MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 944: Tại Sao Người Trẻ Tự Tử?
Thứ Hai, Ngày 21 tháng 7-2008

Một phụ nữ kể:

“Tối 15/7/2008, con gái tôi buồn bã nói với tôi rằng:

‘Mẹ ơi, hôm nay con buồn quá, người bạn cũ của con là John vừa mới tự tử chết. Trước đó, John than phiền với người anh rằng nó buồn chán và không muốn sống nữa. Rồi John lái xe đi qua một chiếc cầu và xuống xe rồi nhảy xuống sông. Các bạn cũ của John nghe tin buồn liền đến nơi chiếc cầu để khóc lóc và tưởng niệm nó, nhưng con không dám đến vì con đau lòng quá. John học cùng lớp với con ở tiểu học và trung học. John là một đứa con trai hiền lành và dễ mến. Vậy mà chỉ có 25 tuổi mà nó đã chán sống. Xin mẹ cầu nguyện cho linh hồn nó dù nó là người ngoại giáo. ’

Nói xong, con tôi khóc. Nghe tin, tôi rất đau lòng vì một người trẻ vừa tự tử và có thể, linh hồn cháu bị hư mất. Tại sao một người trẻ đang đầy sức sống mà lại không tìm được ý nghĩa của cuộc sống? Tôi không phải là cha mẹ của cháu ấy nhưng chỉ cần hình dung ra nỗi đau của người cha, người mẹ là trái tim tôi đã nhói lên rồi.

Các bạn John kể lại rằng, trước khi đi tự tử, lần đầu tiên trong đời mà John ôm hôn cha mẹ và nói lời từ biệt nhưng cha mẹ cháu không nghi ngờ gì. John cho em gái biết những chi tiết liên quan đến trương mục vãng lai ở ngân hàng. Hai ngày trước đó, Jonh tâm sự với người anh rất lâu. Tuy nhiên, John không để lại một lá thư tuyệt mạng nào.

Tối hôm ấy, tôi cầu nguyện cho John được Chúa thương xót và cứu vớt. Trước khi đi ngủ, tôi gửi email đi xin lễ cầu hồn cho cháu John.’

Tôi nghĩ đây là một vấn nạn nhức nhối cho các bậc cha mẹ và người trẻ. Đôi khi trong gia đình cần sự đối thoại và thông cảm. Có những bậc cha mẹ đi làm hai ba công việc nên bận rộn suốt ngày. Lúc về đến nhà là cha mẹ mệt đuối sức, không còn muốn nói chuyện hay tiếp xúc với con cái. Ở hãng sở, các cha mẹ, phải tươi cười với chủ hãng hay khách hàng. Họ đã phải đóng kịch để che dấu nỗi buồn phiền và sự căng thẳng tâm lý. Khi về đến nhà, họ không cần đóng kịch hay đeo mặt nạ nữa. Vì thế, con cái và thân nhân trở thành nạn nhân của thái độ bực bội và khó chịu.

Giới trẻ cần những nhóm bạn tốt, hay các đoàn thể tốt để an ủi và nương tựa. Ước gì các bậc cha mẹ cảm nhận được nhu cầu ấy mà chú ý, yêu thương và cố gắng giúp đỡ con cái trong mọi sự khó khăn của cuộc sống vì các cháu c có những vấn đề riêng tư cần được sự hướng dẫn và quan tâm của cha mẹ.

Kim Hà

21/7/08

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 949: Không Có Giờ Để Cầu Nguyện. (8/7/2008)
Cn 948: Tại Sao Không Nên Phá Thai? (7/27/2008)
Cn 947 Lời Mời Gọi Thánh Thiện. (7/24/2008)
Cn 946: Xin Ơn Chết Lành. (7/23/2008)
Cn 945: Cảm Nghiệm Của Một Linh Mục Trẻ. (7/22/2008)
Tin/Bài khác
Những Phép Lạ Của Áo Đức Bà Mầu Nâu (4) (7/16/2011)
Cn 943: Người Ngoại Giáo Được Ơn Yêu Mến Chúa (7/20/2008)
Cn 942: Đức Mẹ Hiện Ra Và Hoán Cải Hai Người Tử Tù, # 3. (7/19/2008)
Cn 940: Đức Mẹ Hiện Ra Với Người Tử Tù, # 1. (7/18/2008)
Cn 941: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Và Dạy Dỗ Người Tử Tù, # 2 (7/18/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768