MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5830: Thiên Thần Cứu Giúp Con
Thứ Năm, Ngày 27 tháng 10-2022
CN 5830: THIÊN THẦN CỨU GIÚP CON

Nguồn: spiritdaily.com

1. Một phụ nữ tên là bà Stephanie Alder, cư dân của vùng Charlotte, tiểu bang North Carolina kể rằng:

“Khi tôi suy niệm thì tôi luôn ý thức rằng Chúa hằng ở bên cạnh chúng ta. Ngài luôn gửi các thiên thần đến trợ giúp ta khi ta gặp nguy hiểm.

"Con trai của tôi vừa mua một xe gắn máy. Tôi vội rắc nước phép để xin Chúa bảo vệ con tôi và cái xe mới này. Tôi cũng xin thiên thần bản mệnh của con tôi là hãy bảo vệ cháu mỗi ngày.

"Con tôi muốn người thợ kiếm soát máy xe gắn máy ấy. Họ nói rằng xe đó không có vấn đề máy móc hư hỏng.

“Trên đường đi đến đại học, xe gắn máy của con trai tôi bỗng nhiên bốc cháy. Cũng may là gần nơi ấy có cái ống chữa lửa.

Tất cả các bộ phận trên xe bị chẩy thành nhựa. Những người lính chữa lửa tỏ ra ngạc nhiên là tại sao mà con tôi không bị cháy rụi.

Tôi tin rằng Chúa đã cứu con tôi khỏi chết cháy. Chúa luôn nói chuyện với chúng ta. Tuỳ theo mình có muốn lắng nghe hay không mà thôi. Con cảm tạ lòng thương xót của Chúa! Amen."

2. Ông Terri Bradley kể cảm nghiệm:

“Tôi đang làm việc tại vùng ngoại ô của thành phố Chicago, cách xa nhà khoảng 45 phút lái xe.

"Một hôm, xếp của tôi gửi tôi đi học một khoá tu nghiệp ở Chicago.

Tôi rất bối rối vì phải lái xe ở thành phố rất đông xe như Chicago, nhưng tôi lại nghĩ rằng:

"Vâng lạy Chúa, xin Chúa cứu giúp con, chỉ có Chúa và con thôi."

"Lúc đó chưa có điện thoại di động, chưa có máy hướng dẫn đường đi GPS như bây giờ. Vì thế còn khó khăn và rắc rối để đi tìm đường lắm.

“Tôi đi học trong 3 tiếng đồng hồ. Khi đi đến đó và khi lái xe về thì thật là những cơn ác mộng. Tôi không tìm ra các lối đi nào thuận tiện để trờ về sở của tôi.

"Tôi đã ngừng ở hai trạm xăng và hỏi họ làm ơn chỉ đường cho tôi đi tiếp. Nhưng có trạm thì không nói tiếng Anh, có trạm thì nói rằng họ mới tới đây làm nên không rành đường xá ở nơi đó.

“Tôi tìm đến trạm xăng thứ ba, cũng chẳng ai biết đường xá. Tôi bắt đầu hoảng sợ. Khi tôi còn đứng ở trạm xăng thì bỗng dưng có một người vỗ vào vai tôi. Tôi quay sang thì gặp hai người Á Châu. Họ hỏi tôi:

"Chúng tôi có thể hướng dẫn cho ông. Xin hãy đi theo chúng tôi khi chúng tôi xong việc đổ xăng này."

Tôi vui mừng cảm tạ Chúa. Họ là một cặp vợ chồng, dáng người nhỏ bé. Họ mặc quần áo mầu trắng tinh khôi. Xe hơi của họ cũng có mầu trắng. Tôi cứ thắc mắc tại sao toàn là mầu trắng. Thế là họ đã hướng dẫn tôi vào đúng xa lộ.

Tôi vẫy tay nói cám ơn họ. Họ vẫy tay chào lại tôi và đi. Khi tôi nhìn lại thì xe của họ không còn ở gần tôi nữa. Lúc đó không có lối ra mà đường thì vắng vẻ. Vậy họ đi lối nào mà biến mất như thế chứ?

Tôi vẫn luôn thắc mắc:

"Họ là ai mà mặc toàn là đồ mầu trắng? Họ biến đi đâu mà mau thế?"

Tạ ơn Chúa gửi các thiên thần đến giúp đỡ con trong lúc con bối rối, lạc đường trong một thành phố lớn và đầy là xe cộ. Amen.

Kim Hà, 27/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 5840: Halloween Theo Kiểu Công Giáo (10/28/2022)
Cn 5839: Vị Linh Mục Kể Tội Của Tôi Ở Medjugorje (10/28/2022)
Cn 5838: Xưng Tội Ở Medjugorje (10/28/2022)
Cn 5837: Hãy Chúc Lành Cho Con Cháu (10/28/2022)
Cn 5836: Đừng Chúc Dữ Cho Con Cháu (10/28/2022)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 5835: Cầu Cho Các Linh Hồn Luyện Ngục #2 (10/27/2022)
Cn 5834: Cầu Cho Các Linh Hồn Luyện Ngục #1 (10/27/2022)
Cn 5833: Chết Chóc Và Bịnh Tật (10/27/2022)
Cn 5832: Chuỗi Kinh Mân Côi Cứu Con (10/27/2022)
Cn 5831: Quyền Năng Của Chuỗi Kinh Mân Côi (10/27/2022)
Tin/Bài khác
Cn 5828: Đức Mẹ Hiện Ra Với Gia Đình Tôi (10/26/2022)
Cn 5827: Đức Mẹ Hiện Ra Với Tôi (10/26/2022)
Cn 5826: Ơn Chúa Dồi Dào (10/26/2022)
Cn 5825: Kẻ Theo Satan Muốn Tự Tử (10/26/2022)
Cn 5824: Được Nhìn Thấy Đức Mẹ La Vang Tại Medjugoje (10/25/2022)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768