MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6568: Linh Hồn Về Trong Mơ (2)
Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 11-2023
CN 6568: LINH HỒN VỀ TRONG MƠ (2)

Nguồn: Forums of the Virgin Mary [translated]:

Một tác giả nổi tiếng tên là Rod Dreher, người Công Giáo đã viết về một cảm nghiệm xẩy ra cho một người bạn Công Giáo của ông như sau:

Vài tuần sau đó, anh Pete và gia đình đi du lịch. Khi cả nhà họ đang đi thăm một cái hang động thì đứa bé trai 10 tháng tên Ed cứ khóc mãi dù cha mẹ đã dỗ dành rất nhiều.

Tên lót của cháu bé là tên của anh Dan. Đứa bé hết khóc thì la hét vang trời. Cha mẹ cháu dỗ dành cách nào mà cháu cũng không nín. Hết cách dỗ, anh Pete nhìn lên trời và nói:

“Dan ơi, em giúp anh dỗ cháu đi."

Lập tức cháu bé Ed ngừng khóc ngay lập tức rồi cháu lăn ra ngủ. Đối với gia đình họ thì đó là một phép lạ.

Từ đó, anh Pete nói rằng anh tin rằng em trai của anh là Dan đang cầu bầu cho đại gia đình của anh. Và có lẽ Dan đang ở trên Thiên Đàng rồi.

Tác giả Nicky Eltz viết một cuốn sách kể về cảm nghiệm của bà María Simma nói về các linh hồn luyện ngục. Cuốn sách có tên là “Get us out of here.” Có nghĩa là "Hãy giúp chúng tôi ra khỏi nơi này".

Kim Hà đã dịch ra tiếng Việt với tên là "Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục." Nếu quý vị cần mua, xin liên lạc về email: memaria2000@yahoo.com

Như thế Chúa có nhiều cách truyền đạt thông tin, báo tin hay cho chúng ta biết về nhiều điều kỳ diệu qua những giấc mơ. Và cảm nghiệm của anh Pete xác nhận rằng các linh hồn luyện ngục có thể về xin những người thân cứu giúp qua những giấc mơ.

Tạ ơn Chúa! Thật là hạnh phúc cho linh hồn anh Dan vì có các anh chị em thương xót mà cầu nguyện và xin Thánh Lễ cầu cho anh.

Thật là bất hạnh và tội nghiệp cho những người có thân nhân giầu có nhưng không bao giờ cầu nguyện.

Họ cũng không xin Lễ cho các thân nhân của họ. Lý do vì họ không giữ đạo mà cũng không cầu nguyện và không tham dự Thánh Lễ.

Kim Hà, 25/11/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 6572: Kỳ Lạ Của Sự Dữ (11/28/2023)
Cn 6571: Cuộc Hành Trình Gian Khổ (3) (11/28/2023)
Cn 6570: Những Khó Khăn Khi Đi Tu Linh Mục (2) (11/28/2023)
Cn 6569: Từ Thị Trường Chứng Khoán Thành Linh Mục (1) (11/28/2023)
Cn 6568: Linh Hồn Về Trong Mơ (2) (11/28/2023)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 6567: Linh Hồn Về Trong Mơ (1) (11/25/2023)
Cn 6566: Những Giấc Mơ (11/25/2023)
Cn 6565: Nỗi Đau Mùa Tạ Ơn (11/25/2023)
Cn 6564: Đọc Kinh Mân Côi Mỗi Ngày (11/25/2023)
Tin/Bài khác
Cn 6563: Đặt Cỗ Tràng Hạt Dưới Gối Của Bạn (11/24/2023)
Cn 6562: Cảm Tạ Chúa Vì Các Bi Kịch Cuộc Đời (11/23/2023)
Cn 6561: Khôn Ngoan Của Các Thánh (11/23/2023)
Cn 6560: Lễ Tạ Ơn Chúa (11/23/2023)
Cn 6559: Đọc Lời Nguyện Trừ Quỷ (11/22/2023)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768