MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3915: Vợ Chồng Tôi Theo Đạo Chúa
Thứ Năm, Ngày 18 tháng 5-2017

 
Screenshot_20170506-135323CN 3915: VỢ CHỒNG TÔI THEO ĐẠO CHÚA 

Hôm nay tôi tham dự một Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn thân phụ của một người bạn. Cha Thục đã giảng một bài giảng rất đánh động, trong đó có một câu chuyện như sau:

“Trên đường bay từ Việt Nam, qua Taipei về Mỹ, tôi ngồi gần một bà già. Bà không biết tôi là linh mục nhưng bà vẫn kể cảm nghiệm của bà:

"Vợ chồng tôi vốn là người theo đạo Phật. Bỗng dưng chồng tôi bị bịnh ung thư. Tôi bèn đưa chồng tôi đến một ngôi chùa để cầu xin cho ông ấy hết bịnh. Khi đến nơi, tôi đẩy chồng tôi vào Phật Đường nhưng ông ấy cứ nằng nặc đòi đi ra vì ông ấy cảm thấy bị ngộp thở bởi mùi hương khói thắp nghi ngút. Tôi bực mình nên cứ tiếp tục đẩy ông ấy vào bên trong chùa. Ông ấy phàn nàn:

“Tôi ngộp thở sắp chết, nếu bà cứ ép tôi vào đó, tôi sẽ chết ngộp trước khi được chữa  lành!”

Thế rồi tôi bèn đưa ông ấy sang một nhà thờ gần đó. Tôi gặp một nhóm quân binh của Đức Mẹ Maria mà người ta gọi là Legio Maria. Họ đối xử tốt lành và chăm sóc chu đáo cho gia đình tôi. Cuối cùng, họ xin cha ban phép rửa tội cho chồng tôi. Thế là khi ông ấy qua đời, có rất nhiều hội đoàn đến đọc kinh và cầu nguyện cho linh hồn ông. Tôi cảm thấy quá vui mừng vì ông ấy được bao nhiêu người thương mến. 

Sau khi lo đám tang cho ông ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ:

“Nếu như chồng tôi đã theo Chúa rồi mà tôi không theo đạo Chúa thì sau này vợ chồng chắc là không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa vì mỗi người một đạo khó mà ở chung một chỗ .”

Vì thế tôi lại gặp những người quân binh của Đức Mẹ Maria và xin họ dạy giáo lý đạo Chúa cho tôi để may ra vợ chồng tôi còn được gặp gỡ nhau sau này. Cuối cùng tôi cũng là một người Kitô giáo. Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc .”

Kim Hà, 17/5/2017
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #3, Nhận Sở Sơn Trà Đà Nẵng (5/31/2017)
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ” #2, Xác Quyết Ơn Gọi Tu Dòng Của Con (5/31/2017)
Hồi Ký Hồng Ân “37 Giấc Mơ" #1, 61 Năm Qua Trong Đời Dâng Hiến (5/31/2017)
37 Giấc Mơ Của Một Nữ Tu, Lời Giới Thiệu (5/31/2017)
Cn 3919: Tạ Ơn Công Cứu Mạng Của Thánh Giuse (5/27/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3918: Các Bí Tích Thánh Đầy Quyền Năng (5/18/2017)
Cn 3917: Thánh Lễ Là Lời Cầu Nguyện Cao Trọng Nhất (5/18/2017)
Cn 3916: Hãy Cứ Hy Vọng Dù Đang Thất Vọng! (5/18/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3914: Thánh Cả Giuse Nhận Lời (5/17/2017)
Cn 3913: Cầu Nguyện Tiếng Lạ Để Có Sức Mạnh Và Chữa Lành (5/15/2017)
Cn3912: Hãy Là Đầy Tớ Khiêm Nhường Của Chúa (5/14/2017)
Cn3911: Bám Rễ Sâu Vào Đức Tin Thiên Chúa Giáo (5/14/2017)
Cn 3910: Xin Chúa Chữa Lành Bịnh Trầm Cảm (5/6/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768