MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 995: Tâm Tình Của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám Mục Bắc Ninh
Thứ Hai, Ngày 1 tháng 6-2009

CN 995: TÂM TÌNH CỦA ĐỨC CHA COSMA HOÀNG VĂN ĐẠT, GIÁM MỤC BẮC NINH

Ngày 23/5/2009 vừa qua, Đức Giám Mục Cosma Hoàng Văn Đạt đã cùng Đức Giám Mục Mai Thanh Lương đồng tế tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam thuôc giáo phận Orange. Chúng tôi xin được tóm lược bài giảng của ngài:

“Tôi là con một gia đình nông dân mà được Chúa thương chọn làm linh mục và giám mục. Tôi sinh ra ở Hà Nội năm 1948. Năm 6 tuổi tôi mồ côi. Mẹ tôi đưa gia đình tôi vào miền Nam sinh sống  rồi bà tần tảo nuôi tôi ăn học. Sau đó, tôi xin vào tu tại Dòng Tên. Sau khi thụ phong làm linh mục, tôi phục vụ bịnh nhân ở trại phong cùi trên 15 năm và làm giáo sư ở đại chủng viện Hà Nội trước khi được Chúa thương chọn tôi làm giám mục Bắc Ninh vào tháng 10 năm 2008.

Đến ngày 29/5/2009 thì giáo phận Bắc Ninh mừng 126 năm thành lập giáo phận.(1883-2009). Tại Bắc Ninh có hơn 100 vị tử đạo. Khoảng 100 vị bị giết và chôn vùi tập thể nơi cửa thành. Đặc biệt giáo phận Bắc Ninh có vị thánh tử đạo là một vị Đông y sĩ tên là Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh.

Sau năm 1954, các linh mục và tu sĩ di cư vào Nam nên lúc ấy, giáo phận Bắc Ninh chỉ còn có 1 linh mục rưỡi, tức là một linh mục già và một linh mục mà nhà nước không công nhận. Cho đến nay, giáo phận có được khoảng 40 linh mục nhưng vẫn còn thiếu khoảng 290 linh mục nữa để cho mỗi giáo xứ được một linh mục chánh xứ. Giáo phận có 330 giáo xứ.
 
Tình trang giáo lý viên cũng thiếu thốn trầm trọng. May là giáo phận có tu hội Hiệp Nhất và các nữ tu của tu hội đã giúp đỡ giáo phận rất nhiều trong công tác mục vụ. Xin quý vị thương cầu nguyện cho giáo phận chúng tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi đến Mỹ nên cũng có nhiều điều bỡ ngỡ nhưng tôi rất cảm kích khi thấy quý vị tiếp đón tôi cách nồng hậu. Xin cám ơn qúy vị đã rộng lòng giúp đỡ cho giáo phận Bắc Ninh. Tôi sẽ rời Orange County và đi tiểu bang khác vào chiều nay 23/5/2009.

Khi qúy vị có dịp về thăm quê hương, xin vui lòng ghé thăm giáo phận chúng tôi.”

Kim Hà
1/6/2009

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 104: Bà Mẹ Già Ðược Ơn Soi Sáng (6/5/2009)
Cn 103: Các Người Trẻ Ðược Thị Kiến (6/5/2009)
Cn 102: Người Chồng Lý Tưởng (6/5/2009)
Cn 101: Ba Tôi Là Người Cha Tốt Lành (6/5/2009)
Cn 996: Đừng Phạm Pháp Kẻo Khốn Khổ (6/2/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 994: Cha Mẹ Gương Mẫu (6/1/2009)
Tin/Bài khác
Hành Trình Đức Tin (5/30/2009)
Cn 993: Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du Tại Nhà Thờ St. Polycarp, Stanton, Orange County (5/18/2009)
Cn 992: Tránh Sự Dữ Bằng Cách Nào? (5/17/2009)
Cn 991: Tù Nhân Của Cộng Sản Nằm Mơ Thấy Ðức Mẹ Ban Ơn Lành (5/16/2009)
Cn 990: Tạ Ơn Chúa Chữa Lành Bịnh Tai Biến Mạch Máu Não (5/16/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768