MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #37, Đức Mẹ Thắng Satan
Thứ Sáu, Ngày 16 tháng 6-2017
fatima1HỒI KÝ HỒNG ÂN, “37 GIẤC MƠ” #37, ĐỨC MẸ THẮNG SATAN  
Maria Uyên con nhỏ của Mẹ    
T.V. Gardena, Thứ Bảy, 31.12.2016
                                                            
37. ĐỨC MẸ THẮNG SATAN                                                                                                                                                                           
       
Lễ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày cuối năm 2016
                                                                                                                                             
Hiện diện
1. Một họ đạo nhỏ.
2. Ngọn đồi thoai thoải.
3. 3 con chim chích chòe.
4. Con (Uyên.)
            
Mỗi thứ Bảy trong tuần. Tại Nhà mẹ, có đặt Mình Thánh Chúa chầu cả ngày từ 8:30 Am đến 8:30 Pm. Hôm nay là ngày cuối Năm  2016. Các Em Nhà tập chầu thêm 1 giờ Đền tạ từ 8:30 Pm đến 9:30 Pm, để xin lỗi Chúa trong một năm qua và xin ơn sống tốt cho Năm Mời. Con cũng tham gia với các Em. Con có xin Mẹ: Thưa Mẹ, hôm nay là ngày trọng đại của Mẹ, Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa nên Mẹ cũng là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của con nữa. Xin Mẹ cho con một giấc mơ.

Giấc mơ

Con đến thăm một họ đạo nhỏ, có khoảng chưa tới 10 gia đình. Họ đạo ở ven sườn của một ngọn đồi thoai thoải, có nhiều cây nhỏ, ít cây lớn.

Khi con đến, họ cho con biết là: có 3 con chim chích chòe, mỏ nó nhọn và dài bằng cây bút Bic, chúng nó đuổi chúng con nhưng nó chưa chích được ai trong chúng con, bây giờ chúng nó biến đâu rồi không hay. Đang khi kể chuyện với nhau thì con thấy có 3 con chim chích chòe cũng có mỏ nhọn và dài như họ kể. Lần nầy chúng nó không muốn chích ai ngoài ra con, chúng nó quyết tấn công vào con. lúc đó con tự nghĩ chúng nó là Satan. Lòng con nghĩ đến Đức Mẹ, xin Mẹ thắng chúng nó, miệng la to: “Mẹ, Mẹ ơi ! Mẹ, Mẹ ơi Mẹ …”thì 2 con tự biến đâu mất, còn một con nó quyết phóng thẳng đến con, nó phóng nhanh như tên bay vậy. Khi nó đã đến con, con đưa tay phải ra túm lấy nó, bóp nó nát trong lòng bàn tay của con, nhưng khi mở bàn tay ra chẳng thấy xác chim, nó biến mất từ hồi nào không hay.

Thức giấc nhìn đồng hồ là 3:45 sáng ngày mồng một đầu năm 2017 và cũng là chính ngày Lễ Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa.

Suy niệm hồng ân

Con rất vui và cám ơn Mẹ, vì mỗi khi con kêu cứu Mẹ, Mẹ đã đến để bảo vệ con

Con nghe tiếng nói trong lòng: Bàn tay phải là bàn tay cầm chuỗi Mân Côi, ở đâu có kinh Mân Côi vang lên là có Mẹ cùng ở đó. Nhờ đó bàn tay cầm Chuỗi Mân Côi cũng thắng được Satan. 

Qua vụ nầy, con cảm nhận rõ hơn về Mầu Nhiệm của Kinh Mân Côi và ngoan ngoãn biết lắng nghe và thực hành lời Mẹ dạy và để Mẹ tự do hướng dẫn đời con thì ma quỉ không làm gì được con. Lời Mẹ khuyên nhủ. Mẹ nói: “3 giây thừng cột trói Satan là:”Phép Thánh Thể, Kinh Mân Côi và Lòng khiêm nhượng”.

Suy niệm hồng ân tiếp ...
     
Thưa Mẹ, đã 3 lần trong 3 giấc mơ của con con đã gặp quỉ, con không sợ nó, con đánh nó mà con đã thắng vì có Mẹ bên con, Mẹ thắng nó. Không biết khi con chết thật con có sợ nó không đây, Con tin chắc là con sẽ không sợ nó vì có Mẹ thắng nó dùm con.

Ghi xong, thứ Bảy 14.1.2017 lúc 5:00 pm -Gồm có 37 Giấc Mơ. Het

Sr. Maria Uyên, California
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3924: Du Lịch Thái Lan Và Học Được Nhiều Điều (7/28/2017)
Cn 3923: Quyền Thế Của Thánh Cả Giuse (7/28/2017)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Cn 3920: Kính Viếng Mẹ La Vang Và Thăm Quê Hương (7/17/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #36, Thăm Sr. Maria Goretti Trần Thị Lụa Trong Bệnh Viện (6/16/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #35, Sr. Uyên Cho Người Nghèo Ăn Cốm Nếp (6/16/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #34, Sr. Uyên Giữ Chùm Chìa Khóa Nhà Trường (6/16/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #33, Màn Vũ Vòng Thiên Khí Năng (6/16/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ” #32, Thằng Qủy Và Cái Quạt Mo Màu Đồng (6/16/2017)
Tin/Bài khác
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ”, #30,ơn Lành Do Các Thánh Bầu Cử (6/10/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ”, #29, Mẹ Lavang Bảo Làm Tập Suy Niệm Năm Lòng Chúa Thương Xót (6/10/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ”, #28, Được Nếm Thử Sự Khổ Nạn Của Chúa Giêsu (6/10/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ”, #27, Trình Diện Trước Tòa Chúa (6/10/2017)
Hồi Ký Hồng Ân, “37 Giấc Mơ”, #26 Yêu Thương Nhau Như Tình Chị Em Cùng Mẹ Cùng Cha (6/10/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768