Google Search
Local Search
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "TÌM HIỂU ĐẠO CÔNG GIÁO". Do Linh mục Phêrô HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế, biên soạn.
Bộ sách này được sắp xếp theo dạng đàm thoại giữa một người ngoại đạo, và một linh mục Công Giáo dưới dạng hỏi và trả lời. Đây là tất cả những giáo lý căn bản mà mọi người Công Giáo cần phải biết.
Qua giọng đọc của Thu-Hường
|
Tháng Hoa Mẹ, Xin Giới Thiệu: Những Ơn Lành Đức Mẹ Ban - Những Truyện Kể Về Đức Mẹ
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 4b Phục Sinh( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
116846, 4B-->116849, 5B->116850, 6B->116851, 7B-ThangThien->116856, HienXuong->116859, BaNgoi->116862, MinhMau->116863>
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 3b Phục Sinh( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
116846, 4B-->116849, 5B->116850, 6B->116851, 7B-ThangThien->116856, HienXuong->116859, BaNgoi->116862, MinhMau->116863>
|
|
Coi Video này để lãnh ơn toàn xá: Sứ điệp Phục sinh Urbit et Orbi 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô, phép lành kèm Ơn Toàn Xá
|
Trang Mạng Memaria.org Chúc Mừng Phục Sinh 2024
|
|
|
|
Trang mạng KínhMừngMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Maria, Tấm Gương Cho Giáo Hội". Tác giả: Raniro Cantalamessa. Chuyển ngữ: Do một nhóm linh mục Ðàlạt.
.
Qua Audio này, chúng ta nghe về Ðức Maria, và được "soi gương" nơi Ðức Maria. Nhưng Mẹ luôn luôn quy tất cả về Thiên Chúa, và Mẹ chỉ được xem như một dụng cụ. Qua Ðức Maria chúng ta tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải tôn vinh Mẹ.
Qua giọng đọc: Đan-Anh.
|
Lần Đầu Thấy Cha Nguyễn Khắc Hy Phản Ứng Mạnh Về NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC
|
Trang mạng KinhMungMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Hoa Trái Thinh Lặng". Tác Giả: Thomas Merton. Chuyển Ngữ: Linh Mục Minh Anh, Giáo Phận Huế.
“Cuộc sống của con là lắng nghe, Cuộc Sống của Chúa là dạy bảo! Lắng nghe và đáp trả là việc của con; nhờ đó, con được cứu độ. Vì thế, đời con phải lặng thinh!
Qua giọng đọc: Thu-Hường
|
|
Trang mang KinhMungMaria.com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio: "Sưu Tập Những Bài Suy Niệm Kinh Thánh ". Do Lm. Phêrô HOÀNG MINH TUẤN, Dòng Chúa Cứu Thế, biên soạn.
Qua Audio này, Chúa Giêsu âu yếm nói với mỗi người chúng ta: "Khi bạn lắng nghe tiếng Mình, bạn sẽ nghe được lời : “Tôi yêu bạn!” Mình đang cố gắng nói cho bạn biết điều đó trong bầu trời xanh biếc và trong thảm cỏ xanh rì lặng lẽ ..."
Qua giọng đọc: Thiên-An.
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Đức Maria, Trong Tân Ước". Tác giả: Augustin George. Chuyển ngữ: Nguyễn Đăng Trúc.
Maria là nữ tì tuyệt vời, Mẹ chỉ biết: đón nhận Chúa Giêsu, thực hiện Chúa Giêsu, cho chúng ta Chúa Giêsu. Đó là vai trò duy nhất và cao cả của Mẹ.
Qua giọng đọc: Đan-Anh.
|
Các Cuộc Hành Trình Truyền Giáo Của Thánh Phao-lô Tông Đồ
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Lắng Nghe Chúa Thánh Thần ". Do Linh mục Nguyễn văn Thành biên soạn.
Để có thể sống Đức Tin vào Đức Kitô, và làm chứng Tin Mừng của Ngài trên khắp mọi nẻo đường thế giới, chúng ta cần phải «tràn đầy và thấm nhuần Chúa Thánh Thần». Ngài là Đấng đưa đường chỉ lối cho chúng ta, trong những điều chúng ta nói, cũng như trong mọi việc chúng ta làm.
