Thiên Chúa lấy sức mạnh từ một ngọn núi, Vẻ oai nghiêm của một loài cây, Sự ấm áp của mặt trời mùa Hạ,
Lòng quảng đại của thiên nhiên, Sự êm lặng của biển cả lặng gió, Sự khôn ngoan của tuổi giá, Quyền năng của đôi cánh đại bàng,
Niềm vui của buổi sáng mùa Xuân, Niềm tin của hạt cải, Sự kiên nhẫn của vĩnh cửu, Cánh tay nâng đỡ của ban đêm,
Tất cả những gì mà một gia đình đang cần, Thiên Chúa tổng hợp những ưu phẩm, Khi không còn gì để cộng thêm vào, Thiên Chúa biết tác phẩm nghệ thuật của ngài đã hoàn thành. Và Ngài ban cho tạo vật ấy một tên là NGƯỜI CHA.
Lạy Chúa, chúng con xin tạ Ơn Thiên Chúa vì Ngài đã thương ban cho chúng con những người cha luôn hy sinh làm việc nặng nhọc để xây dựng và nuôi dưỡng gia đình. Cảm tạ Chúa đã ban cho mỗi người chúng con một người cha để chăm sóc và ban cho chúng con một tình yêu phụ tử thiêng liêng. Amen.
Kim Hà phóng tác, 18/9/07
|