MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 164: Ma Quỷ Ðánh Phá Ðời Sống Cha Thánh Padre Pio
Thứ Sáu, Ngày 9 tháng 10-2009

CN 164: MA QUỶ ÐÁNH PHÁ ÐỜI SỐNG CHA THÁNH PADRE PIO

Nguồn: Sách The Devil In The Life Of Padre Pio.
Tác giả: LM Tarcisio Thành Cervinara.
Dịch giả: Kim Hà

Ðây là lời nói đầu của LM Gerardo Di Flumeri khi viết về Cha thánh Padre Pio:

“Một người con thiêng liêng hỏi cha Thánh Padre Pio rằng:

”Thưa cha, có một số người không tin là ma quỷ hiện diện. Cha nghĩ sao?”

Cha Padre Pio nói:

”Tại sao người ta lại không tin là ma quỷ hiện diện? Cha thấy hắn luôn luôn ở chung quanh cha.”

Câu trả lời này xác nhận hai điều:

-Thứ nhất là cha Padre Pio muốn xác nhận là ma quỷ luôn có mặt,
-Thứ hai là ma quỷ luôn gài bẫy hại cha Thánh Padre Pio.

Ðặc biệt vào năm 1916, cha Padre Pio bị ma quỷ quấy phá ở tu viện St. Anne, vùng Foggia. Cha khổ sở vì sự đánh phá của ma quỷ. Theo báo cáo của LM Nazzareno, Bề Trên tu viện ấy, khi sự việc xẩy ra, và cha Paolino là người chứng nhân vì đã nhìn thấy rõ mọi sự.

Hơn nữa, khi nói về việc trừ quỷ thì  vào ngày 6 tháng 7 năm 1964, ma quỷ xác nhận là chúng đã hành hạ cha Padre Pio, làm cho ngài té ngã trên mặt đất và gây thương tích trên mặt của Ngài, và mặt ngài đầy vết thương và máu.
--------
Trong một nhật ký của LM Agostino thành San Marco ở vùng Lamis, viết vào năm 1920, ngài mô tả như sau:

“Từ năm 1918, Satan bị cha Pio đánh bại. Tôi tớ của Chúa là cha Padre Pio bị cám dỗ nhưng không ngã gục. Bây giờ, cơn giận của ma quỷ bắt đầu hướng sang công việc cứu độ mà tôi tớ của Chúa đang thi hành.”

Lời nói này của cha Augustino là sự thật, không thể bị bỏ quên và phải được quan tâm trong ánh sáng đời sống của cha Thánh Padre Pio, khởi đầu khi ngài nhận được dấu Thánh vào tháng 9 năm 1918, và cho đến khi ngài chết, tháng 9 năm 1968.”
-------
Câu hỏi mà người ta thường đặt ra là:

“Liệu ma quỷ là huyền thoại hay là sự thật?”

Khi có sự dữ, sự đau khổ hay sự ghen ghét thì có ma quỷ hiện hữu. Không ai có thể phủ nhận điều này, nhưng bên cạnh sự dữ có quỷ dữ, Satan, ma quỷ không? Ngày nay, người ta có khuynh hướng không tin là có ma quỷ.Tác giả Baudelarie đã nói:

“Công việc vĩ đại nhất của ma quỷ trong thời đại này là khuyến cáo người ta rằng hắn không hiện hữu.”

Mặt khác, chúng ta thấy xuất hiện nhiều tà giáo của Satan, phong trào Satan phát triển ở nhiều quốc gia: các nhà thờ của Satan có nhiều thành viên, đến các nhóm thờ quấy…

Trong phạm vi bài này, chúng ta nói về trận chiến thiêng liêng của cha Thánh Padre Pio.

