MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 107: Toàn Gia Ðình Ðược Chúa Chữa Lành
Thứ Ba, Ngày 9 tháng 6-2009

CN 107: TOÀN GIA ÐÌNH ÐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH

Ðây là cảm nghiệm chân thành của chị Hạnh. Chị luôn vinh danh Chúa vì các ơn chữa lành mà Ngài đã ban cho đại gia đình chị:

‘Trước khi lấy chồng, tôi là người theo đạo ông bà. Sau khi lập gia đình, tôi theo đạo chồng là đạo Công giáo. Tôi may mắn được ông bố chồng thương dạy dỗ cho từng ly, từng tý về đạo Chúa. Khi bố chồng tôi chết thì gia đình tôi đổ vỡ mọi sự. Chúng tôi gặp nhiều sự khốn khó. Vì đau buồn nên tôi chỉ biết đi chầu Chúa Thánh Thể để xin Mình và Máu Chúa ngự trong lòng tôi và đừng rời bỏ tôi. Thật sự, Chúa không bỏ rơi tôi mà còn ban muôn ơn lành cho gia đình tôi.

1. Chúa trừ tà ma cho người chị gái ngoại đạo:

Chị gái tôi tên là Tý, chị sinh sống ở Anh Quốc. Vì bị bịnh suốt 12 năm, nên chị rất xanh xao. Tôi bèn bảo chị ấy sang chơi, rồi tôi sẽ đưa chị ấy đi đến các nhóm cầu nguyện để họ cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho chị. Các anh chị em khác cũng khuyến khích chị ấy đi sang Mỹ chơi. Vì thế, chị Tý (xem Cảm Nghiệm số 44) nghe lời chúng tôi nên sang Mỹ gặp chúng tôi.

Vào một tối thứ sáu, tôi đưa chị Tý đi chầu Thánh Thể chung với nhóm Thánh Linh để xin Chúa chữa lành cho chị. Tự nhiên, chị Tý cầm dép chạy ra ngoài cửa. Tôi bèn tha thiết dâng chị lên cho Chúa, xin Chúa đừng để chị tôi ra khỏi nhà thờ. Thế là sau một hồi, chị Tý trở vào, ngồi vào ghế ở phía sau, rồi khóc và lấy áo che mặt.

Lúc ấy, tôi xin cả nhóm cầu nguyện cho chị Tý. Thế là mọi người sốt sắng cầu nguyện. Ðược ít lâu thì chị Tý sợ hãi nên chui xuống đất và nằm ép dưới mấy hàng ghế. Mọi người kéo chị ấy ra, rồi đeo áo Ðức Bà cho chị. Thế là chị nằm luôn dươiù đất.

Mọi người lại đặt tay cầu nguyện tiếng lạ và đọc kinh Lòng Thương Xót cầu cho chị. Chúng tôi đưa cho chị tràng chuỗi Mân Côi. Chị bèn nắm chặt cây Thánh giá nơi tràng chuỗi hạt. Rồi chị Tý thấy ánh sáng Lòng Thương Xót Chúa tỏa ra, rọi sáng trên chị và chị tỉnh dậy. Chị cho biết là chị có thấy ánh sáng Chúa rọi trên nửa người của chị. Có một anh trong nhóm cầu nguyện cũng cho biết rằng anh ta nhìn thấy ánh sáng Chúa rọi trên chị Tý.  Từ đó, chúng tôi đưa chị Tý đi khắp các nhóm để chầu Thánh Thể và cầu nguyện…

Một lần, chúng tôi đưa chị Tý đi chầu Thánh Thể, gập chị Ngọc và hai cô gái trẻ đi vào, chị Ngọc bèn đặt tay xin Chúa xua đuổi tà khí ra khỏi người chị Tý. Thế là chị Tý được Chúa chữa lành ngay trong nhà thờ.

2. Chúa ban ơn hòa giải cho các con cháu của chị Hạnh:

Sau đó, tôi xin chị Ngọc xức dầu Thánh Linh và đặt tay cầu nguyện cho các con và các cháu của tôi từ nước Anh đến. Có gần 10 người trẻ hôm ấy. Tôi có 3 nguời con trai luôn gây gổ với nhau. Sau khi được chị Ngọc đặt tay cầu nguyện cho thì vừa ra khỏi cửa nhà nguyện, lập tức 3 anh em xin lỗi nhau và làm hoà với nhau. Tôi mừng quá nên đến trước bàn thờ quỳ xuống cảm tạ Chúa.

