MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 989: Trận Chiến Giữa Đức Mẹ Maria Và Satan Tại Đại Học Notre Dame, Hoa Kỳ
Thứ Sáu, Ngày 15 tháng 5-2009

CN 989: TRẬN CHIẾN GIỮA ĐỨC MẸ MARIA VÀ SATAN TẠI ĐẠI HỌC NOTRE DAME, HOA KỲ

www.spiritdaily.com

Tôi ngồi ở bên ngoài nhà thờ St. James tại Medjugorje suốt cả một tuần lễ để chờ đợi một lời giải đáp. Đó là vào năm 1988. Đức Giám Mục John M. D’Arcy đã cho phép nhưng chúng tôi muốn hợp tác với các linh mục dòng Phanxico.

Trong một lá thư gửi cho nhà dòng Phanxico, tôi đã giải thích rằng một trận chiến đang xẩy ra giữa Satan và Đức Mẹ Maria tại đại học Notre Dame và đã ảnh hưởng đến toàn thể giáo hội Công giáo ở Châu Mỹ…bởi vì nơi ấy thường hay có những đại hội hoà bình Medjugorje.

Từ đó có đến 20 đại hội hòa bình Medjugorje tại đây và các thông điệp của Đức Mẹ Maria được tuyên xưng và làm chứng trước những cử tọa đông đảo.

Giờ đây, tôi được biết rằng nhiều người đã hủy bỏ việc ghi danh tham dự đại hội thường niên vào cuối tháng 5 năm 2009 vì cuộc họp ấy được tổ chức tại đại học Notre Dame. Chúng ta không nên vội vã cho rằng kẻ thù thắng cuộc. Thay vào đó, chúng ta hãy nhận thức rằng chiến trận đang diễn ra!

Vào một đêm trước ngày mà linh mục Jenkins, CSC, viện trưởng của viện đại học Notre Dame, tuyên bố rằng ông ta mời Tổng Thống Obama đến nói chuyện vào ngày lễ tốt nghiệp và tặng cho ông Obama một bằng danh dự thì Đức Mẹ hiện ra với thị nhân Ivan của Medjugorje tại một nhà thờ gần đại học Notre Dame.

Đức Mẹ khóc với tình yêu mẫu tử và với lòng cảm ơn vì có những người đến tham dự buổi Mẹ Maria hiện ra với anh Ivan. Đó là qua lời kể của anh Ivan.

Vào thứ Sáu Tuần Thánh, vài tuần sau khi linh mục Jenkin thông báo về sự kiện TT Obama đến nói chuyện ở Notre Dame, thì Nhà  Tạm trong Vương Cung Thánh Đường Notre Dame (thuộc giáo xứ Sacred Heart, Thánh Tâm) được trở lại trong Cung Thánh của nhà thờ và ở ngay chính giữa, đằng sau bàn thờ, sau khi đã bị dấu kín hơn 30 năm ở phía bên cạnh, đối diện với phía sau của các nhạc sĩ.

Năm tháng trước, giới hữu trách của đại học Notre Dame lấy đi hình ảnh đẹp đẽ của Đức Mẹ Guadalupe chụp từ hình ảnh thật khi Đức Mẹ Guadalupe hiện ra với Thánh Juan Diego. Thay vào đó họ đặt một bức họa về Đức Mẹ do một giáo sư vẽ ra. Việc này xẩy ra ngày 12 tháng 12, trong Thánh Lễ lúc 5:15 chiều, đúng ngày kỷ niệm Đức Mẹ Guadalupe. Đó là một trận chiến thiêng liêng! Chiến trận đang xẩy ra!
 
Sau đại hội Medjugorje lần đầu, linh mục Richard McBrien không còn làm người đứng đầu của phân khoa Thần Học nữa. Gần đây, khi vị lãnh đạo mới của phân khoa Thần Học Notre Dame thuyết trình xong, tôi bèn đến hỏi ông:

“Làm cách nào mà ngài sống sót cho đến nay?”

Ông nhìn tôi từ bục giảng với đôi tay mở rộng, rồi ông từ từ mở rộng bàn tay phải để cho tôi thấy một chuỗi tràng hạt Mân Côi mầu đen. Ông lại quay sang bên trái và mở rộng bàn tay trái để cho tôi thấy một chuỗi tràng hạt Mân Côi bằng bạc khác. Ông nói rằng:

“Đây là cách thức mà tôi sống sót! Xin bạn cầu nguyện cho tôi! Xin bạn cầu nguyện cho tôi!”

Chiến trận thiêng liêng giữa giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ và kẻ phá hoại đang diễn ra tại Notre Dame. Ma quỷ muốn chúng ta mất niềm trông cậy, nhưng Mẹ Maria sẽ chiến thắng qua các con cái của Mẹ. Mẹ từng nói:

Đây là Giờ Của Mẹ!”

Những gì đang xẩy ra ở đại học mang tên của Mẹ Maria (Notre Dame) là biểu tượng cho những gì đang xẩy ra ở trên thế giới. Cho dù bóng tối có bao phủ mịt mù thì Đức Mẹ vẫn có thể làm bừng lên một ngọn lửa sáng rực trong mỗi linh hồn. Mẹ phán:

Các con thân mến,

Mẹ mong muốn các con hiểu được rằng Thiên Chúa đã chọn từng người trong các con để sử dụng các con trong chương trình vĩ đại của Ngài nhằm cứu chuộc nhân loại. Các con không thể hiểu nổi vai trò quan trọng của mình trong chương trình của Chúa. Vì thế, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện để qua lời cầu nguyện, các con có thể hiểu được chương trình của Chúa thể hiện qua các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ!”

Tác giả Denis Nolan
Kim Hà lược dịch
!5/5/2009

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hành Trình Đức Tin (5/30/2009)
Cn 993: Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du Tại Nhà Thờ St. Polycarp, Stanton, Orange County (5/18/2009)
Cn 992: Tránh Sự Dữ Bằng Cách Nào? (5/17/2009)
Cn 991: Tù Nhân Của Cộng Sản Nằm Mơ Thấy Ðức Mẹ Ban Ơn Lành (5/16/2009)
Cn 990: Tạ Ơn Chúa Chữa Lành Bịnh Tai Biến Mạch Máu Não (5/16/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 988: Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du Làm Nhiều Phép Lạ (5/15/2009)
Tin/Bài khác
Cn 987: Lòng Thương Xót Chúa Vô Biên (5/14/2009)
Cn 986: Đức Mẹ Maria Thánh Du Đến Nhà Thờ Holy Spirit, Orange County (5/14/2009)
Paraguay: Viết Cho Mẹ Nhân Ngày Hiền Mẫu (5/12/2009)
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Lòng Thương Xót Chúa Thay Đổi Con Người Cháu. (4/13/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768