MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 994: Cha Mẹ Gương Mẫu
Thứ Hai, Ngày 1 tháng 6-2009

CN 993: CHA MẸ GƯƠNG MẪU

Sau đây là cảm nghiệm của một nữ tu cựu Bề Trên Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles, California nhân dịp lễ giỗ năm thứ nhất của thân mẫu bà:

“Sở dĩ ngày hôm nay con còn mặc chiếc áo dòng này là do ơn Thiên Chúa ban cho con và do sự hy sinh và cầu nguyện của ba má con.

Con đi tu khi vừa 16 tuổi. Lúc ấy, con tu ở dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm còn gia đình của con thì ở Vũng Tàu. Mỗi khi con về thăm nhà rồi trở lại nhà dòng vào  khoảng 4 giờ sáng thì ba con giả đò ngủ nhưng là để tránh sự quyến luyến lúc con đi. Khi con vừa đi ra khỏi nhà thì ba con nằm trên giường và khóc thương con.

Má con thì hàng ngày thức dậy từ lúc 3 giờ sáng để cầu nguyện và lẫn chuỗi Mân Côi. Má con rất siêng năng lần chuỗi để cầu nguyện cho mọi người và mọi nhu cầu. Có một linh mục xin má con cầu nguyện cho ngài được ơn bền đỗ. Thế là hàng ngày má con cứ chăm chỉ lần riêng một chuỗi Mân Côi để cầu nguyện theo ý của ngài. Khi con hỏi thì má con nói rằng:

“Cha ấy đã tin tưởng nhờ cậy má thì má có bổn phận cầu cho cha ấy!”

Ba má con không bao giờ ngăn cản con đường tu hành của con. Ngay cả khi ông bà bịnh nặng, ông bà vẫn khuyến khích con hãy chăm lo công việc của nhà dòng vì đó là việc của Thiên Chúa, còn về phần ba má con thì đã có các chị em trong gia đình lo cho rồi.

Khi má con bịnh nặng thì các anh chị em con thay phiên nhau săn sóc má con. Má con luôn quan tâm về việc Chúa hơn việc nhà. Hôm ấy, con nói với má con rằng:

“Đêm mai đến phiên con, con sẽ về nhà chăm sóc cho má. Má yên tâm nhé!”

Nhưng má con đã ra đi từ 5 giờ sáng, ngay trước cái đêm mà con hứa là sẽ về nhà chăm sóc má. Má con luôn căn dặn các con cháu rằng:

'Các con cháu hãy yêu thương và đùm bọc nhau. Hãy chăm học, chăm làm và giúp đỡ mọi người, nhất là những người yếu kém. Gia đình mình được Chúa thương xót cho đoàn tụ ở Mỹ thì má mong rằng ngày sau tất cả mọi người trong gia đình mình cũng được đoàn tụ nơi Thiên Đàng. Má thương từng con, từng cháu một. Hãy sống xứng đáng là những người con công chính của Chúa!’ “

Kim Hà
1/6/2009

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 104: Bà Mẹ Già Ðược Ơn Soi Sáng (6/5/2009)
Cn 103: Các Người Trẻ Ðược Thị Kiến (6/5/2009)
Cn 102: Người Chồng Lý Tưởng (6/5/2009)
Cn 101: Ba Tôi Là Người Cha Tốt Lành (6/5/2009)
Cn 996: Đừng Phạm Pháp Kẻo Khốn Khổ (6/2/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 995: Tâm Tình Của Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám Mục Bắc Ninh (6/1/2009)
Tin/Bài khác
Hành Trình Đức Tin (5/30/2009)
Cn 993: Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du Tại Nhà Thờ St. Polycarp, Stanton, Orange County (5/18/2009)
Cn 992: Tránh Sự Dữ Bằng Cách Nào? (5/17/2009)
Cn 991: Tù Nhân Của Cộng Sản Nằm Mơ Thấy Ðức Mẹ Ban Ơn Lành (5/16/2009)
Cn 990: Tạ Ơn Chúa Chữa Lành Bịnh Tai Biến Mạch Máu Não (5/16/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768