Qua giọng đọc của Thu-Hường
|
|
Trang mạng Kính Mừng Maria .com xin hân hạnh giới thiệu bộ Audio. "Truyện Lạ Thánh Thể". Biên Soạn: Tiến sĩ Trương Vân Thục, Dòng Biển Đức.
Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể bao lâu hình bánh rượu còn tồn tại. Chúa Kitô hiện diện trọn vẹn trong hình bánh hoặc hình rượu, và trong bất cứ phần nhỏ bé nào cũng có trọn vẹn Chúa Kitô. Khi Rước Lễ là chúng ta đón nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô nhưng chỉ một chốc lát thôi vì bánh rượu sẽ tan ngay, song sự hiện diện thiêng liêng của Chúa vẫn kéo dài.
Qua giọng đọc: Hà-Huyền
|
Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa.
Xin chia sẻ hai ca khúc.
|
|
|
|
|
Tỉnh tâm Mùa Chay 2004_ Lm Nguyễn Khắc Hy_ CđCgVn Gx Đức Bà là Chốn Tựa Nương
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thánh ca - Thập Tự Yêu Thương - ca sĩ: Dạ Lan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bước Vào Tuần Thánh, Xin Chia Sẻ "Nhìn Lên Thánh Giá - Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu"
|
|
|
|
|
|
|
|
[ Audio] Tóm Lược Học Hỏi Phúc Âm: Chúa Nhật 2b Phục Sinh( Linh Mục Cao Siêu, Dòng Tên)
116846, 4B-->116849, 5B->116850, 6B->116851, 7B-ThangThien->116856, HienXuong->116859, BaNgoi->116862, MinhMau->116863>
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Cn 1265: Hãy Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Linh Mục Bị Bỏ Rơi
|
|
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 7-2011
|
CN 1265: HÃY CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN LINH MỤC BỊ BỎ RƠI
Có một phụ nữ ở vùng Bolzano, nước Ý đã nhiều năm cầu nguyện xin Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu che chở cho các linh hồn linh mục. Sau đó vì bận rộn chăm lo cho người chồng đau yếu nên bà ấy không còn cầu nguyện cho các linh mục nữa.
Một buổi trưa kia bà ngủ thiếp đi và trong giấc mơ bà thấy trong phòng bà có rất nhiều linh mục chen chúc nhau đứng chật phòng của bà. Các linh mục gồm đủ mức tuổi trẻ già và thuộc nhiều quốc gia khác nhau. Họ đứng chờ bà và có vẻ sốt ruột. Bà hỏi xem tại sao các ngài lại chở đợi bà thì có một vị linh mục trẻ đến gần bà và nói rằng:
“Chúng tôi đang chờ những lời cầu nguyện dâng 33 lần Máu Thánh Chúa Giêsu để được giải thoát khỏi luyện ngục.”
Lúc ấy bà ta mới vỡ lẽ ra là bà quên lời hứa mà trước đó bà hằng làm. Lời nguyện dâng 33 lời kinh Máu Thánh Chúa Giêsu là một việc sùng kính mà người Ý thường làm để cầu nguyện cho các linh mục ở luyện ngục.
Chúng ta có thể dùng lời nguyện này:
“Ôi Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Chúa Thương Xót chúng con. Con trông cậy nơi Ngài.”
Rồi đọc 33 lần trong ngày để cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục, đặc biệt là các linh hồn linh mục. Những ai đọc lời nguyện này cũng được Chúa ban ơn và nhất là ơn hoán cải cho gia đình họ nữa. Các linh mục đọc lời nguyện này thì sẽ trở nên những tông đồ đắc lực của Thiên Chúa. Những người bịnh tật thì được ơn chữa lành.
Có một linh nói với tôi rằng:
“Không ai chết nhiều hơn là một linh mục bị chết vì ngài không có ai cầu nguyện cho ngài.”
Chúng ta thường quên cầu nguyện cho các linh mục và nữ tu qua đời. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng các linh mục và tu sĩ thánh thiện nên không cần lời cầu nguyện của ta nữa. Nhưng thật ra họ là những linh hồn “mồ côi” có nghĩa là không ai nhớ cầu nguyện cho họ. Nhất là những anh chị em Tin Lành đều không tin là có luyện ngục nên không cầu nguyện cho các linh hồn thân nhân của họ.
