MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3980: Cầu Nguyện Cho Những Người Tự Tử
Thứ Ba, Ngày 19 tháng 12-2017
CN 3980: CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI TỰ TỬ

Nguồn Spiritdaily.com

Khi con người lâm vào tình trạng chán nản, tuyệt vọng thì họ thường hay nghĩ đến cái chết. Họ nghĩ đến cách thức tự tử để thoát ly cảnh sống đầy đau buồn và tối tăm. Vào mùa Giáng Sinh và lễ tết thì con số người tự tử lại càng lên cao hơn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc tự tử. Vì thế hàng ngày chúng ta có thể cầu nguyện cho những người mà chúng ta tình cờ gặp trên đường đi, những người đang bị áp bức và bị tuyệt vọng. Càng ngày thì số người gặp những chuyện đau buồn xẩy ra thì càng nhiều hơn. Vì thế, xin cầu nguyện cho họ, dù ta không bao giờ biết họ.

Ngày nay, số các thanh thiếu niên tự tử là cao nhất; theo thống kê thì tại Hoa Kỳ, từ năm 1999 , Uỷ Ban Disease Control and Prevention đã báo cáo là cứ 5 ngày là có một trẻ dưới 13 tuổi tự tử.

Đa số những người trẻ tự tử vì họ có những mối quan hệ tình cảm không tốt với gia đình hay bạn bè. Có những người trẻ bị bạn bè chế giễu hay làm nhục ở trường (bullying). Các bi kịch này xẩy ra là do tà thần bóng tối gây nên, do tử thần đã cám dỗ để người ta không còn nhìn thấy và cảm nhận được sự sống là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Vậy nếu chúng ta có thì giờ thì nên đến thăm viếng các viện dưỡng lão, và cầu nguyện cho các bịnh nhân già nua, bịnh tật, buồn chán, cô đơn, không có thân nhân thăm viếng và những ai đang sống thiếu thốn mọi sự, sống trong cảnh khó nghèo.

Chúng ta cùng cầu nguyện chung lời kinh này:

“Lạy Chúa, xin Ngài bảo vệ từng trẻ thơ trong cộng đồng chúng con, trong thành phố này, trong tiểu bang này, trong quốc gia này và trên thế giới để không một ai có tư tưởng tự tử. Lạy Chúa, xin cứu giúp tất cả chúng con với ánh sáng Từ Bi của Chúa để chúng con không còn chán nản nữa. Xin Chúa ở lại với những ai cô đơn và với tất cả những ai không nhận thức rằng vào cuối cuộc sống của chúng con là Ánh Sáng huy hoàng của Chúa. Amen.”

Chúng ta hãy sốt sắng và chân thành đọc lời kinh này và gửi đi cho mọi người trên thế giới như là một món quà Giáng Sinh quý báu nhất!

Kim Hà, 19/12/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3985: Chân Phước Miguel Pro, Một Linh Mục Luôn Hóa Trang (1/15/2018)
Cn 3984: Cầu Khấn Lòng Chúa Thương Xót (1/14/2018)
Cn 3983: Thiên Thần Tại Akita (2) (1/12/2018)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3981: Làm Sao Chịu Được Sự Đau Khổ? (1/11/2018)
Tin/Bài khác
Cn 3979: Cảm Tạ Chúa Vì Có Người Lo Cho Dân Nghèo (12/18/2017)
Cn 3978: Gương Sáng Của Một Linh Mục (12/18/2017)
Cn 3977: Xin Được Chịu Những Vết Thương Thánh Của Chúa (12/18/2017)
Cn 3976: Xin Chúa Giải Thoát Chúng Con (12/16/2017)
Cn 3973: Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Đời (12/13/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768