MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3795: Nhà Trừ Quỷ Thăm Linh Địa Medjugorje (1)
Thứ Tư, Ngày 14 tháng 12-2016

CN 3795: NHÀ TRỪ QUỶ THĂM LINH ĐỊA MEDJUGORJE (1)

Nguồn: Spirit of Medjugorje

Cố linh mục Don Gabriele Amorth là một nhà trừ quỷ nổi tiếng của giáo phận Roma và cũng là Chủ Tích Danh Dự của Hội Các Nhà Trừ Quỷ vì chính ngài là người sáng lập ra hội này vào năm 1990. Ngài làm chủ tịch hội này cho đến năm 2000.

Trong lúc ngài hành hương ở Medjugorje vào tháng 7 năm 2002, ngài đã dành thì giờ để trả lời cuộc phỏng vấn với LM Dario Dodig.

Hỏi: Trong các thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje, Mẹ thường nói rằng Satan mạnh mẽ nên Mẹ mời gọi mọi người hãy cầu nguyện, ăn chay và hoán cải. Cha nghĩ sao?

Đáp: Vâng, điều này có thật. Trong một tạp chí của người Ý, tôi đã có dịp bình luận về các thông điệp của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Khi Nẹ nói về Satan thì Mẹ nói rằng Satan mạnh và hắn muốn phá huỷ các chương trình của Mẹ. Vì thế mà Mẹ mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.

Hỏi: Trong các thông điệp của Mẹ, Đức Mẹ Maria nói về Chuỗi Kinh Mân Côi, về việc chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, về lời cầu nguyện trước thánh giá và Mẹ còn nói rằng qua lời cầu nguyện mà các cuộc chiến tranh có thể chấm dứt.

Hỏi: Đúng, qua cầu nguyện, chúng ta có thể làm ngừng các cuộc chiến tranh. Tôi luôn hiểu rằng cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria ở Medjugorje là sự tiếp nối cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Fatima. Theo lời Mẹ nói tại Fatima thì nếu chúng ta cầu nguyện và ăn chay thì đã không có cuộc Thế Giới Đại Chiến II xẩy ra. Chúng ta đã không lắng nghe Đức Mẹ Maria nên mới có cuộc chiến khủng khiếp ấy. Cũng tại Medjugorje, Đức Mẹ Maria thường kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình. 

Trong các cuộc hiện ra của Mẹ, Đức Mẹ Maria luôn hiện ra với nhiều tước hiệu khác nhau để giải thích cho mục đích cuộc hiện ra của Mẹ. Tại Lộ Đức, Mẹ hiện ra với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm; tại Fatima Mẹ hiện ra với tước hiệu Nữ Vương Mân Côi; tại Medjugorje, Mẹ hiện ra với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình. Tất cả chúng ta đều nhớ lời này:

“Hòa bình, hòa bình, hòa bình” vì lời này đã được viết trên bầu trời vào khoảng thời gian đầu tiên của cuộc hiện ra tại Medjugorje. Chúng ta đều thấy rõ rằng nhân loại đang ở trong hiểm họa chiến tranh và Đức Mẹ Maria xin các Kitô hữu hãy cầu nguyện nhiều và hãy cổ động nhiều người cùng cầu nguyện để có nền hòa bình cho thế giới.

Hỏi: Trong các thông điệp của Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình nhấn mạnh đến việc ăn chay vì dường như điều này đã bị quên lãng trong giáo hội. Đức Mẹ Maria nói về sự ăn chay theo như những gì đã viết trong Thánh Kinh, vì qua ăn chay và cầu nguyện mà chúng ta có thể phá được ảnh hưởng của Satan.

Đáp: Điều này là thật. Trước hết tại Fatima và nay ở Medjugorje, Đức Mẹ Maria thường nói về cầu nguyện và ăn chay. Tôi nghĩ hai điều này rất quan trọng bởi vì những người thời đại này thường có tinh thần tiêu thụ vật chất. Nhân loại đi tìm cách để lẩn tránh mọi sự hy sinh vì thế nhân loại dễ phạm tội.

Đối với cuộc sống của người Kitô hữu, chúng ta cần có đời sống cầu nguyện để có thể sống bền chí trong cuộc sống. Chẳng hạn như ngày nay các gia đình có khuynh hướng dễ ly tan. Họ tổ chức đám cưới nhưng rồi cặp vợ chồng rất dễ ly dị. Chuyện ly tan xẩy ra bởi vì chúng ta không chịu hy sinh nữa.

Để có thể sống chung, chúng ta phải chấp nhận những khuyết điểm của người khác. Nếu không có tinh thần hy sinh thì chúng ta không sống cuộc sống của người Kitô hữu một cách viên mãn. Các dưỡng đường phá thai mọc lên như nấm bởi vì người ta không có tinh thần sẵn sàng hy sinh để nuôi dưỡng và giáo dục trẻ thơ. 

Lý do chính của hôn nhân là để sinh con nhưng người ta đã không chịu hy sinh và không thực hành sự hy sinh. Chỉ khi chúng ta hy sinh thì mới có thể  sống cuộc đời Kitô hữu trọn vẹn.

(Còn tiếp)

Kim Hà, 14/10/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3802: Đức Mẹ Nói Với Tôi Ở Medjugorje (2) (12/17/2016)
Cn 3801: Gặp Gỡ Đức Mẹ Tại Medjugorje (1) (12/17/2016)
Cn 3800: Các Con Đang Sống Trong Thời Hồng Ân! (12/16/2016)
Cn 3799: Cứu Giúp Nạn Nhân Syria Và Iraq, Nơi Đau Khổ Nhất (12/15/2016)
Cn 3798: Đức Tin Công Giáo Từ Cha Mẹ (2) (12/15/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3797: Đức Tin Công Giáo Từ Cha Mẹ (1) (12/14/2016)
Cn 3796: Nhà Trừ Quỷ Thăm Linh Địa Medjugorje (2) (12/14/2016)
Cn 3794: Xin Các Con Giúp Đỡ Mẹ (12/14/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3793: Làm Việc Với Người Hấp Hối (12/13/2016)
Cn 3792: 21 Điều Mà Kẻ Hấp Hối Hối Tiếc Vì Đã Không Làm (12/13/2016)
Cn 3791: Làm Con Thiêng Liêng Của St. Padre Pio (12/11/2016)
Cn 3790: Hãy Đến Cầu Xin Thánh Padre Pio (có Hình Ảnh ) (12/9/2016)
Cn 3789: Giữ Cuộc Hẹn Hàng Ngày Với Mẹ (12/8/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768