MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1059: Tâm Tình Chân Thành Tạ Ơn
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 11-2009

CN 1059: TÂM TÌNH CHÂN THÀNH TẠ ƠN

Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, xin thay mặt cho Webmaster và các anh chị em trong Ban Biên Tập www.memaria.org và Nhóm Thực Hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ, chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ Maria đã thương chúc lành cho nhóm chúng con được phụng sự Chúa và phục vụ quý đọc giả và thính giả trên toàn thế giới.

-Chúng con xin cảm ơn quý vị linh mục và các tác giả đã gửi bài viết cho Ban Biên Tập dù biết rằng sẽ không có tiền nhuận bút.

-Chúng tôi xin cám ơn quý vị ân nhân đã giúp cho Radio Giờ Của Mẹ được sống tròn 11 tuổi.

-Xin cám ơn quý vị ân nhân đã giúp đỡ cho những nạn nhân bão lụt, những người tàn tật, mồ côi, góa bụa, và nghèo khổ ở quê nhà.

- Xin cám ơn quý vị đọc giả và thính giả đã đón nghe và đọc, cầu nguyện, chúc lành và giới thiệu www.memaria.org cho những người khác. Xin cám ơn  một số quý vị đã viết thư hay điện thoại để khích lệ chúng tôi. Xin quý vị vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho nhóm chúng tôi. 

- Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ Maria chúc phúc lành cho toàn thể quý vị! Trong mỗi Thánh Lễ và kinh nguyện hàng ngày, chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị được hồn an xác mạnh. 

Chúng tôi xin được trích ra một vài tâm tình chân thành qua các thư của quý đọc giả gửi đến:

1. Thư của cô C. Nguyễn, Pennsylvania, Hoa Kỳ  vào giữa tháng 11 năm 2009:

“Cháu phải cảm ơn quý cô chú thật nhiều cho công việc của các cô chú. Cháu còn nhớ lần đầu tiên phát giác ra www.memaria.org cách đây 4 năm mà cháu hết hồn và sững sờ. Trời ơi, ở Mỹ này 20 năm rồi mà sao không biết có những website như thế này? Lại càng không biết tí gì về luyện ngục cả. Vậy là cháu đã bỏ rơi ba má cháu trong luyện ngục đã 5 năm trời mà không cầu nguyện, cũng không xin lễ cho ba má cháu.

Trong 4 năm nay, nhờ www. Memaria.org của quý cô chú mà đức tin của cháu sống động. Mặc dù đi làm toàn thời gian nhưng hầu như ngày nào cháu cũng được diễm phúc tham dự Thánh Lễ, còn việc đọc kinh thì hơi ít. Cảm tạ Chúa và cám ơn các cô chú…”

2. Thư của cô X. Nguyễn, Florida, Hoa Kỳ vào ngày 22/11/2009:

Kính gửi chị và các anh chị trong www.memaria.org

Em rất yêu mến trang nhà www.memaria.org. Khoảng 5 năm nay, lúc nào em cũng vào web để nghe kinh nguyện, nghe radio, audio và đọc sách.

Em gửi tặng chị tấm hình Mẹ Maria. Mong chị giữ gìn và xin Mẹ ban cho các anh chị thêm sức mạnh để phục vụ nhân loại và thế giới.

Em tự tìm ra www.memaria.org trong lúc đau khổ và khóc lóc. Em không có bạn vì bịnh và tật nguyền, lại nghèo nữa nhưng em yêu Mẹ Maria và mẹ em. Em yêu ba trẻ Fatima.“

Thưa quý vị,

Ở đàng sau của bức hình Đức Mẹ Maria mà cô Xuân gửi tặng cho chúng tôi có ghi hàng chữ:

“Chúa Giêsu muốn dùng con để truyền bá cho thế giới nhận biết và kính mến Mẹ. Người muốn sáng lập sự tôn sùng Trái Tim Mẹ ở khắp mọi nơi. God bless you!”
(Lời này là do Mẹ phán với thị nhân Lucia ở Fatima.)

Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ hồng ân Chúa đã cho phép chúng con được phục vụ dân Chúa. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả các ân nhân và những cộng tác viên của chúng con. Amen.

Kính chúc quý vị một mùa Lễ Tạ Ơn an lành và đầy ơn phúc và một mùa Vọng thánh đức và an vui!

Trân trọng,

Kim  Hà
26/11/09 (Lễ Tạ Ơn)

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cảm Nghiệm Khi Viếng Nhà Thờ Có Đức Mẹ Hiện Ra Ở Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ (12/10/2009)
Tâm Tình Của Đọc Giả Từ Việt Nam Nói Về Lòng Thương Xót Chúa (12/6/2009)
Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương V - Phần 1 (12/1/2009)
Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương Iv - Phần 7 (12/1/2009)
Cn 1060: Phúc Cho Những Ai Sầu Khổ Vì Họ Sẽ Được Thiên Chúa Ủi An (11/28/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1058: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (2) (11/25/2009)
Cn 1057: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (1) (11/25/2009)
Cn 1056: Tâm Sự Của Người Già Về Sự Chết (11/25/2009)
Tin/Bài khác
Cn 174: Hãy Trông Cậy Mẹ Maria (11/22/2009)
Cn 173: Thánh Giá Là Vinh Hiển Của Chúng Ta (11/22/2009)
Cn 172: Thánh Kinh Làm Ma Quỷ Biến Mất (11/22/2009)
Tiếng Ngân Của Tháp Chuông Nagasaki (11/21/2009)
Tôi Trở Thành Một Kitô Hữu (11/20/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768