3. Chúa chữa bịnh bịnh điếc,ung thư, nghiền thuốc lá, nghiền cờ bạc cho anh trai. Anh là người ngoại giáo.

Vì thấy Chúa đang chữa lành qua bàn tay chị Ngọc nên tôi cầu xin Chúa soi sáng để có thể mời nhóm chị Ngọc đến cầu nguyện cho đại gia đình của tôi vào 2 ngày cuối tuần, tức ngày thứ sáu và thứ bẩy. Khi chị Ngọc đồng ý giúp thì tôi lập tức kêu điện thoại cho anh trai tôi và em gái tôi mua vé máy bay đi gấp từ Anh Quốc sang Hoa Kỳ. Tôi còn nhớ là tôi kêu anh em tôi là vào ngày thứ tư để kịp đến dự buổi cầu nguyện vào ngày thứ sáu.

Em gái tôi bị bịnh đau lưng, còn anh trai tôi bị đủ thứ bịnh: nào là ung thư, điếc, nghiền cờ bạc, thuốc lá, bịnh phổi…

Ðến ngày thứ năm, tôi lại kêu điện thoại sang Anh Quốc thì người nhà tôi nói là hai anh em của tôi đang ở trên máy bay rồi. Ðến tối thứ năm thì anh và em tôi đến nơi. Anh tôi xanh xao, ốm yếu. Sáng thứ sáu, tôi mời anh tôi vào một phòng có bàn thờ Chúa và nói chuyện. Tôi xin anh hãy khiêm nhường quỳ xuống mà xin ơn Chúa chữa lành cho anh. Anh ấy chịu nghe lời tôi nên quỳ xuống cầu nguyện và xin mặc áo Ðức Bà. Vì gấp gáp đi qua Mỹ nên anh tôi quên đem theo máy trợ thính. Anh cứ ngửa mặt và giơ tay xin ơn Chúa.

Tối thứ sáu, sau buổi cầu nguyện, anh tôi ngủ rất ngon. Anh ngáy vang trời.

Ðến sáng thứ bảy, Chúa xua đuổi tà ma trong người của anh. Anh cứ há mồm ra, mặt mũi thâm tím. Anh đọc theo những lời chị Ngọc cầu nguyện, nhưng anh cứ bị tà ma lái anh cho đọc kiểu khác.

Ðêm thứ bảy, mọi người trao cho anh cây Thánh giá. Anh nằm mơ thấy mình đánh nhau với ma. Qua đêm ấy, anh bớt cơn đau. Chúa chữa lành bịnh ung thư cho anh.

Khi anh mệt và ngủ thiếp đi, thì ở ngoài, có một cô gái được ơn trí tri nói rằng:

“Chúa đang chữa cho một người bị điếc!”

Chồng tôi vội vào phòng ngủ kéo anh tôi ra để xin Chúa chữa cho bịnh điếc tai của anh. Khi anh được mọi người đặt tay cầu nguyện thì anh cảm thấy tai mình được nhẹ hẳn đi. Trước đây, tai của anh cứ kêu ù ù. Khi đeo máy cũng bị kêu ù ù, rất là khó chịu. Bây giờ thì Chúa chữa lành nên anh không còn nghe tiếng ù bên tai nữa. Anh nghe được một cách bình thường.

Khi trở về Anh quốc, anh bỏ luôn cả việc hút thuốc lá. Trước đây, anh hút mỗi ngày 1 gói thuốc lá, sau này anh chỉ hút có 1, 2 điếu mỗi ngày.  Trước đây anh mê đánh chắn, nay bạn kêu rủ chơi, anh từ chối. Ðến nỗi bạn đến tận nhà rủ anh chơi bài, anh cũng từ chối. Anh nói với bạn:

“Tôi đã hứa với Chúa là tôi không chơi cờ bạc nữa, tôi từ bỏ rồi.”

Tạ ơn Chúa, Ngài đã chữa cho anh bịnh ung thư, bịnh điếc, bịnh mê thuốc lá, và mê cờ bạc.

4. Chúa chữa bịnh đau lưng cho em gái:

Em gái tôi cũng được chữa lành bịnh đau lưng. Giờ đây, anh và em tôi hẹn gặp linh mục để xin làm thủ tục học đạo. Chị Ngọc dạy cô em tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ. Cô ấy nghe lời làm theo lời chị Ngọc dậy.

