Thánh giá là niềm hy vọng của người Ki-Tô hữu,
Thánh giá là sự phục sinh của kẻ chết.
Thánh giá là đường đi của kẻ bị lạc lối,
Thánh giá là sự cứu độ của kẻ đã lạc đường.
Thánh giá là cây gậy của kẻ tàn tật,
Thánh giá là người dẫn đường của kẻ mù.
Thánh giá là sức mạnh của kẻ yếu đuối,
Thánh giá là thầy thuốc của kẻ bệnh tật.
Thánh giá là mục tiêu của các linh mục,
Thánh giá là niềm cậy trông của kẻ tuyệt vọng.
Thánh giá là tự do của kẻ nô lệ,
Thánh giá là quyền lực của các vua chúa.
Thánh giá là nước tưới cho hạt giống,
Thánh giá là niềm an ủi dành cho người nô lệ.
Thánh giá là nguồn nước hằng sống cho kẻ kiếm tìm,
Thánh giá là quần áo của kẻ trần trụi.
“Lạy Chúa, Con cám tạ Chúa đã ban cho con cây thánh giá! Amen.”
Kim Hà, 2/9/07
|