MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1047: Được Giữ Cháu Nội Ngoại Là Một Ơn Phúc
Thứ Hai, Ngày 19 tháng 10-2009

CN 1047: ĐƯỢC GIỮ CHÁU NỘI NGOẠI LÀ MỘT ƠN PHÚC

Mỗi lần gặp bạn bè trong các nhóm cầu nguyện thì tôi lại được nghe tâm sự của họ. Thì ra bây giờ ở lứa tuổi của chúng tôi, từ 55, 60 tuổi trở lên là phải babysit (giữ) các cháu ngoại hay các cháu nội.

Tuy tuổi về già thường hay đau bịnh mà phải giữ cháu thì rất vất vả nhưng ai cũng hân hoan kể cho nhau nghe về những niềm vui của việc giữ cháu.

-Chị Tú kể rằng:

“Mỗi tuần tôi giữ cháu hai ngày. Hôm nào con gái không đem cháu đến thì tôi nhớ cháu và phải đi thăm cháu. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi có cơ hội dạy các cháu nói tiếng Việt, dạy văn hóa Vìệt cho cháu, và dạy cho cháu biết đến Chúa và Đức Mẹ Maria. Vì ba cháu là người Mỹ nên tôi càng cố gắng dạy vôn liếng tiếng Việt cho các cháu.

Với những trọng trách ấy, tôi trân trọng từng giây phút ở bên cháu vì đó là chương trình Chúa ban cho vợ chồng tôi. Có các cháu, chúng tôi cảm thấy đời sống vui vẻ hơn.”

-Chị Mai kể:

“Cháu tôi mới có 6 tháng nhưng hàng ngày tôi đọc sách Huấn Ca trong Thánh Kinh Cựu Ưóc cho cháu nghe, dù nó chưa hiểu biết gì. Tôi tin rằng những điều bổ ích và hay ho ấy sẽ nằm trong tiềm thức của cháu. Đọc cho cháu nghe Lời Chúa là cách tốt nhất mà tôi học hỏi Lời của Chúa cho riêng mình. Tôi cầu nguyện cho cháu tôi được ơn Thiên Triệu.”

-Chị Loan kể rằng:

“Tôi nuôi hai cháu ngoại. Đứa lớn được 4 tuổi. ngay từ khi nhỏ, tôi dạy cháu làm dấu thánh giá và hát các bản thánh ca. Bây giờ cháu hát được một số bài hát về Đức Mẹ Maria, nhất là bài Xin Vâng. Còn cháu nhỏ 11 tháng của tôi thì tôi ru cháu bằng bài hát Xin Vâng. Có khi nó đang khóc to mà nghe tôi hát thì nó ngừng khóc và ngủ cách bình an. Bố cháu là người ngoại giáo nhưng cũng phải học bài hát ấy để ru cho cháu khỏi khóc. Thế là vô tình, người con rể của tôi đã ca ngợi Đức Mẹ Maria.

Có một lần cô của cháu đi xem môn Bóng Rổ và về khoe với cháu 4 tuổi rằng;

“Hôm nay, cô được nhìn thấy cầu thủ Bryant Kobe.”

Đứa cháu tôi đáp:

“Vậy à! Cháu được thấy Chúa Giêsu trong nhà thờ!”

-Chị Kim kể:

“Tôi là người năng nổ, luôn đi đây đó nhưng từ ngày con gái tôi gửi cháu ngoại thì tôi phải ở nhà giữ cháu. Vợ chồng tôi phải chia nhau đi dự lễ sáng hay chiều. Cháu được gần 11 tháng và tôi thường hay hát bài Ave Maria để ru cháu ngủ. Đứa bé cũng phát âm những tiếng A, A để hòa theo, dù cháu chưa hát được câu hát Ave Maria.

Cháu rất thích chơi những chuỗi tràng hạt của tôi. Có khi hai bà cháu cũng cầm một chuỗi tràng hạt. Tôi thường đặt tay cầu nguyện cho cháu ngoại lúc cháu khóc, cháu chơi, hay lúc cháu ngủ.

Hàng ngày, tôi dâng từng lời kinh Lạy Cha, Kính Mừng, hay Sáng Danh để xin Chúa và Mẹ Maria gìn giữ các con cháu của tôi khỏi ách thống trị của ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Tôi không thể hiểu Chúa có những chương trình gì đặc biệt cho đời sống của các con cháu và vợ chồng tôi nhưng tôi thường cầu nguyện với Chúa rằng:

“Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban ơn Thiên Triệu cho các con, các cháu của con. Con xin thánh hiến các con cháu của con cho Thánh Tâm Chúa và Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria. Nếu Chúa muốn con dành thì giờ còn lại của con để săn sóc cho các linh mục và nữ tu tương lai của Chúa là các cháu của con đây thì con sẵn sàng làm theo Ý Chúa.”

Tóm lại, ở bất cứ nơi đâu, tình gia đình vẫn là điều gì thiêng liêng và quý trọng nhất. Như vậy những ông bà nội ngoại thường hay giữ cháu vì như thế thì con cái yên tâm hơn.

Cũng nhờ vậy, họ có điều kiện dạy dỗ cho các cháu biết về Chúa và đạo Công Giáo, dạy cháu nói tiếng Việt và văn hóa người Việt, dạy các cháu biết sống lễ độ và tử tế với những người chung quanh.

Đó có thể là chương trình của Chúa dành cho những gia đình người Việt trên toàn thế giới.


Kim Hà
19/10/09

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1052: Cảm Nghiệm Của Linh Mục David Gunter Về Medjugorje (10/24/2009)
Cn 1051: Thị Kiến Đức Mẹ Ban Cho: Từ Ấn Độ Giáo Trở Lại Công Giáo (10/23/2009)
Cn 1050: Qua 28 Năm Mà Dấu Hiệu Và Hoa Quả Vẫn Tồn Tại Ở Medjugorje (10/23/2009)
Cn 1049: Medjugorje Là Món Quà Từ Thiên Đàng (10/22/2009)
Cn 1048: Tháng 11 Viếng Mộ Của Cố Tổng Thống Ngô Đinh Diệm (10/21/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1046: Medjugorje: Trận Chiến Thiêng Liêng Quyết Liệt (10/19/2009)
Tin/Bài khác
Cn 1042: Cảm Nghiệm Về Thánh Lễ Có Hoa Hồng Mầu Nhiệm Ngày 14/10/09 (10/24/2009)
Cn 1045: Chịu Đau Khổ Để Cầu Nguyện Cho Thể Giới Và Gia Đình (10/17/2009)
Cn 171: Cầu Nguyện Và Thánh Kinh (10/17/2009)
Cn 170: Tâm Tình Tạ Ơn (10/17/2009)
Cn 169: Ngợi Khen Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (10/17/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768