MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN737: Sự Lười Biếng Và Ghen Ghét Làm Hại Bạn
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
Trong đời sống, nhiều khi chúng ta cần có sự bảo vệ thiêng liêng của Chúa vì những người khác có thể tác hại và ảnh hưởng đến ta với tư tưởng của họ. Các tư tưởng ấy đến như những làn khói. Khói ấy có thể xâm chiếm đời sống bạn qua kẽ hở của cánh cửa, qua lỗ chìa khóa, qua những lỗ hở nhỏ bé. Vì thế chúng ta cần những sự dán kín thiêng liêng.

Hãy chạy đến với Đức Mẹ Maria, chạy đến với Chúa Giêsu. Hãy cầu xin như sau:

“Lạy Chúa Giêsu, xin che chở con, xin bao bọc con, xin dán kín con!”

Chắc hẳn bạn có kinh nghiệm về những ngày mà dường như điều gì cũng gây trở ngại cho bạn. Con cái gây khó khăn, người hàng xóm gây gổ, làm phiền cho bạn. Có nhiều sự xích mích và căng thẳng ở sở làm, lại có những con quạ ở trong sân nhà bạn…

Cuộc đời bạn gặp nhiều thử thách, nhiều tấn công. Chỉ có qua Bí Tích Thánh Thể, qua sự cầu nguyện sâu lắng, và sự khiêm nhường thì mới có thể cho ta phân biện được nguồn gốc của các trở ngại ấy. Nếu biết được nguyên nhân gây ra những sự khó khăn ấy thì ta cần nhổ tận gốc rễ, dán kín những cái lỗ nhỏ, và xây dựng một khung vòm, nơi mà tâm linh bạn có thể nghỉ ngơi và tâm tình với Thiên Chúa. Đó là nơi trú ẩn của bạn. Xin hãy vào trong nơi ấy mà cầu nguyện, cầu nguyện một mình và sâu lắng vì kẻ thù luôn tìm cách để tấn công chúng ta.

Trong lời cầu nguyện, hãy xin Chúa Thánh Thần xây dựng cho bạn một nơi trú ẩn mạnh mẽ và vững chắc hơn hầm trú bom đạn. Ma quỷ có thể xâm nhập vào đời sống của chúng ta. Hãy thử tưởng tượng xem, khói có thể xâm nhập vào một căn phòng, rồi vào nguyên một căn nhà. Trong mùa đông, dù cửa sổ và cửa chính có đóng lại nhưng chúng ta vẫn có thể ngửi thấy mùi củi đốt trong lò sưởi.

Ma quỷ là “hoàng tử của quyền năng không khí”. Hắn có thể là một đám mây trên một người, một làn gió dữ dội, một làn sương mù. Hắn có những hơi thở không trong sạch, có những mùi hôi thối. Khi căn nhà bị hỏa hoạn, thường thì ta thấy có khói nóng và khí độc, đó là những gì gây nên tai họa.

Điều này có thường xẩy ra cho bạn không? Có khi nào bạn cảm thấy một người nào đó làm cho bạn phải khiếp đảm, làm cho bạn sợ, bối rối hay căng thẳng không?

Hãy cẩn thận và dán kín nhà của bạn để khỏi bị ngộ độc. Có khói khắp nơi và có lửa. Đó là sự ghen tỵ, ganh ghét, phẫn uất, trả thù, cạnh tranh, kiêu ngạo. Kiêu ngạo là gốc rễ của mọi thứ độc dữ; thật sự, kiêu ngạo là gốc rễ của tiền bạc, và là gốc rễ của những sự tiêu cực khác.

Khi có khói là có lửa, và lửa là do lửa của đam mê bất chính, phát nguồn từ đòi hỏi của xác thịt.

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã dùng chữ khói để mô tả sự dữ đã xâm nhập Giáo Hội, và sự dữ luôn cố gắng len lỏi vào cuộc sống của chúng ta.

Hãy thử tưởng tượng xem: thật là khó chịu khi phải ở gần một người luôn ghen tỵ, ganh ghét bạn và luôn muốn những gì mà bạn có. Có những loại người luôn làm cho bạn không thoải mái, lòng bạn cảm thấy nặng nề. Chúng ta cần xem hoa quả và biết rằng loại hoa qủa ấy không tốt. Họ không chúc lành cho bạn nhận được mọi sự tốt đẹp đâu. Nếu gặp những người như thế thì bạn cần phải cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần che chở và phòng chống những ảnh hưởng xấu.

Khi gặp những người xấu ấy thì hãy cầu nguyện cho họ, yêu thương họ, và tha thứ cho họ để cuộc tần công được giảm thiểu đi.

Điều quan trọng là coi chừng bạn lại là người gửi khói đến cho những người khác đó! Khi bạn cố gắng trở nên một người khác mà không còn là con người thật của mình. Lúc ấy, bạn sẽ có nhiều sự căng thẳng. Chúng ta thường thấy sự căng thẳng ấy khi đại gia đình tụ tập trong mùa lễ tết.

Ta có thể làm hại người khác vì ta không thỏa mãn với những gì mình là, mình làm, hay mình có… mà lại muốn những gì của người khác.

Xin hãy nhớ rằng chúng ta được Chúa tạo dựng và ban cho ta những tài năng khác nhau và cơ hội bằng nhau. Đừng tự ty mặc cảm. Khi ta quên điều ấy thì ta gửi cho người khác một làn sóng thiêng liêng độc hại, và làn sóng ấy trở lại với mình ngay lập tức.

Hãy tự hỏi xem bạn có bị trở ngại không? Bạn có thất vọng không?

Hãy đóng các cửa lại, đừng để những làn khói xấu xâm nhập vào. Vì đó là tội lỗi, thói quen xấu, và sự ganh tỵ. Nếu chúng ta sống trong ân sủng của Chúa thì chắc chắn Satan hay khói của ma quỷ không làm hại được ta.

Hãy tỏ ra thoải mái với chính mình, và biết mình là ai, với những gì mình phải làm và hãy làm với hết khả năng. Như thế, bạn sẽ được dán kín khỏi khói của kẻ thù. Hãy bằng lòng với những gì mình có trong đời sống, đừng bận tâm với cuộc sống của những người khác.

Nguồn: Spiritdaily.com
Kim Hà, 18/11/2007

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN810: Chúa Biến Đổi Tôi (6/23/2008)
CN809: Hãy Khuyến Khích Và Khen Ngợi (6/23/2008)
CN808: Bà Giáo Cứu Vớt Người Tù Trẻ (6/23/2008)
CN807: Tấm Lòng của Vị Thánh (6/23/2008)
CN806: Cầu Nguyện Là Gì? (6/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN917: Tình Cảm Gia Đình Thiêng Liêng (6/23/2008)
CN916: Đặc Sủng Tiếng Lạ (6/23/2008)
CN915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (6/23/2008)
CN914: Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (6/23/2008)
CN913: Dành Thì Giờ Quý Báu Cho Con (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768