MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4121: Chúa Ban Ơn Cho Tôi Nơi Nhà Thờ
Thứ Ba, Ngày 4 tháng 12-2018
thienthan1CN 4121: CHÚA BAN ƠN CHO TÔI NƠI NHÀ THỜ

Sau đây là cảm nghiệm của Ông Lộc Trần, một khách hành hương. Ông cũng là một thành viên trong Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh. Ông kể cảm nghiệm này trên xe bus vào ngày 30/11/2018 vửa qua:

"Ở giáo xứ Thánh Linh của tôi thì cứ đến mỗi ngày Thứ Sáu đều có chầu Chúa Giêsu Thánh Thể suốt 24 tiếng đồng hồ. Tôi là người luôn chăm sóc và dọn Bàn Thánh. Vì thế, tôi thường đến nhà thờ trước 3:00 giờ chiều để quỳ chầu Chúa Thánh Thể. Nhiều lúc tôi thấy Chúa cô đơn quá vì ít người đến với Chúa. Lòng tôi luôn ao ước cho có nhiều người tôn thờ và đến cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa để an ủi Ngài và xin ơn Ngài.

Hôm ấy, tôi đang quỳ và cầu nguyện chân thành với Chúa. Tôi xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi của mình và xin Chúa chúc phúc và chữa lành cho tôi. Bỗng dưng tôi thấy có một thiếu nữ từ phía đàng sau tiến tới trước Thánh Thể Chúa, rồi cô ta sụp lạy, dập đầu xuống đất một cách cung kính để thờ kính Chúa. Thế rồi cô tiến ngay tới nơi tôi đang quỳ. Cô tự động đặt tay mình lên vai bên trái tôi. Bỗng dưng có một luồng khí lạnh như nước đá đụng vào vai tôi và chạy xuống con người tôi. Khí lạnh làm cho cả nửa người tôi run lên cầm cập.

Xong cô lại đặt một tay trên vai bên phải của tôi. Ngay lúc ấy có một luồng khí nóng chạy khắp châu thân tôi, làm cho tôi cảm thấy khoan khoái, ấm áp và êm ái. Vì cô ta hành động quá mau lẹ nên tôi không kịp có phản ứng chống cự, cộng tác hay ngạc nhiên. Tôi cứ lẳng lặng để yên cho cô ta hành động.

Thế rồi cô im lặng bước ra ngoài nhà thờ. Tôi vội vàng chạy theo cô để đi ra chỗ đậu xe vì muốn xem cô đi xe nào. Lúc đó chỉ có khoảng 5, 6 xe đậu ở bãi xe. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy dấu vết của cô ta. Kể từ đó đến nay tôi không bao giờ gặp mặt cô lần nữa. Tôi cũng không nhớ rõ cô là người Việt Nam hay bản xứ.

Sau này khi bình tâm suy nghĩ và cầu nguyện thêm, tôi cảm thấy đó là một vị Thiên Thần mà Chúa Giêsu gửi tới để thanh tẩy tội lỗi của tôi và ban Thần Khí Thánh cho tôi. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương xót mà sai Thiên Thần tới ban phúc lành cho con. Xin Chúa tiếp tục chúc phúc cho con và gia đình con. Amen."

Kim Hà, 4/12/2018
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 4127: Kính Trọng Người Khác (12/10/2018)
Cn 4126: Lời Nguyện Xin Chúa Chữa Lành (12/10/2018)
Cn 4125: Sống Với Thiên Đàng Và Với Chúa (12/10/2018)
Cn 4124: Ngợi Khen Đức Mẹ Maria (12/10/2018)
Cn 4123: Thấy Ma Xuất Hiện Trong Vườn (12/10/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 4122: Ơn Lành Đức Mẹ Ban Cho Tôi (12/4/2018)
Tin/Bài khác
Cn 4119: Cầu Thang Kỳ Diệu Của Thánh Giuse (12/3/2018)
Cn 4120: Chúa Chữa Lành Tôi Khỏi Bịnh Lupus (12/3/2018)
Cn 4118: Cuộc Hành Hương Đặc Biệt (12/2/2018)
Cn 4117: Ơn Chữa Lành Qua Cuộc Hành Hương (12/2/2018)
Cn 4115: Xin Cho Chúng Con Hiệp Nhất Trong Tình Chúa (11/28/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768