Thật ra chỉ có Thiên Chúa mới phán xét. Hãy cứ cầu nguyện cho linh hồn mọi người thân và linh mục tu sĩ. Nếu họ lên Thiên Đàng thì ta ngợi khen Chúa nhưng những lời cầu nguyện của chúng ta không uổng phí vì Thiên Chúa sẽ sử dụng những lời cầu nguyện của chúng ta mà ban cho các linh hồn bị bỏ rơi, không người cầu nguyện cho.
Đức Mẹ Maria tại Medjugorje phán ngày 21/7/1982 rằng:
“Có rất nhiều linh hồn ở luyện ngục. Có cả những linh hồn đã thánh hiến cho Thiên Chúa như các linh mục và tu sĩ. Các con hãy cầu nguyện cho các ý chỉ của họ, ít nhất là hãy đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh 7 lần và một kinh Tin Kính.”
“ Mẹ mong ước các con hãy đọc kinh cầu nguyện cho các linh hồn. Có một số rất lớn các linh hồn ở luyện ngục lâu ngày vì không ai cầu nguyện cho họ.” (Thông điệp ngày 26/12/1983)
"Những người này đang chờ đợi những lời cầu nguyện của các con và những việc hy sinh của các con.” (Thông điệp ngày 28/1/1987)
"Hãy nhớ đến những người đã chết và cho họ một niềm vui là xin lễ cầu nguyện cho họ.“ (Thông điệp ngày 6/11/1986)
Giáo lý Công giáo #953 xác nhận: "Những lời cầu nguyện chúng ta dành cho họ chẳng những giúp đỡ họ mà còn làm cho những lời cầu bầu của họ dành cho chúng ta được hữu hiệu.” Chúng ta càng cầu nguyện cho các linh hồn thánh thiện ở luyện ngục thì lời cầu nguyện cuả họ dành cho chúng ta càng hữu ích hơn.
Đó là trường hợp hai bên cũng thắng. Tháng 7 là tháng tôn vinh Máu Thánh Cực Châu Báu của Chúa Giêsu. Vậy chúng ta hãy dâng lên Chúa những thánh lễ, những Chặng Đàng Thánh Giá, những chuỗi kinh Mân Côi, những ân xá của Hội thánh ban, và những chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện cho những linh hồn linh mục và những linh hồn bị bỏ rơi.
Một cách cầu nguyện tốt là dâng 33 ngày liên tiếp để cầu nguyện cho các linh hồn bị bỏ rơi. Mỗi ngày đọc 33 kinh Ôi Máu và Nước…(Ghi ở trên) để tưởng nhớ 33 năm Chúa Giêsu sống ở trên thế gian này. Nếu các bạn làm như thế, các bạn sẽ nhận được rất nhiều ơn lành do Chúa ban và do lời cầu bầu của các linh hồn. Hãy là những người giải thoát cho các linh hồn vì họ ao ước được về Thiên Đàng với Chúa.
Hiện nay chúng ta luôn thiếu các linh mục. Chúng ta không biết liệu mình có đặc ân được một vị linh mục hiện diện ở bên cạnh trong giờ mình lâm tử hay không. Hãy cầu nguyện cho các linh hồn linh mục ở luyện ngục. Hãy xin các ngài cầu bầu để Chúa ban cho chúng ta được ơn sám hối vào giờ chót. Hãy xin ơn ấy cho toàn thể gia đình chúng ta và các thế hệ tương lai của gia đình.
Để được các linh hồn cầu bầu cho, các bạn hãy cầu nguyện sốt sắng. Hãy xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn linh mục. Đến giờ chết của bạn, bạn sẽ được các linh hồn linh mục đến chung quanh cầu bầu cho bạn vì bạn đã giúp đỡ mở của Thiên Đàng cho họ. Và họ sẽ tháp tùng bạn đển bữa tiệc nước Trời.
Susan Tassone Kim Hà dịch thuật 12/7/2011
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|