MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4092: Chuỗi Tràng Hạt Mân Côi Đã Cứu Con
Thứ Tư, Ngày 24 tháng 10-2018
CN 4092: CHUỖI TRÀNG HẠT MÂN CÔI ĐÃ CỨU CON 
 
Hôm nay tôi được nghe cảm nghiệm của một phụ nữ trẻ tên Anna. Cô có chồng và hai con nhỏ mà cháu nhỏ nhất mới có 15 tháng tuổi. Cô muốn xin lễ cho các linh hồn ở luyện ngục. Tôi lấy làm lạ hỏi thì cô kể rằng:

"Khi con đang có thai đứa con thứ hai thì có một cô bé 14 tuổi bị quỷ ám đã nói tiên tri rằng khi con sinh đứa con thứ hai này thì con sẽ chết. Điều này làm cho con lo nghĩ. Con gọi điện thoại về Việt Nam để nhờ một vị tu sĩ quen cầu nguyện cho con được mẹ tròn con vuông. Thầy này có ơn cầu nguyện và được thấy các linh hồn về.cmc2Thầy sốt sắng cầu nguyện với các linh hồn và thầy cho biết là con sẽ thoát khỏi mọi sự dữ.

Tuy nhiên con đã chuẩn bị tinh thần và lo mọi sự trong nhà thật chu đáo. Nếu như vì việc sinh nở mà con có chết thì chồng con không phải lo toan việc nhà nhiều. Lúc con đau đẻ thì con bị xuất huyết rất nhiều. Các bác sĩ lo cứu chữa cho con nhưng họ nói rằng với tình trạng của con thì cơ may sống sót rất khó. 

Kể từ khi nghe tin dữ từ mấy tháng qua, con đã cầm một tràng chuỗi Mân Côi trong tay và sốt sắng cầu nguyện. Trong cơn mê man giữa cái sống và cái chết, con cứ thấy hình ảnh mẹ của con và đứa con đầu lòng của con quay tròn và lởn vởn trong trí con. Cuối cùng, con được thoát chết. Các bác sĩ chữa trị cho con còn nói rằng đó là một phép lạ lớn. 

Con cảm tạ Chúa và Đức Mẹ cứu con được sống để chăm sóc cho hai con nhỏ của con. Con xin làm chứng điều này để mọi người biết rằng:

"Chuỗi Kinh Mân Côi làm nhiều phép lạ, cải tử hoàn sinh. Giờ đây con vẫn còn giữ cỗ tràng hạt mà con đã nắm chắc để cầu nguyện trong lúc thập tử nhất sinh. Con cảm tạ Chúa đã cho phép con còn sống để chăm sóc cho chồng và các con. Con sẽ xin lễ cầu cho các linh hồn luyện ngục và cầu cho gia đình con được sống đẹp lòng Chúa."

Lời tác giả: Đây là một chuyện tình cờ vì vị tu sĩ mà cô Anna quen thân cũng là vị tu sĩ mà tôi quen biết. Thỉnh thoảng, thầy này cũng email cho tôi để an ủi và khuyến khích tinh thần. Tạ ơn Chúa!
 
Kim Hà, 23/10/2018

 
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 4097: Chuỗi Kinh Máu Cực Châu Báu Chúa Rất Hiệu Nghiệm (11/2/2018)
Cn 4096: Cảm Tạ Chúa Và Mẹ Về Mọi Điều (11/2/2018)
Cn 4095: Lòng Thương Xót Chúa Bao La (10/28/2018)
Cn 4094: Phép Lạ Cải Tử Hoàn Sinh (10/26/2018)
Cn 4093: Làm Tuần Cửu Nhật Thì Chúa Chữa Lành (10/26/2018)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 4091: Lời Nguyện Xin Hạnh Phúc Và Niềm Vui (10/24/2018)
Tin/Bài khác
Cn 4090: Cứu Một Mạng Người Để Đức Cho Con Cháu (10/21/2018)
Cn 4089: Đức Mẹ Làm Phép Lạ Tại Nước Phi Luật Tân Nguồn: Spiritdaily.com (10/18/2018)
Cn 4088: Uy Quyền Của Thánh Tltt Michael (10/18/2018)
Cn 4087: Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (michael) (10/5/2018)
Cn 4086: Chúa Làm Việc Trên Con (10/5/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768