MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: góc trời thương yêu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tín Thác Vào Chúa
Thứ Năm, Ngày 10 tháng 9-2015

TÍN THÁC VÀO CHÚA

Lệ sầu chảy ướt trăm năm
Giọt dài giọt ngắn âm thầm từng khuya
Lo toan từng bước bôn ba
Ai chẳng khóc òa từ lúc mới sinh?

Đều chung số phận mong manh
Giàu, nghèo cũng khóc thì mình tránh sao!
Trăm năm một thoáng bọt bèo
Mấy khi mơ ước ngọt ngào êm xuôi

Nên con cần được Chúa Trời
Đỡ nâng, dìu dắt, từng lời ủi an
Đêm ngày con tín thác luôn
Xin Lòng Thương Xót sớm hôm phủ đầy

Mong đời con mãi có Ngài
Đồng hành khuya sớm không rời khi nao

VIỄN ĐÔNG


NÚI NON

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non
Âm thầm núi đứng đợi mong
Nhưng đời hờ hững, núi buồn lặng câm

Tình yêu Thiên Chúa vô biên
Đang tâm con vẫn ngày đêm chẳng màng
Cầu xin tha thứ, xót thương
Cho con hóa đá nằm trong Núi Ngài

KHA ĐÔNG ANH

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cuộc Đua (9/14/2015)
Cây Trường Sinh (9/14/2015)
Sức Mạnh Của Sự Tập Trung. (9/14/2015)
Giúp Đỡ Người Khác Là Giúp Đỡ Chính Mình (9/13/2015)
Chiếc Lồng Đèn (9/12/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Ai Thờ Cha Thì Bù Đắp Lỗi Lầm, Ai Kính Mẹ Thì Tích Trữ Kho Báu (9/10/2015)
Vấn Đề Môi Trường (9/10/2015)
Tin/Bài khác
Nước Mắt Và Máu (9/9/2015)
Con Xin Ngợi Khen Cha, Vì Cha Đã Mặc Khải Cho Những Kẻ Bé Mọn (9/7/2015)
Cái Giá (9/7/2015)
Mở (9/5/2015)
Những Thứ Cần Phải Quên (9/5/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768