MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3995: Tiếng Chuông Ngân Nga
Thứ Hai, Ngày 12 tháng 3-2018
CN 3995: TIẾNG CHUÔNG NGÂN NGA

Nguồn: Spiritdaily.com

Chuông nhà thờ thường được xem là một dụng cụ để xua đuổi ma quỷ. Theo truyền thống của người Kitô hữu thì đó là tiếng gọi các giáo dân thức dậy đi lễ hay tiếng nhắc nhở hãy cầu nguyện. Tiếng chuông cũng nhắc nhở các giáo dân nhớ đến giờ khắc quan trọng, chẳng hạn như là 12:00 trưa là giờ đọc kinh Truyền Tin. Khi có đám cưới hay đám tang thì nhà thờ cũng rung chuông. Trong giờ truyền phép trong Thánh lễ thì người ta cũng rung chuông nhỏ.

Từ rất lâu, tiếng chuông nhà thờ đã có ảnh hưởng lớn lao đến đời sống con người. Bí mật rất đơn giản: Tiếng chuông bao gồm hai điều: Sự đánh chuông và âm thanh vang vọng kéo dài.

Khi ngưởi ta nghe tiếng chuông thì họ được đánh động bởi âm thanh vang vọng và chịu ảnh hưởng của âm thanh đặc biệt ấy. Giống như họ đang ngủ và được đánh thức để mở to đôi mắt, và để nhận thấy cả thế giới đang sống động chung quanh mình. Đó là lúc bắt đầu của cuộc sống. Vì thế, tiếng chuông có ảnh hưởng quan trọng trong cuộc sống người Kitô hữu.

Việc thực hành đánh chuông là để nói lên quyền năng đánh tan những cơn sấm chớp và tà thần, để ca ngợi Chúa, xua đuổi ma quỷ và quy tụ cùng kêu gọi người ta thờ phượng Chúa.

Cách đây khoảng 10 năm, trên đài Radio Giờ Của Mẹ, chúng tôi đã phỏng vấn một vị linh mục từ Việt Nam đến vì ngài thường giúp đỡ và lo phần hồn cho các thanh niên nghiện ma tuý sắp chết. Có những thanh niên tuy ngoại giáo nhưng vào giờ hấp hối, một số tình nguyện xin cha ban phép rửa tội cho họ. Khi cha hỏi lý do tại sao họ muốn trở về làm con Chúa thì họ trả lời rằng:

“Gia đình con ở gần xóm đạo. Mỗi sáng, mỗi chiều, con đều nghe tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông ấy rất gắn bó với cuộc đời con. Khi đi xa nhà, con không được nghe tiếng chuông nữa thì lòng con cảm thấy nhớ nhung, trống trải và buồn bã. Nay con muốn về với Chúa để còn thấy mình được gắn bó với tiếng chuông và những lời kinh kệ.”

Thật sự, tiếng chuông có ảnh hưởng tích cực lớn lao đến trái tim con người, làm cho tâm hồn người ta ấm áp và luôn làm cho người ta hướng lòng lên Thiên Đàng.

Lạy Chúa, xin Chúa thương xót và cứu rỗi những người trẻ đang lạc lối trên đường đời. Amen.

Kim Hà, 12/3/2018

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 4000: Luôn Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn (3/17/2018)
Cn 3999: Tiếng Chuông Nhà Thờ Đá Phát Diệm (3/17/2018)
Cn 3998: Luyện Ngục Của Thánh Patrick (3/16/2018)
Cn 3997: Món Quà Cho Con (3/16/2018)
Cn 3996: Giấc Mơ Lạ Thường (3/15/2018)
Tin/Bài khác
Thật Hối Tiếc, Nếu Bạn Không Đọc Câu Chuyện Nầy? Và Bạn Sẽ Khóc Khi Đọc Xong Câu Chuyện Này. (3/10/2018)
Cn 3994: Vị Linh Mục Thánh Thiện (3/9/2018)
Cn 3993: Trái Tim Còn Sống Mãi (3/3/2018)
Cn 3992: Chúa Là Tình Yêu (3/3/2018)
Cn 3991: Cám Ơn Chúa! (3/3/2018)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768