Nguồn: Orange County Catholic.
Vào ngày 7 tháng 6 năm 2008 vừa qua, tại giáo phận Orange có hai tân linh mục người Việt Nam được thụ phong, đó là linh mục Joseph Dũng Nguyễn và linh mục Lộc Trần.
Cha Dũng Nguyễn, 41 tuổi, người Việt Nam đến nước Mỹ khi được 24 tuổi. Ngài tốt nghiệp từ Đại Học Chủng Viện St John ở vùng Camarillo với bằng Cử nhân Triết Học và bằng Cao Học Thần Học. Ngài sẽ về phục vụ tại giáo xứ Our Lady Queen of Angel, thuộc thành phố Newport Beach, Orange County.
Cha Lộc Trần, 45 tuổi, lớn lên tại thành phố Chicago sau khi rời Việt Nam với cha mẹ và các anh chị em. Gia đình ngài có 12 người con. Sau khi nhận bằng cử nhân Xã Hội Học từ Đại Học Loyola ở Chicago, ngài đã gia nhập 2 cộng đoàn tu. Ngài học xong Thần Học ở Chicago. Ngài đến Orange County từ năm 2006. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm, ngài về phục vụ tại giáo xứ St. Edward the Confessor, thành phố Dana Point, thuộc Orange County.
Sau đây là phần phỏng vấn của phóng viên Orange County Catholic với hai vị tân linh mục:
1. Khi nào thì cha bắt đầu nghĩ rằng mình có ơn kêu gọi tận hiến?
-Cha Dũng đáp:
«Trước khi đi tu, tôi làm việc cho một công ty điện tử. Hàng ngày, tôi đi làm việc với những tâm tình khác nhau. Tôi cứ tự hỏi:
‘Mình có thể làm gì cho cuộc sống của mình? Ý nghĩa của cuộc sống là gì?’
Tôi luôn nghĩ về những người đau khổ, giá trị luân lý, và sự công bằng xã hội. Có một lần tôi lại tự hỏi:
‘Có con đường nào tốt đẹp nhất để tôi có thể giúp đỡ người khác?’
Để tự trả lời câu hỏi của mình, tôi quyết định rằng mình phải có một nền học vấn cao hơn và phải trở thành một linh mục để phục vụ người khác. Tôi có một ơn Thiên Triệu mạnh mẽ để trở nên linh mục.»
-Cha Lộc đáp:
«Tôi xuất thân từ một gia đình ngoan đạo, và ở Việt Nam, người ta thường gửi con đến chủng viện.»
2. Bằng cách nào mà cha biết rằng mình có ơn gọi?
-Cha Dũng:
«Tôi không đi học ngay mà phải đi làm việc để phụ giúp gia đình. Vì thế, tôi học ở nhà. Theo văn hóa Việt Nam thì trách nhiệm của người con trai là phải chăm sóc cho cha mẹ, nhưng tôi phải làm gì? Tôi muốn giúp nhiều người, và rao giảng Tin Mừng. Tôi phải ra đi, dù cha mẹ tôi có nghĩ gì đi nữa.
Trong hơn 10 năm trời, tôi không có cơ hội để nói chuyện với cha mẹ tôi. Khi tôi mới đến Mỹ thì ở tại Việt Nam, cha mẹ tôi không có điện thoại ở nhà. Về sau, tôi mới biết là cha mẹ tôi rất vui mừng khi biết tin là tôi đi tu. Tôi phải mất 12 năm để học tập và trở nên linh mục: 3 năm học tiếng Anh, 4 năm học đại học, 4 năm học Thần học, và 1 năm thực tập.
Sau 6 năm ở Mỹ, tôi gia nhập Dòng Phanxicô. Năm 1999, tôi rời Dòng Phanxicô và trở về sống tại Orange County. Tôi tham gia vào giáo phận Orange năm 2001, và theo học tại chủng viện St. John. Trong những năm ở chủng viện, tôi học ngày, đêm và cuối tuần. Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi thêm sức mạnh!»
-Cha Lộc:
«Ơn gọi dẫn tôi đến các chủng viện của giáo phận và đến một đời sống tuyệt vời, được chúc phúc trong hai cộng đoàn tu trì : Dòng Bênêdicto ở Lacey, Washington và Dòng Ngôi Lời ở Chicago. Thật là khó khăn khi tôi phải rời xa các cộng đoàn này. Tôi rất bối rối. Tôi cứ nghĩ mình là một linh mục trong cuộc sống. Sau khi rời cộng đoàn Ngôi Lời, tôi nghĩ thế là hết!
Khi Đức Giáo Hoàng qua đời năm 2005 thì hai người anh em tu sĩ gọi cho tôi và nói rằng:
‘Anh phải trở lại!’
Trước đó, tôi đã suy nghĩ nhiều. Lời kêu gọi như một sự ám ảnh cho đến khi nào tôi phải đáp lại lời gọi mời ấy.»
3. Cha nghĩ gì khi trở thành một linh mục triều?
-Cha Dũng:
»Tôi sẽ phải học hỏi mọi sự: học để hiểu thêm về văn hóa và cộng đồng người Hoa Kỳ. Tôi hy vọng sẽ học để tiếng Anh của tôi được phát triển thêm.»
-Cha Lộc:
«Tôi không nghĩ nhiều về ngày 7 tháng 6 (ngày thụ phong linh mục), nhưng tôi nghĩ về ngày 8 tháng 6, và chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ!»
4. Cha muốn cho mọi người biết thêm gì về cha?
-Cha Dũng:
«Tôi đã sáng tác được khoảng 50 bài nhạc. Tôi nghĩ về quê hương Việt Nam, về đồng bào đau khổ của tôi, về gia đình nghèo của tôi, và tôi cảm thấy buồn cho họ. Tôi muốn diễn tả điều mà tôi nghĩ. Những lời nhạc đều bằng tiếng Việt Nam vì khả năng Anh Ngữ của tôi không có đủ để diễn tả lời nhạc bằng tiếng Anh!»
-Cha Lộc:
«Nhiều giáo dân có khuynh hướng đặt giáo sĩ trên bục giảng. Thành thật mà nói, điều ấy không giúp ích cho giáo sĩ. Như vậy sẽ làm cho các linh mục đi xa khỏi mục vụ. Chúng tôi là tôi tớ của Bàn Thánh Chúa.»
Kim Hà dịch thuật,
3/7/08
|