Khi chúng tôi đưa anh và em tôi ra phi trường thì cô ấy nói rằng cô mơ thấùy các em nhỏ có cánh (Các thiên thần) bay  khắp nơi. Chú Doãn đưa anh em tôi ra phi trường quen, thế mà chú bị lạc cả tiếng đồng hồ, tôi bèn kêu mọi người trên xe làm dấu và đọc kinh Lòng Thương xót thì lúc đó, em gái của tôi lại thấy các thiên thần bay lượn trên tay lái. Cuối cùng, khi anh em tôi đến thì vừa bắt kịp chuyến bay vào giờ chót để về lại Anh Quốc. (tiếp)

5. Chúa chữa lành một số người có mặt tại nhà vào ngày hôm ấy.

Hôm giỗ bố chồng tôi thì có cha Tuấn đến dâng lễ. Trong buổi lễ, một phụ nữ có con bị bịnh da ngứa, nên chị xin nhóm tôi cầu nguyện xin ơn Chúa chữa lành cho cháu. Ngay sau đó, cháu bé được chữa lành.

Có một anh bị ung thư máu, hồi trước thì cứ 3 tháng anh ấy phải đi nhà thương để lọc máu một lần, sau thì 2 tuần lọc máu, giờ đây thì 1 tuần một lần. Hôm ấy, anh cũng đến đó xin mọi người cầu nguyện cho anh. Sau đó, anh được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Linh. Cùng lúc ấy, cháu Khôi, con của tôi, nhìn thấy một con nhện đen từ phía đầu của anh ta mà bò ra. Khôi tưởng ai cũng thấy con nhện nên cháu chẳng kể lại cho ai nghe. Mãi đến hôm sau mới kể ra cho cả nhà nghe, lúc đó, cả nhà mới biết là chỉ có Khôi thấy con nhện mà thôi.

Còn anh ấy thì nghỉ ngơi trong ơn Chúa và khóc nức nở vì anh thấy Chúa hiện ra với anh. Anh ta giơ tay ôm Chúa vào lòng mà cảm tạ và thờ lạy Ngài.

6. Chúa cho chúng tôi biết dành thì giờ tôn vinh Ngài thay vì tham công tiếc việc.

Gia đình tôi vì được quá nhiều ơn lành của Lòng Thương Xót Chúa và ơn của Ðức Mẹ ban, nên lúc nào chúng tôi cũng cảm nhận được sự hiện diện của các Ngài bao phủ chúng tôi. Vì thế, chúng tôi không ngớt lời cảm tạ các Ngài.

Tôi có một cửa tiệm giật hấp quần áo. Lúc trước, chúng tôi làm việc đến 9, 10 giờ tối mới đóng cửa nghỉ làm. Bây giơ thì cứ 5, 6 giờ chiều là chúng tôi lo đóng cửa để đi chầu Chúa hay đi đến các nhóm cầu nguyện để ca tụng Chúa. Chúng tôi không còn thiết đến việc làm giàu nữa.Vậy mà công việc vẫn trôi chảy và lợi tức vẫn không suy giảm.

7. Con trai được mặïc khải và thị kiến:

Cháu Khôi được Chúa mạc khải rất nhiều điều. Một đêm, khi cháu đang nằm ngủ thì được Chúa nâng lên và bồng bế cháu. Chúa cho cháu lên Thiên Ðàng. Khi lên cao hơn thì Chúa thả tay và Khôi mơ thấy mình bay bổng. Cháu nói Thiên Ðàng rất đẹp, cái gì cũng có màu trắng như tuyết. Thánh Tâm Chúa tỏa ánh sáng trắng tinh.

Thế rồi, cháu cùng bay với Thiên thần. Cháu nhìn thấy bố, mẹ, và chị của cháu. Sau đó, Chúa cho Khôi đi đến mộât nơi tối tăm, người ta nghèo đói và nằm la liệt, họ kêu Khôi hãy cứu giúp họ. Có lẽ đó là cảnh ở luyện ngục.

Khi tỉnh dậy, Khôi cảm thấy rất lạnh và phải nắm nghỉ nguyên một ngày. Cháu nói rằng ở Thiên Ðàng lạnh lắm. Khi cháu bay bổng thì bầu không khí chung quanh lạnh lẽo. Phải đến 3, 4 ngày sau khi tỉnh giấc mơ thì Khôi mới hết lạnh.