Ngày 1 tháng 1 năm 1903, vài ngày trước khi cha Pio được vào ẩn tu thì cha nhận được một thị kiến về cuộc đời tương lai của cha. Ðó là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ để chống lại ma quỷ. Chúa Giêsu phán với cha Pio lúc còn là cậu Francesco Gorgione rằng:

”Con thích hợp trong vai trò chiến sĩ  để chiến đấu.”

Vì thế, Padre Pio luôn phải chiến đấu và chiến thắng những trận chiến dài và khốc liệt với ma quỷ.

Cha Padre Pio viết rằng:

”Một lần nữa, Thiên Chúa đã cho tôi đối diện với cơn giận dữ của Satan. Hắn tấn công tôi mãnh liệt và liên tục. Hắn tấn công tôi mỗi giờ trong mọi ngày. Tôi không có một giây phút rảnh rỗi.  Tất cả thời gian của tôi được dùng để cứu thoát các anh em của tôi thoát khỏi nanh vuốt của Satan.”

Cũng vì  lý do ấy mà Padre Pio dâng hiến đời mình làm nạn nhân của tình yêu để cứu các người tội lỗi. Hy lễ ấy được chấp nhận bằng những dấu thánh thấy rõ mà Chúa đã ban cho Padre Pio vào buổi sáng ngày 20 tháng 9 năm 1918.

Vũ khí của Padre Pio là chuỗi Kinh Mân Côi. Ðó là điều mà Ðức Mẹ Maria đề nghị. Mẹ phán với ngài: “Với vũ khí này, con sẽ chiến thắng.”

Quả thật, qua những chuỗi kinh Mân Côi mà Padre Pio đã chiến thắng ma quỷ và bè lũ của hắn. Biết rõ sự lợi hại của chuỗi Mân Côi nên cha Padre Pio luôn cầm chuỗi tràng hạt nơi  tay mình. Khi cái chết của Ngài gần kề, ngài khuyên các con thiêng liêng của ngài rằng:

“Các con hãy yêu mến Ðức Mẹ Maria và làm cho người khác yêu mến Mẹ. Hãy luôn lần chuỗi Mân Côi.”

Kim Hà
1/8/2006(Lễ Kính Cha Thánh Alphonso)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1038: Chuỗi Mân Côi Đủ Làm Phép Lạ Trên Thế Giới (10/12/2009)
Cn 1037:cuộc Đời Các Con Chóng Qua Như Đoá Hoa (10/11/2009)
Cn 168: Cha Thánh Padre Pio Bị Cám Dỗ (10/11/2009)
Cn 167: Cuộc Ðời Của Cha Thánh Padre Pio (10/11/2009)
Cn 1036: Các Nhóm Cầu Nguyện Có Chúa Thánh Thần Hiện Diện (10/10/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1035: Chầu Thánh Thể Sẽ Nhận Được Nhiều Ơn Lành (10/9/2009)
Cn 1034: Đức Mẹ Lập Nhóm Cầu Nguyện Tại Medjugorje, Nam Tư (10/9/2009)
Cn 1033: Đón Nhận Ơn Lành Từ Mẫu Đặc Biệt Của Đúc Mẹ Maria Từ Medjugorje, Nam Tư (10/9/2009)
Cn 166: Ma Quỷ Quấy Phá Cha Thánh Padre Pio (10/9/2009)
Cn 165: Vinh Quang Của Thiên Chúa Thắng Ma Quỷ (10/9/2009)
Tin/Bài khác
Cn 1032: Sự Kiện Đức Mẹ Hiện Ra Tại Medjugorje, Nam Tư (10/8/2009)
Cn 162: Thái Ðộ Khác Nhau Trước Cái Chết (10/3/2009)
Cn 159: Thánh Maroun, Đấng Sáng Lập Tu Viện, Người Li Băng (thánh Thứ Ba Người Li Băng (9/27/2009)
Cn 158: Những Cái Chết Thảm Khốc (9/27/2009)
Cn 157: Cầu Nguyện Sốt Sắng Cho Các Linh Hồn Hấp Hối (9/26/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768