MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5807: Bỏ Đạo Rồi Trở Lại Đạo
Thứ Bảy, Ngày 22 tháng 10-2022
CN 5807: BỎ ĐẠO RỒI TRỞ LẠI ĐẠO

Nguồn: Spiritdaily.com

Sau đây là một phần cảm nghiệm sống đạo của ông Michael Brown, chủ bút tờ báo Spiritdaily.com :

"Tôi là người Công Giáo khi được sinh ra và được nuôi dưỡng theo đức tin Công Giáo. Ba tôi là ông Harold đã từng là một cậu bé giúp Lễ. Ba tôi và mẹ tôi là bà Rose luôn tham dự Thánh Lễ đều đặn vào mỗi ngày Chúa Nhật.

Khi còn trẻ, tôi bỏ đạo một thời gian dài cho đến khi tôi ở trong lứa tuổi trên 30. Tôi sống trong bóng tối, cho đến khi tôi viết xong cuốn sách thì tôi có một giấc mơ về rất nhiều thiên thần.

Các ngài giang tay trên tôi, dường như để thanh tẩy và chữa lành cho tôi trong lúc tôi sống trong căn phòng của tôi ở vùng Manhattan, New York. Trong giấc mơ ấy tôi thấy có một khuôn mặt của ma quỷ rất sống động ở ngay trên cánh cửa nhà tôi. Tôi cảm thấy lo sợ và hốt hoảng đi tìm một nơi bình an.

Tôi bị sốc khi biết được là có một ngôi nhà thờ ở rất gần nhà tôi mà chỉ mất có hai phút đi bộ là tới nơi. Tôi đã từng đi qua nhà thờ này hàng trăm ngàn lần mà không biết Bởi vì lúc đó, tôi chỉ đi tìm các bar uống rượu và các quán ăn mà thôi. Do đó, tôi không hề nhận ra là có ngôi nhà thờ ở ngay đó.

Thế là tôi lập tức bắt đầu đi lễ trở lại. Tôi tham dự Thánh Lễ mỗi ngày vì tôi nay có thể nghe tiếng chuông và đọc Lời Chúa. Nhà thờ ấy có tên là Our Lady of Good Counsel (Đức Bà là Trạng Sư Tốt).

Bà nội của tôi là người mà tôi rất kính mến. Lúc tôi còn nhỏ, bà thường hay dắt tôi đi Lễ hàng ngày nhất là trong mùa Chay. Bà của tôi gia nhập Dòng Ba Phanxico. Bà luôn gửi thiệp cho tôi vào những dịp đặc biệt. Bà viết cho tôi vào năm 1983 rằng:

“Xin Đức Mẹ là Trạng Sư Tốt ở cùng với cháu!"

(Tôi nghĩ nhờ lời chúc lành của bà tôi mà nay tôi ở gần nhà thờ Đức Bà là Trạng Sư Tốt.)

Ông Francisco hỏi: Ông đã đi thăm hơn 30 nơi hiện ra trên thế giới. Tại sao lại đi thăm nhiều nơi như thế?

Ông Michael: Khi phải nghiên cứu thì tôi phải đi tìm tài liệu. Tôi rất ngạc nhiên khi thăm Medjugorje, Lộ Đức, Fatima, và Laus ở nước Pháp, vùng Zarvanystia ở nước Ukraine và Betania ở nước Venezuela. .

Ông Francisco: Ông cảm thấy thế nào khi hành hương ở Medjugorje?

Ông Michael: Đầu tiên tôi nghe về Medjugorje sau khi tôi trở lại đạo vào thập niên 1980. Tôi đọc trong báo. Rồi tôi được một vị linh mục thánh thiện ở vùng Niagara Falls cho tôi đọc các tài liệu về Medjugorje.

Ngài kể cho tôi nghe về phép lạ mặt trời. Khi tôi về nhà từ phòng Thánh của ngài, tôi nhìn lên mặt trời nhưng không thấy phép lạ. Thay vào đó, tôi nhìn thấy những trái tim mầu hồng.

Thế rồi tôi quyết định đi hành hương Medjugorje với một nhóm nhỏ. Chúng tôi bắt đầu đi từ vùng Cleveland vào năm 1990.

Khi tới nơi, tôi cho rằng mình đã lầm. Tôi bực mình. Người ta cứ kể về những chuyện lạ lùng. Thế rồi tôi bắt đầu nhìn thấy nhiều sự lạ, trong đó có cả những trái tim mầu hồng bay trong không khí trong Thánh Lễ.

Tôi cũng nhìn thấy phép lạ mặt trời. Tôi thấy một ngôi sao lạ lùng. Tôi cũng thấy những hiện tượng lạ lùng khác, nhưng phép lạ thật sự là cảm giác rất bình an tại đó.

Tôi cảm thấy dường như là tôi đang ở nhà của mình. Cảnh trí ở đó giống như ở giữa Thiên Đàng và trái đất. Tấm khăn voan rất mong manh ở đó.

Tôi trở lại Medjugorje đến 8 lần nữa. Có lẽ tôi sẽ trở lại nơi này trong nhiều lần nữa. Không có nơi nào trên trái đất mà có nhiều điều tuyệt vời, có nhiều người hoán cải mà trở về với Chúa Kito hơn nơi ấy."

Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Đức Mẹ Medjugorje!

Kim Hà, 22/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 5812: Đức Mẹ Chữa Lành Người Bị Tai Nạn Xe (1) (10/23/2022)
Cn 5811: Hãy Cầu Cho Kẻ Thù (10/23/2022)
Cn 5810: Mẹ Và Con Có Mối Liên Hệ Mật Thiết (10/23/2022)
Cn 5809: Mẹ Maria Và Chúa Giêsu (10/23/2022)
Cn 5808: Chúa Giêsu Hiện Ra Trên Trời (10/23/2022)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 5806: Xin Lễ Cầu Cho Các Ý Chỉ Của Đức Mẹ (10/22/2022)
Cn 5805: Cầu Cho Các Ý Chỉ Của Đức Mẹ (10/22/2022)
Cn 5804: Linh Địa Medjugorje Biến Đổi Tôi (10/22/2022)
Cn 5803: Xưng Tội Được Chữa Lành Và Giải Thoát (10/22/2022)
Cn 5802: Cầu Cơ, Gọi Hồn Là Mời Ma Quỷ Đến (10/22/2022)
Tin/Bài khác
Cn 5799: Ma Quỷ Thích Sự Không Tha Thứ (10/21/2022)
Cn 5798: Ơn Gọi Làm Linh Mục Cao Quý (10/21/2022)
Cn 5797: Thiên Chúa Của Ngạc Nhiên (10/21/2022)
Cn 5796: Cầu Cho Linh Hồn Đã Tự Tử (10/21/2022)
Cn 5795: Tràng Hạt Thành Mầu Vàng, Được Chữa Lành Bịnh Phong Thấp (10/21/2022)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768