Khôi nói rằng lòng cháu cảm thấy lââng lâng vui sướng, và cháu thích được bay bổng. Cháu kể tiếp rằng khi cháu đang bay thì Chúa cho một cái gì đi vào tim của cháu. Hình như Chúa đổi tim của Ngài để lấy trái tim của cháu đi.

Một lần khi cháu Khôi đang ngủ thì có một người dắt cháu đi vào hỏa ngục, có 5 tầng:

Tầng 1 là nơi chứa kẻ băng đảng,
Tầng 2 là nơi chứa kẻ xì ke ma tuý,
Tằng 3 là nơi chứa kẻ cờ bạc.
Tầng 4 là nơi toàn mầu trắng và chỉ có một mình Khôi đứng.
Tầng 5 là nơi chứa những người tự tử.

Sau đó, cháu tỉng giấc. Từ đó trở đi, hễ khi đi ngang qua những nơi nào tội  lỗi thì trái tim cháu Khôi cảm thấy đau nhức, lồng ngực đập thình thịch mà không thở nổi.

Một ngày Chúa nhật vào tháng 5, 2006, cháu tới nhà người bạn để chơi thì thấy nhà ấy đang có nhiều người nhậu nhẹt và đánh bài. Nơi này giống y như trong giấc mơ mà cháu đã đuợc thấy mấy tháng về trước. Cũng các căn phòng và cảnh tượng như đã được thấy thị kiến. Thế là tim của cháu đau quặn lại, bị tức ngực nên không thở nổi. Cháu sợ tim mình bị nổ tung ra. Vì thế cháu phải chạy bay ra xe để về nhà.

Gặp tôi, cháu nói:

-Mẹ ơi, xin mẹ xức dầu Thánh Linh cho con đi!

Tôi hỏi cháu:

-Có chuyện gì lạ vậy, con kể cho mẹ nghe với!

-Mẹ cứ xức dầu cho con đi, rồi con sẽ kể chuyện cho mẹ nghe!

Sau khi tôi xức dầu và cầu nguyện cho Khôi thì cháu kể lại như sau:

“Con không thể tuởng tượng được. Chỗ ấy đánh bài bạc rất lớn. Nguời ta ăn nhậu ở 2, 3 phòng kế tiếp. Con đau tim quá nên chịu không nổi, phải chạy ra xe.”

“Lần sau, nếu con thấy như vậy thì hãy xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu thánh hóa tất cả mọi người. Xin Máu Chúa cắt bỏ mọi xiềng xích của nhậu nhẹt, cờ bạc…Nhớ nghe không con!”

“Mẹ ơi, lúc ấy, tim con quá đau, con chạy vội ra xe nên đâu còn tâm địa nào mà trừ tà cho họ?”

Những lời tôi kể đây đều hoàn toàn là sự thật, không thêm bớt điều gì, xin quý vị nghe lời chứng của chồng tôi về ơn Chúa chữa lành cho tâm hồn anh và gia đình chúng tôi.”

Cảm nghiệm kế tiếp CN108 là lời chứng của chồng chi Hạnh là anh Chính.

Kim Hà

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hồn Khuất Nhập Xác (6/13/2009)
Cảm Nghiệm Phép Lạ Thánh Thể (6/12/2009)
Phép Lạ Vẫn Xảy Ra: Được Chữa Khỏi Bệnh (6/12/2009)
Cn 1000: Đau Đớn Vì Mất Người Phối Ngẫu (6/12/2009)
Kinh Nghiệm Đời Sau. Linh Mục Jose Maniyangat (6/11/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 999: Sự Dữ Hiện Diện: Con Nhỏ Muốn Giết Mẹ (6/9/2009)
Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện (6/9/2009)
Cn 106:tâm Tình Của Ðức Ðan Viện-phụ Ðan-viện Biển-ðức Thiên-an, Huế (6/9/2009)
Cn 105: Chúa Chữa Lành Và Sai Ði Truyền Bá Tin Mừng (6/9/2009)
Tin/Bài khác
Cn 998: Cảm Nghiệm Của Một Trong Sáu Tân Linh Mục Tại Giáo Phận Orange, California (6/8/2009)
Cn 997: Về Hưu (6/5/2009)
Cn 104: Bà Mẹ Già Ðược Ơn Soi Sáng (6/5/2009)
Cn 103: Các Người Trẻ Ðược Thị Kiến (6/5/2009)
Cn 102: Người Chồng Lý Tưởng (6/5/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768