MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1056: Tâm Sự Của Người Già Về Sự Chết
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 11-2009

CN 1056: TÂM SỰ CỦA NGƯỜI GIÀ VỀ SỰ CHẾT

Trong buổi gặp gỡ với người bạn Mỹ, chúng tôi nói về nhiều đề tài và cuối cùng là chuẩn bị cách chết và nơi chôn cất của mình ra sao. Người bạn Mỹ của tôi không phải là người Công giáo nến lối suy nghĩ của bà khác biệt. Bà tâm sự:

“Chồng tôi lúc này bịnh nhiều nên thường vào bịnh viện, còn tôi thì đã trên 70 tuổi nên gần đây, tôi lo thu dọn và vứt bỏ bớt đồ đạc và giấy tờ vì không muốn để lại gánh nặng cho con cháu sau khi tôi chết đi. Có một điều tôi không thể làm được là đem cho quần áo và giầy dép của mình cho người khác. Mỗi khi nhìn lại một bô áo quần nào đó thì tôi lại nhớ đến một vài kỷ niệm với thân nhân và bạn bè khi tôi gặp gỡ họ và mặc bộ quần áo ấy.

Trước khi về hưu, tôi không bao giờ nghĩ đến việc chôn cất  mình nhưng nay tôi luôn suy nghĩ về điều ấy. Tôi chỉ có 3 người con mà họ đều ở xa tôi. Sau khi chết mà tôi được chôn ở một nghĩa trang nào đó thì chắc chắn là cả năm cũng không có một người nào đi thăm mộ phần của mình. Như thế thì tủi thân và cô đơn lắm. Do đó, tôi muốn được hỏa táng như mẹ tôi. Bà cụ dặn dò rằng hãy đem tro tàn của bà đi rắc trên mặt biến. Tuy nhiên, sau khi gia đình tôi thiêu xác mẹ tôi thì người bạn thân của bà xin một nắm tro tàn của mẹ tôi để chôn trong góc vườn nhà của bà ấy.

Sau đấy, khi bà này qua đời thì các con của bà bán căn nhà. Họ được dặn là phải trả lnắm tro tàn của mẹ tôi cho gia đình tôi. Thế rồi, vợ chồng tôi lại một lần nữa đưa tro của mẹ tôi rắc trên đại dương. Lúc ấy, lòng tôi xúc động, nước mắt rưng rưng vì nghĩ rằng nước biển rất lạnh làm sao mẹ tôi chịu được. Thêm vào đó, khi rắc tro mẹ rồi thi tôi chẳng còn gì để nhớ đến mẹ, ngoại trừ những kỷ niệm và các tấm hình của bà.

Đến phiên tôi, tôi nghĩ mình có thể tặng biếu tiền cho những hội thiện khi còn sống và yêu cầu họ làm những chiếc ghế đá có tên tôi để nơi bờ biển cho mọi người ngồi ngắm cảnh. Có lần tôi đi thăm một ngôi chùa và tôi thấy họ để từng hũ tro của người chết cùng với tên tuổi và hình ảnh của người ấy. Tôi cảm thấy bình an vì còn được ở chung với những người quá cố khác và có hương đèn ấm cúng.

Tuy nói vậy chứ tôi để cho chồng tôi quyết định cách chôn cất tôi. Còn bạn thì sao?”

Tôi trả lời:

‘Tôi đã mua hai huyệt mộ với những người khác của cộng đoàn St. Barbara ở nghĩa trang Chúa Chiên Lành (Good Shepherd) vùng Huntington Beach, thuộc giáo phận Orange vào khoảng 20 năm về trước. Đó là vùng có tượng thánh Phêrô. Mộ phần tương lai của tôi lại nằm gần hàng rào của nhà thờ St. Vincent De Paul. Như vậy khi chết rồi, mỗi ngày tôi lại được nghe tiếng kinh cầu nguyện, được dự Thánh Lễ cách thiêng liêng.

