MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN810: Chúa Biến Đổi Tôi
Thứ Hai, Ngày 23 tháng 6-2008
1. Anh Lê Hòa chia sẻ:

“Ngày tôi dự khóa tĩnh tâm ba ngày thì tôi coi như đó là ngày sinh nhật thứ hai của tôi. Đi học về thì tôi làm ngay một nhà nguyện trong nhà. Lúc trước đó là phòng nhậu với bạn bè. Đi lên đồi về, tôi không còn nhậu, không xem phim bộ, không nghe nhạc đời nữa. Tôi có một nỗi vui mừng lớn lao vì được ở bên cạnh Chúa.

Sau khi đi làm về, tôi thường tới nhà nguyện của mình để tôn vinh và cảm tạ Chúa. Tôi sống thân mật với Chúa và Ngài đã chữa lành nhiều bệnh tật cho tôi. Ngài cũng chữa lành những tội lỗi của tôi như các thói quen xấu ganh tỵ, hẹp hòi…

Khi trước tôi lỗi phạm các tội lớn mà không thấy. Nay dù phạm một tội nhỏ mà tôi cũng thấy. Thiên Chúa rất thiêng liêng, nhưng mỗi ngày, tôi còn phải chiến đấu nhiều với mọi sự bên ngoài. Ở trong sở làm, người ta đối xử với nhau không công bằng, làm cho tôi buồn sầu. Khi lái xe trên đường cũng có nhiều sự kẹt xe, hay có những người lái xe ẩu làm cho tôi bực tức. Vì thế, tôi luôn phải chiến đấu để dẹp bỏ những tự ái, để vuợt thắng. Tôi tin rằng Chúa ở bên cạnh và chiến đấu cùng với tôi.

Suốt 50 năm trời, tôi sống trong tội lỗi như một đứa con đi hoang, chối bỏ Cha mình. Nay Chúa gọi tôi để không còn sống ích kỷ, hẹp hòi và giả hình nữa.”

2. Chị Nguyễn Hạnh chia sẻ:

“Khi các con tôi còn nhỏ thì các cháu chưa nhận được tình yêu Thiên Chúa nên tôi thường cầu nguyện cho các con nhận ra tình yêu của Ngài. Nay tôi được giữ các cháu ngoại, tôi dạy cho các cháu đọc kinh và cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho các cháu và cho bà ngoại, tức là tôi, rồi tôi đưa các cháu đi học.

Khi chồng tôi đi dự tĩnh tâm, tôi cầu nguyện cho anh được nhiều ơn lành của Chúa. Sau khi đi khóa về được ba năm, tôi được nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong Thánh lễ nên tôi khóc nức nở.

Tôi thường vào thăm những người già trong viện dưỡng lão. Tôi nhận thấy thường thường người ta chết rất nhiều. Tôi rước Mình Thánh Chúa đến cho các cụ già và bịnh nhân và tôi rất vui mừng trong khi phục vụ. Tôi thường cảm tạ Chúa vì Ngài đã chọn tôi là kẻ yếu hèn, bé mọn, tội lỗi để giúp đỡ cho các anh chị em khác của tôi, đó là những cụ già hay người đau ốm.”

Kim Hà, 22/1/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN809: Hãy Khuyến Khích Và Khen Ngợi (6/23/2008)
CN808: Bà Giáo Cứu Vớt Người Tù Trẻ (6/23/2008)
CN807: Tấm Lòng của Vị Thánh (6/23/2008)
CN806: Cầu Nguyện Là Gì? (6/23/2008)
CN805: Niềm Tin Của Người Can Đảm (6/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN917: Tình Cảm Gia Đình Thiêng Liêng (6/23/2008)
CN916: Đặc Sủng Tiếng Lạ (6/23/2008)
CN915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (6/23/2008)
CN914: Tưởng Niệm Chiến Sĩ Trận Vong (6/23/2008)
CN913: Dành Thì Giờ Quý Báu Cho Con (6/23/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768