MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3808: Bài Giảng Gây Chú Ý Cho Giáo Dân
Chủ Nhật, Ngày 25 tháng 12-2016

CN 3808: BÀI GIẢNG GÂY CHÚ Ý CHO GIÁO DÂN

Cha Damien khi làm lễ ở giáo xứ chúng tôi thì  thường hay giảng những câu chuyện tiếu lâm nhưng làm cho mọi người nhớ kỹ những gì cha muốn gửi gấm qua bài giảng của cha:

1. Trong xã hội, ai ai cũng thích làm những chúc vụ quan trọng như CEO (Chief Executive Officer) tức là chức giám đốc công ty nhưng trong đạo Công giáo cũng có nhiều CTO lắm. Tuy nhiên, xin các bạn đừng lầm tưởng họ là những giám đốc nhé, thật sự họ là giáo dân đã rời xa giáo hội và nhà thờ. Vì thế, họ chỉ đến nhà thờ hai lần trong một năm, đó là: Christmas, Easter Only (CTO); họ đến nhà thờ vào Lễ Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh.

Vậy chúng ta hãy nhường chổ và đón chào họ trở lại với giáo hội trong những ngày lễ lớn ấy.

2. Hãy dành thì giờ quý báu cho gia đình mình, nhất là trong những ngày Lễ Lớn. Hãy nhớ về FAMILY, tức là gia đình. Nếu chúng ta đánh vần từng chữ thì sẽ là:

Forget About Me, I Love You.

Nếu dịch theo tiếng Việt là Hãy Quên Tôi, Em Yêu Anh. (hay Anh Yêu Em, Mẹ Yêu Con, Con Yêu Mẹ…)

3. Vào mùa Chay, một linh mục giảng:

“Nếu tôi có quyền thì tôi sẽ vứt hết các chai bia xuống sông đe không ai nghiện bia cả. Nếu tôi có quyền thêm nữa thì tôi sẽ vứt tất cả các chai rượu trên thế giới xuống sông để mọi người không bị say xỉn.”

Khi cha giảng xong thì người trưởng ban nhạc yêu cầu cả ca đoàn hãy hát bài: “Chúng ta hãy đến bên dòng sông để vui thỏa!”

Cả cộng đoàn cười vui vẻ vì chuyện tiếu lâm này.

4. Một vị linh mục người Mỹ kể:
 
"Có một phụ nữ đến phàn nàn với tôi:

-Thưa cha, con không thể chịu nổi sự đùa dai vô ý thức của chồng con.

-Vậy ông chồng bà đã làm gì mà làm cho bà bực tức như thế?

-Cha biết không? Ông ấy luyện tập cho một con két nên một ngày nó nói cả trăm lần như vầy:

“Lạy Chúa, xin cho vợ con chết sớm, xin cho vợ con chết sớm!”

Cha bèn tỏ ra thông cảm nên ngài nói với người phụ nữ:

-Thật là quá quắt, tôi sẽ cho bà mượn con két của tôi để nó đối đáp với con két của chồng bà.

Bà ta vui mừng mượn con két của cha xứ. Thế là ngày nào bà ấy cũng được nghe hai con két đối đáp:

“Lạy Chúa, xin cho vợ con chết sớm!”

Con két của vị linh mục cất tiếng nói:

“Lạy Chúa, xin nhận lời cầu nguyện của con!”
 
Cả cộng đoàn vui cười. Khi giáo dân vui vẻ thì họ tiếp thu mọi thông điệp của các linh mục một cách dễ dàng hơn. Amen.

Kim Hà, 25/12/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3814: Thăm Viếng Tù Nhân Trong Dịp Lễ Tết (12/27/2016)
Cn 3813: Điều Lạ Lùng Xẩy Ra Đêm Giáng Sinh (2) (12/27/2016)
Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (12/27/2016)
Cn 3812: Điều Lạ Lùng Xẩy Ra Đêm Giáng Sinh (1) (12/26/2016)
Cn 3811: Con Tin Có Chúa Ở Trên Cao (12/26/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3810: Mùa Giáng Sinh Nhớ Về Kỷ Niệm (12/25/2016)
Cn 3809: Nhớ Về Cha Mẹ Trong Mùa Noel (12/25/2016)
Cn 3807: Kỷ Niệm Mùa Giáng Sinh (12/25/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3806: Thông Điệp Tình Yêu Mùa Giáng Sinh (12/24/2016)
Bắt Gặp Ánh Mắt Chúa (12/23/2016)
Vài Kinh Nghiệm Sống (12/22/2016)
Cn 3805: Tôi Được Giải Thoát Khỏi Bóng Tối (12/21/2016)
Tâm Tình Người Con Ngoại Đạo (12/20/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768