Mỗi năm vào đầu tháng 11 thường có các linh mục đến dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn và có đông đảo cộng đoàn giáo dân đến dự lễ để hợp lời cầu nguyện cho các linh hồn nằm ở đấy. Như vậy, tôi sẽ không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.  Nếu các con cháu tôi không đến thăm thì linh hồn tôi vẫn nhận được lời cầu nguyện từ những người có thân nhân nằm trong nghĩa trang ấy.

Theo lời chỉ dẫn của nhân viên phụ trách dịch vụ nghĩa trang thì một huyệt có thể chôn được hai người và thêm một nơi để nắm tro tàn của người thứ ba trong gia đình. Như vậy, khi mua hai huyệt thì chôn được 4 người và có nơi đặt 2 hũ tro tàn của hai người khác. Vì thế, cả gia đình có thể được chôn gần bên nhau, lại được đến nhà thờ gần bên để dự Thánh Lễ và được hưởng các lời kinh nguyện mà những người còn sống tốt lành hằng cầu nguyện cho các linh hồn.”

SUY NIỆM:

Thật sự, đối với người Công giáo, chết là đi vào cõi sống, là về Nhà Cha nên dù là hỏa táng hay được chôn cất thì linh hồn vẫn được Chúa chăm sóc. Có điều khi mình dành dụm để lo việc hậu sự của mình thì sẽ bớt đi gánh nặng cho con cháu.

-Hãy chịu khó nghĩ đến phần linh hồn của mình bằng cách ăn năn, thống hối và sống tốt lành thì khi chết ta sẽ không sợ hãi. Chỉ có những người sống mà như đã chết mới đáng lo.

-Hãy mua huyệt mộ trước, trả tiền đào đất và những chi phí khác thì con cháu bớt tốn kém.

-Hãy gửi tiền đi xin lễ Gregorian Masses (30 lễ) trước cho bản thân mình thì nhà Dòng sẽ cho một giấy chứng nhận. Lúc ta chết rồi, các con cháu chỉ cần email hay gọi điện thoại báo cho nhà Dòng để dâng lễ cầu nguyện cho linh hồn ta. Nếu con cháu quên làm thì Chúa cũng biết. Giá xin lễ trước thì đắt hơn xin lễ sau khi chết.

-Xin lễ và cầu nguyện sốt sắng cho các linh hồn mồ côi mà không ai cầu nguyện cho thì chắc chắn chúng ta sẽ có những người cầu bầu liên lỉ cho đến khi chúng ta an toàn về Thiên đàng.   

-Đợi con cháu hay thân nhân xin lễ cho mình thì e rằng họ không làm vì có những người con cháu quá mê say việc trần thế, ngay Thánh Lễ hàng tuần họ còn không tham dự, nói gì đến việc xin lễ cho cha mẹ quá cố? 

-Trong tháng 11 này, chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn quá cố được yên nghỉ muôn đời trong Thánh Nhan Chúa và xin các Đẳng linh hồn cầu nguyện cho chúng ta!

Kim Hà
25/11/09

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cảm Nghiệm Khi Viếng Nhà Thờ Có Đức Mẹ Hiện Ra Ở Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ (12/10/2009)
Tâm Tình Của Đọc Giả Từ Việt Nam Nói Về Lòng Thương Xót Chúa (12/6/2009)
Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương V - Phần 1 (12/1/2009)
Quyền Năng Của Tâm Hồn Biết Ca Ngợi : Chương Iv - Phần 7 (12/1/2009)
Cn 1060: Phúc Cho Những Ai Sầu Khổ Vì Họ Sẽ Được Thiên Chúa Ủi An (11/28/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1059: Tâm Tình Chân Thành Tạ Ơn (11/25/2009)
Cn 1058: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (2) (11/25/2009)
Cn 1057: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (1) (11/25/2009)
Tin/Bài khác
Cn 174: Hãy Trông Cậy Mẹ Maria (11/22/2009)
Cn 173: Thánh Giá Là Vinh Hiển Của Chúng Ta (11/22/2009)
Cn 172: Thánh Kinh Làm Ma Quỷ Biến Mất (11/22/2009)
Tiếng Ngân Của Tháp Chuông Nagasaki (11/21/2009)
Tôi Trở Thành Một Kitô Hữu (11/20/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768