MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5787: Hãy Cố Gắng Đọc Các Lời Kinh Ngày Đêm
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 10-2022
CN 5787: HÃY CỐ GẮNG ĐỌC CÁC LỜI KINH NGÀY ĐÊM

https://catholicnews.com

Sau đây là các lời kinh rất quan trọng mà chúng ta cần phải đọc mỗi ngày để ngợi khen và chúc tụng Chúa. Những ai đọc kinh Phụng Vụ thì đều thuộc các kinh này.

1. Lời cầu của Ông Zechariah (Lk 1:68-79, được biết là The “Benedictus” bắt đầu cho lời nguyện buổi sáng.

Tin mừng: Lc 1,67-79

67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:

68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69 Từ dòng dõi trung thần Đavít,

Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa:

71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét; 72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước;

73 Chúa đã thề với tổ phụ Ápraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, 74 và cho ta chẳng còn sợ hãi, 75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, 77 bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên.

78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, 79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”

2. Lời Kinh Magnificat mà Đức Mẹ cầu nguyện (Lk 1:46-55) là lời cầu cho buổi tối.

Thánh ca Tin Mừng “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Magnificat) (Lc 1,46-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời và chính hiện nay luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

3. Đọc buổi tối:

Hãy thử tưởng tượng rằng chúng ta có thể thật sự chấm dứt mỗi một ngày, mỗi tuần hay mỗi năm trong sự bình an. Sống tin tưởng nơi Lời Chúa và vào sự chăm sóc của Chúa.

“Lạy Chúa, xin cho con đi trong bình an vì Lời Chúa đã được thực hiện."

Đó là lời cầu nguyện của ông già Simeon, một vị tiên tri đã bồng ẵm Chúa Giêsu Hài Đồng trên tay trong Đền Thờ khi Đức Mẹ và Thánh Giuse dâng Chúa trong Đền Thờ (Lk 2:29-32).

Lời cầu này có tên bằng tiếng La Tinh là Nunc Dimittis”.

Lời cầu của ông già Simeon cũng là lời nguyện cho buổi tối. Như thế cả ngày đời của chúng ta là Lời Nguyện Ngợi Khen và Chúc Tụng Chúa.

Thật ra thì sự khôn ngoan của lời cầu của ông Simeon có thể nói với chúng ta không phải vào ban đêm khi chúng ta dâng lên Lòng Thương Xót Chúa về những điều chúng ta đã làm hay chưa làm trong một ngày đời.

Những lời nguyện ấy đem chân lý cho cuộc đời của chúng ta. Mỗi giây phút của đời sống thì chúng ta cần xin Chúa luôn giúp đỡ chúng ta bất cứ lúc nào.

Trong cuộc đời, hàng ngàn vạn lần, chúng ta có thể giơ hai tay lên cao và cầu nguyện với lời của vị tiên tri Simeon những lời kinh cũng là niềm hy vọng của chúng ta:

“Chính mắt con được thấy ơn cứu độ mà Chúa đã chuẩn bị."

Giáo Hội trong sự khôn ngoan đã mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện lời của Tiên Tri Simeon vào mỗi đêm. Đó là lời nhắc nhở chúng ta về sự quan phòng của Chúa.

Chúa chuẩn bị ơn cứu độ cho chúng ta trong thế giới loài người. Chúng ta hãy khiêm cung mà ngợi khen Chúa về những gì mà chúng ta chứng kiến và hãy thần phục Chúa.

Lời nguyện của Tiên Tri Simeon giúp chúng ta tin tưởng và chấp nhận từ bỏ. Hãy ngắm nhìn những kỳ công của Chúa trong cuộc đời của mình, tin tưởng về những dì mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta trong tương lai.

Kim Hà, 19/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 5792: Cám Ơn Chúa Chữa Lành Con (10/20/2022)
Cn 5791: Hãy Trao Phó Và Tin Cậy Đức Mẹ (10/20/2022)
Cn 5790: Hãy Tín Thác Nơi Đức Mẹ (10/20/2022)
Cn 5789: Trao Đổi Với Đức Mẹ (10/20/2022)
Cn 5788: Luôn Cầu Nguyện Với Chuỗi Mân Côi (10/20/2022)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 5786: Bị Quý Ám Sau Khi Ngủ Với Một Kẻ Thờ Satan (10/19/2022)
Tin/Bài khác
Cn 5785: Tại Sao Chết Sớm? (10/18/2022)
Cn 5784: Hãy Tha Thứ (10/18/2022)
Cn 5783: Nhận Được Ơn Thiên Triệu (10/18/2022)
Cn 5782: Người Nghiện Ma Tuý Hoán Cải (10/17/2022)
Cn 5781: Giúp Đỡ Các Học Sinh Phi Châu (10/16/2022)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768