MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 126: Khách Hành Hương Ðược Củng Cố Ðức Tin Mạnh Mẽ
Thứ Năm, Ngày 9 tháng 7-2009

CN 126: KHÁCH HÀNH HƯƠNG ÐƯỢC CỦNG CỐ ÐỨC TIN MẠNH MẼ

Bài viết của Jay Tokasz, Kim Hà chuyển ngữ

Làng Medjugorje là một làng nhỏ thuộc nước Bosnia. Năm 1981, tại làng này có 6 trẻ nhỏ nói rằng họ được thấy Ðức Mẹ Maria hiện ra với họ hàng ngày. Hiện nay, Medjugorje là nơi hành hương mà có rất nhiều người Công giáo đến viếng thăm, nhất là các tín hữu thuộc tiểu bang New York, Hoa Kỳ.

Tuần này có 50 người trong số hàng ngàn khách hành hương đến viếng thăm Medjugorje để tham dự lễ mừng kính 25 năm Ðức Mẹ hiện ra tại linh địa này.
Hiện nay, còn 3 trong số 6 thị nhân nói rằng họ tiếp tục được Ðức Mẹ hiện ra hàng ngày với họ. Tòa Thánh Vatican chưa công nhận việc Hiện ra tại nơi này vì còn nghiên cứu và điều tra.

Tuy nhiên, kể từ năm 1981 trở đi, có chừng trên 30 triệu người đã đến hành hương, trong số đó có hàng ngàn người từ miền tây của New York. Bà Phyllis Petre là người từ vùng West Seneca đã thăm viếng Medjugorje từ năm 1989. bà cho biết:

“Tôi biết chắc chắn rằng Ðức Mẹ Maria đang ở đó, và tôi muốn đi gặïp Mẹ Maria để vinh danh Mẹ.”

Bà Petre đi hành hương hàng năm tại đó, và sẽ còn tiếp tục thăm viếng Ðức Mẹ trong tháng 8 này.

Ngoài ra có một nhóm khác vừa từ Toronto, Canada bay sang Medjugorje. Trong số ấy, có bà Amy Betros. Bà nói rằng cuộc đời của bà thay đổi sau khi bà tới viếng thăm Medjugorje lần đầu vào năm 1990. Bà Betro kể:

“Medjugorje đã tác động linh hồn tôi cách mạnh mẽ. Tôi trở lại nơi ấy vì biết rằng tôi không cần làm việc trong tiệm ăn nữa. Tôi biết Chúa sẽ giao cho tôi nhiều công tác khác, nhưng tôi chưa biết đó là công tác gì!”

Sau khi đi hành hương về, bà Betros bán tiệm ăn của bà, rồi bà cùng người bạn tên Norm Paolini mua một ngôi nhà thờ cũ. Cả hai người mở một nhà cứu trợ để giúp đỡ những người bơ vơ, không nơi nương tựa. Nơi ấy được gọi là St. Luke’s Mission of Mercy. (Sứ Mênh Thương Xót của Thánh Luca.) Bà Betros nói tiếp:

“Tôi từ bỏ mọi sự vì tôi xác tín rằng Chúa đang kêu gọi tôi, và lời kêu gọi ấy là từ Medjugorje mà đến.”

Cảm nghiệm của bà Betros về linh địa Medjugorje được miêu tả cách chi tiết trong một chương của tác phẩm mới có tên là :”The Fruits of Medjugorje; Stories of True and Lasting Conversion”, tức là: “Hoa Quả của Medjugorje: Những câu chuyện thật về cuộc hoán cải lâu dài”. Tác giả của tác phẩm này là bà Elizabeth Ficocelli.

Riêng bà Betros thì  nghĩ rằng bà sẽ không còn cơ hội để trở lại viếng thăm Medjugorje lần nữa, nhưng các bạn hữu của bà đang yểm trợ để bà có thể đi được. Bà cảm động nói:

“Ðây là một món quà tuyệt vời đối với tôi.”

Miền tây của New York có một sự liên lạc chặt chẽ và lâu dài với Medjugorje. Ba thị nhân trong số sáu người đã thăm viếng thành phố Buffalo và nói chuyện với các nhà thờ Công giáo ở vùng này.

Linh mục Christopher Coric, một vị linh mục Dòng Phanxico đang phục vụ với tính cách là cha chánh xứ của nhà thờ Our Lady of Bistrica Church, tức là nhà thờ Ðức Mẹ Bistra, một giáo xứ của người nước Croatia trong vùng Lackawanna. Cha Coric lớn lên gần làng Medjugorje và đến thăm làng này thường xuyên.

Cha Coric nói rằng có những người nghi ngờ về hiện tượng Ðức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje vi Tòa Thánh Vatican chưa công nhận như Fatima hay Lộ Ðức, nhưng rất nhiều người khác đã nhận được nhiều dấu lạ, thị kiến của Ðức Mẹ Maria và các sự chữa lành kỳ diệu. Ngài nói tiếp:

“Giáo hội thường không nói gì về các cuộc hiện ra cho đến khi các cuộc hiện ra chấm dứt, dù cho không công nhận hay công nhận, không ai có thể nói phủ nhận rằng Medjugorje đã đóng góùp nhiều điều thánh thiện và tốt lành cho mọi người, cho làng ấy, cho các quốc gia và trên toàn thế giới.”

Tại sao người ta phải đi rất xa để tới thăm viếng Medjugorje?

Ông Tad Obark, người hướng dẫn nhiều phái đoàn đến thăm viếng Medjugorje cho rằng tất cả người hành hương trở lại thăm viếng Medjugorje nhiều lần vì họ được hâm nóng lại tinh thần sống đạo. Ai cũng thay đổi  trong chiều hướng tốt cả.

Trong khi Vatican không nói gì về Medjugorje, thì giáo hội cũng không cấm đoán giáo dân đến đó. Các linh mục Dòng Phanxico của nhà thờ Gia Cô Bê đều cử hành Thánh lễ mỗi đầu giờ hàng ngày, và bằng 16 ngôn ngữ khác nhau. Cha Coric nói:
“Thật là đẹp đẽ khi thấy tất cả các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự Thánh lễ tại Medjugorje!”

Kim Hà
1/7/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 134: Thánh Tâm Chúa Giêsu Thương Yêu Nhân Loại (7/11/2009)
Cn 132: Cảm Nghiệm Chữa Lành Nội Tâm Tại Medjugorje (7/11/2009)
Cn 131: Một Nữ Luật Sư Người Úc Kể Các Mạc Khải Nhận Ðược Ở Medjugorje (7/11/2009)
Cn 130: Hai Mẹ Con Gặp Nhau Và Cầu Nguyện Ở Medjugorje (7/11/2009)
Cn 129: Không Có Gì Là Tình Cờ Hay Tai Nạn (7/11/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 128: Cuộc Hành Trình Ðức Tin Của Một Lực Sĩ (7/9/2009)
Cn 127: Tìm Lại Ðức Tin Nơi Medjugorje (7/9/2009)
Tin/Bài khác
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Tháng 7, 2009: Lời Tạ Ơn Trên Cây Thập Tự (7/8/2009)
Tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa Tháng 7, 2009: Tâm Sự Kẻ Trở Về 3 (7/8/2009)
Lời Chia Sẻ Của Một Đọc Giả Www.memaria.org Về Việc Cháu Được Rửa Tội (7/8/2009)
Cn 125: Lời Chứng Của Cô Ana Sego, Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Medjugorje, Nam Tư (7/5/2009)
Cn 124: Gặp Gỡ Ðức Mẹ Maria Và Các Thị Nhân Tại Medjugorje, Nam Tư (7/5/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768