MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3789: Giữ Cuộc Hẹn Hàng Ngày Với Mẹ
Thứ Năm, Ngày 8 tháng 12-2016

CN 3789: GIỮ CUỘC HẸN HÀNG NGÀY VỚI MẸ

Nguồn: Medjugorje.com

Trong suốt 35 năm qua, Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje vì đây là Giờ Của Mẹ. Mẹ muốn nói với chúng ta về những điều quan trọng nhất trong cuộc sống chúng ta. Những gì mà Mẹ xin chúng ta làm đều là tốt cho phần rỗi của chúng ta. Tuy vậy lúc đầu những điều ấy đôi khi khó khăn đối với chúng ta.

Đức Mẹ Maria nói với chúng ta để làm cho linh hồn chúng ta thay đổi và rồi ta có thể thay đổi thế giới. Chúng ta không phải làm những điều gì lớn lao cả.

Trong thông điệp ngày 7 tháng 12 năm 1985, Đức Mẹ Maria nói rằng:

“Mẹ có một điều mong ước trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, tức là ngày mai, Mẹ xin các con hãy dành khoảng 15 phút để đến trước Mẹ và dâng những vấn đề của các con cho Mẹ vì không ai có thể hiểu các con như Mẹ.”

Mười lăm phút đối thoại với Đức Mẹ để Mẹ có thể lấy đi gánh nặng đang đè trên đôi vai của chúng ta và Mẹ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những vấn đề khó khăn ấy.

Tại sao điều này lại quan trọng như thế?

Bởi vì chúng ta không cần làm điều gì lớn lao vì chúng ta là một phần của chương trình vĩ đại của Chúa.

“…Cuộc hiện ra tại Medjugorje được hiểu khi con người ý thức rằng Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje là một điều quan trọng. Chúng ta cần phải làm chứng cho những ai mà trong tương lai họ sẽ phải đối đầu trọn vẹn với luật lệ của bọn Phản Kitô…”

Đó là một điều quan trọng lớn mà trong tương lai người ta sẽ nhìn lại những ngày hôm nay để rồi họ sẽ đáp lời của Đức Mẹ Maria dạy. Tại sao chúng ta lại để cho những vấn đề nan giải của mỗi ngày làm cho chúng ta bị mù lòa, bị trói buộc và bị gánh nặng đè nặng trĩu đôi vai mình?

-Mỗi ngày chúng ta chỉ cần dành ít nhất là 15 phút nói chuyện với Đức Mẹ.

-Hãy thực hành cuộc hẹn và giữ giờ hẹn với Đức Mẹ.

-Hãy ghi lịch trình hẹn ước với Mẹ.

-Hãy tìm đến một góc không gian nào đó mà không có người ta làm phiền để rồi chúng ta thưa chuyện với Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của từng người chúng ta.

Mẹ ơi, con yêu mến Mẹ. Xin Mẹ giải thoát chúng con khỏi mọi dính bén của cuộc đời.

Xin Mẹ lấy đi gánh nặng tinh thần và vật chất đang đè nặng trên đôi vai của chúng con và làm cho chúng con mỏi mệt và chán nản. Amen.

Kim Hà, 8/12/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3794: Xin Các Con Giúp Đỡ Mẹ (12/14/2016)
Cn 3793: Làm Việc Với Người Hấp Hối (12/13/2016)
Cn 3792: 21 Điều Mà Kẻ Hấp Hối Hối Tiếc Vì Đã Không Làm (12/13/2016)
Cn 3791: Làm Con Thiêng Liêng Của St. Padre Pio (12/11/2016)
Cn 3790: Hãy Đến Cầu Xin Thánh Padre Pio (có Hình Ảnh ) (12/9/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3788: St. Gemma Galgani Cầu Cho Các Linh Hồn (2) (12/8/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3787: St. Gemma Galgani Cầu Cho Các Linh Hồn (1) (12/7/2016)
Cn 3786: Lời Cảnh Báo Của Thiên Chúa (3) (12/5/2016)
Cn 3785: Lời Cảnh Báo Của Thiên Chúa (2) (12/5/2016)
Cn 3784: Lời Cảnh Báo Của Thiên Chúa (1) (12/4/2016)
Cn 3783: Gương Tử Đạo Của Một Linh Mục Truyền Giáo (12/4/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768