiên Chúa là tình yêu và lòng thương xót. Đó là bài học khó nhất mà tôi được học.”

Dr. Homa từ một người vô thần mà trở nên một tín hữu là vì ông đă  hành hương tại nơi Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Âu Châu. Đây là một trường hợp đặc biệt và là một bài học cho tất cả chúng ta. 

"Tôi tin là mình được cứu thoát vì tôi đã đi xưng tội, đã nhận được bí tích Xức Dầu Thánh, nhận được ân xá và đã không làm thêm điều gì xúc phạm đến Chúa. Tuy vậy, tôi là kẻ bất xứng nên tôi cầu nguyện. Tôi bắt đầu với kinh Lạy Cha. Tôi kêu Danh Thánh Ngài: Thiên Chúa, Yahweh, Cha. Nhưng không có lời đáp trả nhưng tôi biết Chúa ở đó. Vì thế, tôi bắt đầu kêu Danh Thánh Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Đấng Thương Xót, Thiên Chúa, Chiên Thiên Chúa. Tôi cầu kinh Thương Xót nhưng không nghe Ngài trả lời.  

"Lúc ấy tôi cảm thấy quá sầu khổ và quyết định cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Thế là tôi gọi đến Chúa Thánh Thần và ngay lập tức, tôi nhận được câu trả lời. Đó không phải bằng lời nói hay bằng thị kiến mà là một tiếng nói bên trong bảo tôi hãy gọi Đức Mẹ Maria.   

"Tôi ngần ngại vì tôi biết Satan nghe và nếu tôi gọi tên Đức Mẹ Maria thì ma quỷ sẽ giết tôi. Và tôi lắng nghe tiếng Thần Khí dạy tôi, đó là quyền năng của Thần Khí. Tôi nghĩ đến Thánh Kinh, n hĩ đến thời đại cuối khi Chúa Giêsu đến lần thứ hai thì mọi đầu gối phải quỳ. Thế là tôi bắt đầu gọi tên Đức Mẹ Maria. Và Đức Mẹ đã đến.

"Dường như Mẹ đến ở bên giường của tôi. Mẹ đặt tay trái Mẹ lên mặt tôi và xòe bàn tay trên mặt tôi để đôi mắt tôi có thể nhìn thấy mặt Mẹ và y phục của Mẹ.

"Người ta bảo Mẹ có triều thiên nhưng tôi thấy hào quang của Mẹ. Mẹ có đôi mắt đen. Mẹ rất trẻ và đẹp. Áo Mẹ có mầu trắng, xanh và xám.

"Đức Mẹ Maria nói chuyện với tôi. Mẹ kêu tôi bằng tên và bảo tôi rằng hãy trở về. Mẹ nói rằng mọi sự sẽ tốt đẹp. Và sau đó, tôi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu. Tôi nghe tiếng trái tim nhân tạo đập và tiếng cô y tá bảo nếu tôi tỉnh thức thì hãy nắm chặt tay cô ta.

Cuối cùng Dr. Homa sống và 6 tháng sau đó, ông nhận được trái tim khác. Khi nhìn lại cuộc đời ông, Dr. Homa học được một bài học là:

-Có những tội lỗi chúng ta phạm mà ta không biết, chẳng hạn như khi tôi xô đẩy bịnh nhân đi ra mà không quan tâm đến những nhu cầu của họ, không lắng nghe người khác, không chăm sóc họ tử tế. Những điều ấy tôi không để ý mà xưng tội ra.

 -Có những khi tôi không để ý đến thái độ nghề nghiệp của mình, tôi không cần suy luận phải trái khi đối xử với bịnh nhân. Tôi không tốt đủ đế được vào Thiên Đàng.

-Tôi đã nghĩ đến vật chất và nghề nghiệp của mình quá nhiều.

-Tôi nghĩ mình cần đi xưng tội thường xuyên, phải tin tưởng rằng mình làm mọi sự một cách đúng đắn thì như vậy mình mới chiến thắng được.

-Khi Satan tấn công ta, hắn dùng áp lực để cho ta cảm thấy thất vọng, từ chối và cho rằng mình không xứng đáng. Chúng ta cần yêu mến Chúa và mong ước được ở bên Ngài. Cần phải chiến đấu để không bị Satan làm hại.

-Ta cần kêu Danh Thánh của Đức Mẹ Maria để Mẹ ở với chúng ta khi nay và trong giờ lâm tử của ta. Đó là cuộc thử thách của ý chí. Đó là lắng nghe Lời Chúa. 

"Tôi vui mừng là vì tôi đã đi hành hương tại Medjugorje để ăn năn trở lại. Nếu không ăn năn thì tôi đã ở hỏa ngục rồi. Tôi không nghĩ rằng mình phải trở về trái đất. Đức Mẹ Maria giúp đỡ chúng ta để chúng ta hoán cải và tôi vui mừng vì lúc ấy tôi còn nhớ đến Chúa Thánh Thần mà kêu cầu Ngài. Do đó, chúng ta cần phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng và cần có một liên hệ mật thiết với Chúa Thánh Thần.”

Dr. Homa gìờ đây lắng nghe các bịnh nhân và khuyên giải họ. Ông tận tình giúp họ cả phần xác lẫn phần hồn. Ông làm việc với những bịnh nhân giả yếu. Ông tin rằng các bác sĩ cần phải hiểu người bịnh, và các bác sĩ có tài năng để làm giảm thiểu sự đau đớn của bịnh nhân và giúp đỡ họ hết lòng, chứ không làm vì lý do gì khác. Không phải vì lợi nhuận mà là vì chúng ta phải lo cho người khác. Thiên Chúa muón các bác sĩ chăm sóc bịnh nhân chứ không phải để họ làm giàu.

Thế giới đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, quá trần tục, không có Thiên Chúa, sống vật chất, ích kỷ. Dr. Homa cảm nghiệm rằng có những sự kiện xẩy ra một cách bất thường và lạ lùng và chưa tùng xẩy ra để chứng minh rằng có Thiên Chúa và vĩnh cửu, và cảm nghiệm của bác sĩ Homa thật là quá sức tưởng tượng, chữ nghĩa không thể diễn tả nổi. 

"Tất cả là sự thật. Tôi đã ở đó. Satan thật là đáng tởm nhưng Chúa Thánh Thần có quyền năng vĩ đại và Đức Mẹ Maria  thật là đáng yêu. Tôi cảm nghiệm được lý thuyết của Công giáo và tôi thấy tất cả đều đúng và chân thật.”

Kim Hà
8/9/2011

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tận Hiến Cho Thiên Chúa Là Câu Chuyện Tình Yêu Tuyệt Vời (9/10/2011)
Tất Cả Vì Tình Yêu Chứ Không Vì Áp Lực (9/10/2011)
Cn 1293: Cuộc Đời Của Chân Phước Elana Aiello (2) (9/10/2011)
Cn 1292: Cuộc Đời Của Chân Phước Elana Aiello (1) (9/10/2011)
Cn 1291: Xin Chúa Thánh Thần Giúp Bạn (9/9/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Cn1289: Chuỗi Mân Côi Cứu Thế Giới Và Nước Mỹ (9/8/2011)
Cn1288: Tôi Thấy Khuôn Mặt Chúa Nơi Chồng Tôi (9/8/2011)
Tin/Bài khác
Cn 1286: Ích Lợi Của Mề Đay Thánh Bênêdict Có Tác Dụng Trừ Quỷ (2/14/2013)
Đọc Kinh Chung Trong Gia Đình Giúp Xây Dựng Đức Tin! (9/7/2011)
Gia Đình Công Giáo Vào Trường Học Thánh Gia Nagiarét (9/7/2011)
Đau Khổ Là Sợi Dây Nối Liền Đất Với Trời! (9/7/2011)
Gia Đình Công Giáo Vào Trường Học Thánh Gia Nagiarét (9/5/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768